1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU - Van Gaal: Càng níu kéo, càng khổ

(Dân trí) - MU vẫn chưa xuống tay với HLV Van Gaal dù đứng trước nhiều sức ép. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy, họ càng níu kéo, càng làm khổ cả hai bên.

Càng sửa, càng hỏng

Những tưởng MU đã trở lại với thành tích khá tốt trong năm 2016 nhưng cú đánh đầu của Austin lại khiến bầu trời Old Trafford sụp đổ. MU đã phải hứng chịu trận thua đầy đau đớn trước Southampton trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả nhà.

 

MU vẫn thi đấu cực kỳ nhạt nhòa
MU vẫn thi đấu cực kỳ nhạt nhòa

 

Nó đã dập tắt hoàn toàn những tia sáng vừa mới hé rạng ở Old Trafford. Thay vào đó, MU lại chìm bóng tối đầy đáng sợ, thứ bóng tối của lối chơi thiếu lửa đã “ngự trị” ở “Nhà hát của những giấc mơ” ở mùa giải này.

Chẳng ai có thể lý giải nổi vì sao MU bỗng dưng chơi cực hay ở trận đấu với Chelsea, Swansea và rồi nhanh chóng… vụt tắt sau đó. Trong hai trận đấu gần nhất (trước Liverpool, Southampton), thứ bóng đá “buồn ngủ” của Van Gaal lại… trở về như chưa từng biến mất.

Trên trang Twitter cá nhân, cựu tiền đạo của MU, Owen ngán ngẩm: “Lối chơi chẳng có gì thay đổi. Old Trafford đã chứng kiến điều này trong suốt 18 tháng qua. Đề nghị BLĐ MU nên dừng ngay đà trượt dốc của CLB”.

Trong khi đó, tờ Manchester Evening News đặt câu hỏi: “Tại sao lại “trảm” David Moyes chỉ sau 10 tháng mà Van Gaal vẫn ngồi vị trí đó?”. Nếu thử tìm kiếm từ khóa “Van Gaal” trên Google, chẳng có gì lạ lùng khi từ “sa thải” xuất hiện dày đặc (đặc biệt sau thời điểm MU thua Southampton).

Nhiều quan điểm cho rằng MU đang kiên nhẫn với Van Gaal như cách cựu Chủ tịch CLB, Martin Edwards đã làm với Sir Alex ở mùa giải 1989/90 nhưng rõ ràng, bóng đá hiện đại không có quá nhiều thời gian cho những phép thử và sự kiên nhẫn luôn có giới hạn.

Giờ đây, có vẻ như mọi thứ đã vượt quá giới hạn khi HLV người Hà Lan càng sửa, càng hỏng.

Níu kéo chỉ làm khổ cả hai

Van Gaal tham quyền cố vị? Câu trả lời là: Không. Theo tiết lộ từ tờ The Times số ra ngày hôm qua, trong dịp Giáng sinh, HLV người Hà Lan đã hai lần gửi đơn từ chức nhưng phó Chủ tịch Ed Woodward đều không chấp nhận.

 

HLV Van Gaal đã chịu quá nhiều áp lực trong thời gian qua
HLV Van Gaal đã chịu quá nhiều áp lực trong thời gian qua

 

Ngay sau trận đấu với Southampton, ông thày xứ Tulip đã chia sẻ: “Tôi vô cùng thất vọng. Có lẽ, những gì tôi đã làm không thể đáp ứng được yêu cầu của CĐV”. Đó là phát ngôn đầy tính buông xuôi. Xin nhắc lại, không phải là lần đầu tiên, ông nhắc tới từ “thất vọng”. Thậm chí, sau trận thua trước Stoke City, người đàn ông đầy kiêu hãnh ấy đã cúi đầu đề cập tới việc... từ chức.

Ngày hôm qua, ông đã đột ngột bỏ về Hà Lan với lý do... sinh nhật con gái. Mặc dù vậy, ở khía cạnh khác, đó cũng là cách trốn tránh hiệu quả nhất giới truyền thông Anh cũng như CĐV MU ở thời điểm này. Nên nhớ, trong thời gian qua, ông liên tục “va chạm” với cánh phóng viên vì bị hỏi quá nhiều tới vấn đề tương lai.

Nói vậy để thấy rằng, không chỉ có MU “khổ”, ngay cả chiến lược gia người Hà Lan cũng có nỗi khổ tâm của mình. Trong những ngày tháng cuối cùng sự nghiệp (MU là bến đỗ cuối của ông trước khi nghỉ hưu), vị HLV 64 tuổi ấy đang chịu sức ép ghê gớm, điều không tốt với tuổi già của ông.

Giờ đây, phó Chủ tịch Ed Woodward cần ra quyết định “cực kỳ dứt khoát”, thay vì thái độ chờ đợi như trong thời gian qua. Vẫn biết, điều đó rất đau nhưng nó cần thiết và tốt cho cả hai vào lúc này.

MU đang cần bộ mặt mới tươi sáng hơn trên băng ghế huấn luyện để trút bỏ sức ép từ CĐV cũng như... nhà tài trợ (Adidas từng chê lối chơi buồn ngủ của MU), trước khi nghĩ tới việc cải thiện thành tích. Trong khi đó, HLV Van Gaal cũng sẽ thoát khỏi áp lực khủng khiếp để tận hưởng cuộc sống an nhàn bên người vợ già như ông hằng ao ước.

Đôi khi người ta phải học cách buông bỏ để tìm kiếm những điều mới mẻ.

H.Long