1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Ngôi sao Newcastle bật khóc sau khi đội nhà vô địch Cúp Liên đoàn Anh

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền vệ Bruno Guimaraes không thể kiềm chế cảm xúc của mình sau khi giúp Newcastle chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 70 năm của đội nhà.

Đội trưởng của Magpies đã bật khóc ngay trên sân vận động Wembley sau khi Newcastle đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 ở trận chung kết League Cup (Cúp Liên đoàn Anh) diễn ra vào rạng sáng 17/3 (giờ Việt Nam).

Các bàn thắng của Dan Burn và Alexander Isak đã giúp đoàn quân của Eddie Howe đoạt danh hiệu quốc nội lớn đầu tiên kể từ năm 1955.

Ngôi sao Newcastle bật khóc sau khi đội nhà vô địch Cúp Liên đoàn Anh - 1

Bruno Guimaraes quỳ xuống sân cỏ sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về Newcastle (Ảnh: Sky Sport).

Ngôi sao Newcastle bật khóc sau khi đội nhà vô địch Cúp Liên đoàn Anh - 2

Đội trưởng Newcastle không thể kìm nén cảm xúc sau khi The Magpies chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu sau 70 năm chờ đợi (Ảnh: Sky Sport).

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tiền vệ Bruno Guimaraes tỏ ra vô cùng xúc động khi anh quỳ xuống sân cỏ. Cầu thủ người Brazil sau đó được các đồng đội vây quanh trước khi lấy lại chiếc khăn quàng cổ từ đám đông.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Guimaraes chia sẻ với Sky Sports: "Tất cả là vì người hâm mộ. Họ xứng đáng có được mọi thứ. Khi mới đến đây, tôi đã nói rằng tôi muốn ghi tên mình vào lịch sử.

Bây giờ chúng tôi có thể tự tin tuyên bố mình là nhà vô địch. Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi không còn lời nào để diễn tả. Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Đối với người hâm mộ của chúng tôi, nó giống như vô địch World Cup vậy.

Mọi người đã lớn lên và không tin rằng Newcastle là nhà vô địch. Đây là năm đầu tiên tôi làm đội trưởng của CLB này và nó sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất. Thật không thể tin được.

Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi. Chúng tôi đang tạo nên lịch sử. Một ngày nào đó khi tôi rời CLB này, tôi muốn người hâm mộ hát vang tên tôi như họ đã hát vang tên của Alan Shearer. Anh ấy đã nhắn tin cho tôi trước trận đấu. Hôm nay tôi rất xúc động".

Ngôi sao Newcastle bật khóc sau khi đội nhà vô địch Cúp Liên đoàn Anh - 3

Các cầu thủ Newcastle ăn mừng chức vô địch League Cup (Ảnh: Getty).

Huyền thoại của CLB Alan Shearer có mặt trong đám đông tại Wembley, khi mà bản thân ông vẫn chưa thể chấm dứt thời gian chờ đợi danh hiệu của họ trong suốt 10 năm sự nghiệp cầu thủ.

Guimaraes gia nhập Newcastle từ Lyon vào năm 2022 và đã phải đối mặt với nỗi đau ở trận chung kết League Cup 2 năm trước. Cầu thủ 27 tuổi này đã ra sân ngay từ đầu trong trận thua 0-2 của Newcastle trước Man Utd, chơi 78 phút trong trận đấu này.

Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng đã giúp mang danh hiệu trở lại St. James' Park sau khi chấm dứt chuỗi 5 trận thua ở chung kết cúp quốc nội của đội nhà.

Trận chung kết này là lần ra sân thứ 144 của Guimaraes cho Newcastle, kể từ khi anh gia nhập đội bóng cách đây 3 năm. Đoàn quân của HLV Eddie Howe chắc chắn sẽ có suất tham dự cúp châu Âu vào mùa giải tới, đủ điều kiện tham dự Conference League với chức vô địch League Cup.