1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nasri đưa Man City thắng nhẹ "người anh em" Melbourne

(Dân trí) - Man City đã có chiến thắn thứ hai trong các trận đấu giao hữu với các đội bóng của Australia khi họ giành chiến thắng 1-0 trước "người anh em" Melbourne. Người lập công cho “nửa xanh” thành Manchester là Nasri.

Huấn luyện viên Pellegrini đã tung ra sân nhiều cầu thủ của đội hình chính ra sân từ đầu khi thi đấu giao hữu với Melbourne như Toure, Kompany, Nasri, Clichy, Fernando.. tuy nhiên họ đã có một trận đấu rất khó khăn. Mãi đến phút 85, Nasri mới ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 cho nửa xanh thành Manchester. Đó là một tuyệt phẩm khi tiền vệ người Pháp đã bắt vô lê từ giữa vòng cấm địa đưa bóng vào góc phải cầu môn.

Đây là chiến thắng thứ hai cho Man City trong quãng thời gian đội bóng thành Manchester du đấu tại Australia. Man City tiếp tục ở đây để tham dự International Champions Cup, phiên bản Australia với các trận thi đấu cùng As Roma và Real Madrid, trước khi tiến hàng sang Việt Nam để thi đấu giao hữu với tuyển quốc gia Việt Nam vào tối 27/7 tại Mỹ Đình.

Hẳn rất nhiều người hâm mộ Man City đã chờ đợi sự ra mắt của Raheem Sterling, tân binh đắt giá mới chuyển tới Etihad từ Liverpool với giá 49 triệu bảng. Tuy nhiên dường như Pellegrini không vội vàng trong việc sử dụng tiền đạo trẻ này, anh đã ngồi cả 90 phút trên băng ghế dự bị, trong trận này, Pellegrini có cho tân binh Unal vào sân trong 15 phút cuối trận.

Các cầu thủ Man City chúc mừng Nasri sau khi tiền vệ người Pháp ghi bàn

Các cầu thủ Man City chúc mừng Nasri sau khi tiền vệ người Pháp ghi bàn

Với một đội hình ở đẳng cấp cao hơn, Man City chẳng khó khăn trong việc dồn ép đối phương. Tuy nhiên các chân sút của đội bóng đến từ Manchester lại tỏ ra vô duyên trong khâu dứt điểm. Phút 20, Yaya Toure đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 18m, hơi chếch về bên trái đầu vòng cấm địa, tiền vệ người Bờ Biển Ngà thực hiện cú sút mạnh, hướng vào góc gần, bóng đi dập mép trên xà ngang bắn ra ngoài.

Hai phút sau, từ pha triển khai tấn công mạnh mẽ bên trái trung lộ, Yaya Toure đẩy bóng cho Nasri để cầu thủ người Pháp dứt điểm nhanh ở đầu vòng cấm địa. Một cú sút mạnh hướng về góc cao bên phải khung thành, tiếc rằng bóng đi không chính xác. 6 phút sau, lại là sự phối hợp của Yaya Toure và Nasri, lần lại là các miếng phối hợp bật tường một chạm đã giúp tiền vệ người Pháp xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm ngay ở điểm phát bóng phía trái, cú dứt điểm của Nasri đưa bóng cắt mặt khung thành ra ngoài.

Phút 32, Melbourne bỏ lỡ pha nghi bàn không thể ngon ăn hơn, từ pha chuyền cắt mặt của đồng đội ở bên phải vào, cầu thủ số 32 của đội bóng này đã thoải mái băng vào đệm bóng cách cầu môn chỉ không đầu ba met, lúc này khung thành đã bỏ trống và việc đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong, tuy nhiên thật sự ngạc nhiên khi cầu thủ của Melbourn lại đệm được bóng vọt xà.

Hai phút sau Man City đáp trả, Navas đi bóng rất lắt léo ở bên phải rồi dứt điểm căng, bóng lần nữa lại liếm mép xà ngang bật ra ngoài. Tiền vệ người Tây Ban Nha không có duyên ghi bàn ở trận này, tới phút 39 Navas đã đỡ bóng rất khéo để loại bỏ hậu vệ đối phương và xâm nhập vòng cấm địa, thật tiếc cú sút chân phải của anh lại đưa bóng chéo ra ngoài,

Sau hiệp thi đấu đầu tiên lép vế, Melbourne đã chơi tốt hơn ở giai đoạn đầu hiệp hai và họ khiến Man City thực sự bế tắc. Không những thế, đội chủ nhà còn có được một vài tình huống phản công khá sắc bén, tiếc rằng các chân sút của họ cũng rất vô duyên. Khi trận đấu dần trôi về cuối, những tưởng trận đấu sẽ kết thúc hòa thì Man City bất ngờ ghi bàn.

Phút 85, Navas tạt bóng ở bên phải vào, một cầu thủ của Man City đã đón hụt bóng và để cho Nasri băng lên thẳng ở trung lộ nhận bóng ở đầu vòng cấm. Sau một nhịp khống chế bằng ngực tiền vệ người Pháp bắt vô lê đưa bóng bắn vào góc cao bên phải. Cú sút quá nhanh và khó khiến thủ thành Melbourne chịu thua. Bàn thắng này đã đem lại chiến thắng cho Man City.


Đội hình thi đấu

Man City: Caballero, Maffeo (Horsfield, 46), Kompany (C), Humphreys, Clichy, Fernando (Zuculini, 65), Toure (Evans, 88), Barker (Unal, 76), Navas, Nasri (Fofana, 88), Garcia (Pozo, 65)

Melbourne City:
Velaphi (Sozer 89), Retre (Petreski, 89), Chapman (Eyigun, 89), Hughes, Clisby (Zullo, 74), Dekker, Trifiro, Paartalu (Adelson, 89), Mauk (Zinni,65), Koren (Espindola, 55), Novillo (Cristaldo, 69)

Vĩ Giang