1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thắng trở lại sau ba trận thua liên tiếp

(Dân trí) - Sau ba trận thua liên tiếp, MU đã tìm lại được chiến thắng trở lại sau khi hạ gục đội chủ nhà Crystal Palace 2-1 ở vòng 36 Premier League. Chiến thắng này giúp họ nâng khoảng cách với Liverpool lên thành bảy điểm, điều đó giúp đoàn quân của Van Gaal gần như chắc chắn nằm trong tốp 4 mùa giải năm nay

Gần đây MU đã có ba trận đấu khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng khi thất bại. Từ chỗ tranh chấp vị trí nhì bảng, giờ đây MU đang phải tạm hài lòng với vị trí thứ tư và thậm chí đội bóng này còn có nguy cơ bị văng khỏi tốp bốn nếu tiếp tục thi đấu sa sút, trước vòng 36 họ chỉ còn hơn đội xếp phía sau là Liverpool có bốn điểm.

Tuy nhiên, MU đã trở lại, đoàn quân của Van Gaal đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Crystal Palace. Đội khách mở tỉ số ở phút 19 nhờ công của Mata sau khi thực hiện thành công quả phạt đền. Đó là một điểm sáng hiếm hoi của cả hai đội trong hiệp một. Giai đoạn đầu hiệp hai, đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn và Pucheon đã gỡ hòa 1-1 ở phút 57.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không kiếm được một trận hòa, bởi đến phút 78 Fellaini đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU. Nếu tình người thi đấu xuất sắc trong chiến thắng này của đội khách, không phải Mata hay Fellaini hay nhất mà phải là Young và De Gea.

Tiền vệ người Anh thi đấu năng nổ và hiệu quả trong đúng vai trò của mình, anh kiếm quả phạt đền cho MU (đẩy bóng chạm tay đối thủ) và sau đó chính Young dọn cỗ để Fellaini đưa bóng vào lưới trống. Trong khi đó, De Gea vẫn chơi xuất sắc trong khung gỗ với như pha cứu thua xuất thần.

Chiến thắng của MU trả giá không hề rẻ khi họ dính hai chấn thương liên tiếp của Shaw và Rooney, cả hai đều phải rời sân ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Hiện tại vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của bộ đôi này.

Nhờ ba điểm từ vòng 36, MU đã có 68 điểm, họ vươn lên hơn đội xếp sau Liverpool bảy điểm. Điều đó khiến cho Liverpool sẽ buộc phải thắng trên sân của Chelsea nếu muốn tiếp tục nuôi mộng vào tốp bốn, bởi rõ ràng một điểm không đủ cho The Kop hy vọng do hiệu số bàn thắng bại họ đang thua xa MU (+11 so với +25). Chelsea chưa thua trên sân nhà ở mùa giải năm nay và vì thế có thể nói gần như chắc chắn đoàn quân của Van Gaal sẽ có suất dự Champions League mùa giải tới.

Một cổ động viên quá khích lao xuống sân ăn mừng cùng Fellaini và Young

Một cổ động viên quá khích lao xuống sân ăn mừng cùng Fellaini và Young

MU làm khách trên sân của Crystal Palace mà không có bộ đôi Van Persie - Di Maria, cả hai thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị. Nguyên nhân có thể là do cả hai cầu thủ này chơi quá tệ hại trong trận đấu tuần trước khi MU thua trên sân nhà trước West Brom. Sau nhiều thử nghiệm không thành công, Van Gaal đã quyết định tiếp tục tin tưởng Blind ở vai trò tiền vệ đánh chặn thay thế cho Carrick đang bị chấn thương.

Không ngạc nhiên khi MU tiếp tục thi đấu lấn lướt trước đối thủ, nhưng các đợt lên bóng của họ vẫn chưa thực sự sắc nét. Phút 18, Young thoát xuống ở bên cánh trái rồi tạt bóng vào trong, Scott Dann định dùng vai đỡ bóng, nhưng anh lại để bóng chạm tay và trọng tài ngay lập tức thổi phạt đền. Mata được trao nhiệm vụ sút phạt và mặc dù thủ thành đối phương đoán đúng hướng sút song đã không thể cản phá.

Bị dẫn trước Crystal Palace không thể quật khởi được trong hiệp một, trong khi các đợt lên bóng của MU cũng vẫn chưa thể khá hơn. Giai đoạn đầu hiệp hai, đội chủ nhà đã thực sự sốc lại tinh thần và chơi quật khởi. Phút 55, Murray bẫy trọng tài khi anh kẹp tay để giữ Smalling lại và lừa trọng tài rằng đội trưởng đối phương ôm mình.

Quả phạt ở ngay đầu vòng cấm địa, lệch hẳn vế trái. De Gea cũng không thể ngờ đối thủ lại sút được bằng chân phải hướng vào góc trái cầu môn, nhưng Pucheon đã sút như vậy. Một cú sút chân phải, bóng lượn qua hàng vào đi vào tầm cao phía trái cầu môn khiến De Gea chẳng thể làm gì, bởi anh đã đứng lệch hẳn sang phải. Thậm chí, thủ thành của MU còn đoán nhầm khi tưởng bóng sẽ đi tầm thấp khi vào lưới.

Chơi khá bế tắc nhưng đến phút 78, MU đã ghi được bàn thắng thứ hai. Young có bóng ở bên trái và tiền vệ người Anh đã thực hiện một pha treo bóng vô cùng khó chịu, thủ thành Speroni băng ra chọn không đúng điểm rơi và bóng đến vừa tầm của Fellaini băng xuống, với chiều cao vượt trội, tiền vệ người Bỉ dễ dàng đưa bóng vào lưới trống đem về ba điểm quý giá cho MU.



Đội hình thi đấu

Crystal Palace (4-3-2-1): Speroni 4, Ward 5, Dann 5.5, Delaney 5.5, Souare 6, Jedinak 6 (Lee Chung-yong 84 mins 6), Ledley 6 (Puncheon 45, 7.5), McArthur 6.5, Zaha 6 (Chamakh 85', 6), Bolasie 6, Murray 6.Substitutes not used: Hennessey, Kelly, Mutch, Campbell.

MU: De Gea 8, Valencia 6.5, Jones 6.5, Smalling 6 (McNair 84, 6), Shaw 5.5 (Evans 40, 6.5), Blind 6.5, Herrera 6, Mata 7.5, Fellaini 7, Young 8.5, Rooney 5.5 (Falcao 45, 5.5).

Phù Sa