1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước giờ công bố danh sách ĐT Pháp:

Ngổn ngang trăm mối

Tuyên bố trở lại của các cựu binh Zinédine Zidane, Lilian Thuram và Claude Makelele dĩ nhiên được xem là "hot" nhất nước Pháp. Nhưng hôm nay, danh sách cầu thủ cho trận giao hữu với Bờ biển Ngà vào ngày 17/8 đang trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

Vậy là đã đến lúc “sốc” lại đội hình trước khi bước vào vòng vây lửa của chiến dịch vòng loại World Cup 2006 (gặp Faroe và Ailen đầu tháng 9, Thụy Sĩ và Síp đầu tháng 10). Les Bleus sẽ có cữ tập dượt được đánh giá là khá quan trọng tại Montpellier trước Bờ biển Ngà, một trong những đội bóng xuất sắc nhất lục địa đen vào thời điểm hiện tại. 

 

Kể từ hôm thứ Tư tuần trước, không khí tại vùng Hérault đã trở nên khác hẳn: Từ gần như là im ắng như tờ, bỗng chốc náo động vì cháy vé. Các CĐV cuồng nhiệt đang “sục sôi” ngày gặp lại 3 "tân binh" bất ngờ của Domenech: Một "gã" Zidane thân thuộc (93 lần khoác áoĐTQG, 26 bàn thắng), kéo theo Thuram (103 trận quốc tế, 2 bàn thắng) và Makelele (35 trận quốc tế).

 

Trên thực tế, hiện chỉ Makelele từng xuất trận trong mùa giải mới với Chelsea, khi tham dự vào trận Community Shield cuối tuần qua. Còn Zidane (Real Madrid) và Thuram (Juventus) sẽ chỉ chính thức nhập cuộc vào ngày 28/8 tới, nghĩa là chỉ 10 ngày trước cuộc chạm trán sinh tử tại Dublin (ngày 7/9).

 

Bây giờ là lúc để xem Domenech sẽ xoay xở ra sao khi đưa 3 "tân binh - cựu binh" vào một đội hình đã bắt đầu vào "form" xung quanh trục Lyon (Wiltord, Malouda, Govou, Réveillère, Abidal, Coupet và Pedretti).

 

Nhưng nói gì thì nói, sự lựa chọn của Domenech sẽ đem đến một sự cân bằng mới, khi Les Bleus có thêm 231 lần kinh nghiệm (tổng số trận quốc tế của Zidane, Thuram và Makelele) và cả một đội trưởng mới (Zidane). Thêm vào đó là sự trở lại của Thierry Henry, Patrick Vieira cũng như Willy Sagnol, những người đã vắng mặt trong trận gặp Hungary tại Metz ngày 31/5 vừa qua. Với phong độ khá tốt trong thời gian qua của Vikash Dhorasoo và Jérôme Rothen, các tiền vệ của Paris SG cũng xứng đáng đứng bên cạnh Zidane để đóng vai trò tổ chức tấn công biên.

 

Tuy nhiên, mây đen đang xuất hiện ở phía chân trời của "Thế hệ Domenech".

 

Ở hàng thủ, sự vắng mặt của Abidal (chấn thương) trong tháng 8 và tháng 9 đã đặt dấu hỏi cho vị trí hậu vệ trái, nơi Domenech hiện chỉ có một vài lựa chọn: William Gallas (thích đá trung vệ), Gael Givet và Patrice Evra. Còn Bixente Lizarazu thì đã từ chối trở lại và Mikael Silvestre đã không xuất hiện trong ngôi nhà Les Bleus kể từ 10 tháng qua.

 

Trên hàng công, khi David Trezeguet vắng mặt (mới bị chấn thương và cũng bị treo giò trong các trận tháng 9), Domenech đang phân vân giữa Thierry Henry, Djibril Cissé và các chân sút của Lyon: Wiltord, Malouda, Govou.

 

Đến giờ phút này, có lẽ chỉ có Robert Pires là không chắc nhất về khả năng được gọi trở lại của mình.

 

Dẫu sao, chúng ta phải chờ quyết định cuối cùng của Domenech.

 

Theo Hoài Nam

Thể thao Việt Nam