1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU thắng khổ sở trên đất Bồ Đào Nha

(Dân trí) - Chơi khá mờ nhạt trên sân Ánh sáng của Benfica, Quỷ đỏ thành Manchester may mắn có trọn vẹn 3 điểm nhờ vào bàn thắng duy nhất của Luis Saha ghi ở phút 60.

>> Arsenal vững bước, "gấu Nga" thắng trận đầu

>> Đêm "ác mộng" của Dynamo Kiev tại Bernabeu

>> Bất phân thắng bại!

 

Trận đấu tiếp tục là một màn thể hiện bế tắc của MU nói chung và của Rooney nói riêng. Được xếp chơi bên cánh trái để hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Luis Saha, tiền đạo trẻ này tiếp tục gây thất vọng bằng những pha đi bóng hỏng liên tiếp và vô số tình huống xử lý thiếu cảm giác.

 

Rất may cho Quỷ đỏ, trong một thế trận nhùng nhằng, Sir Fergie có được cái chân phải ma thuật của Ronaldo và phút xuất thần của Saha ở phút 60. Tiền đạo người Pháp nhận bóng từ chân cựu cầu thủ của Sporting Lisbon, khống chế hai nhịp và tung một cú sút mu lai má trong hiểm hóc đánh gục Quim, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng nước Anh.

 

Kết quả loạt trận sáng nay (27/9)

Bảng E

Real Madrid 5-1 D. Kyiv

(Nistelrooy 20', 71' pen, Raul 27',61', Reyes 45' - Milevsky 47')

 

S. Bucarest 0-3 Lyon

(Fred 43', Tiago 55', Malouda 89')

 

Bảng F

Benfica 0-1 MU

(Saha 60')

 

Celtic 1-0 Copenhagen

(Miller 36' pen)

 

Bảng G

CSKA Moscow 1-0 Hamburg

(Cearense 59')

 

Arsenal 2-0 FC Porto

(Henry 38', Hleb 48')

 

Bảng H

AEK Athens 1-1 Anderlecht

(Cesar 28'- Frutos 25')

 

Lille 0-0 AC Milan

Trước đó, dưới sức nóng và tiếng la ó đầy thù địch của sân Ánh sáng, MU đã không thể hiện được nhiều như mong đợi. Ngài Alex bất ngờ xếp Rooney chơi bên cánh trái, bên cạnh Paul Scholes và Ronaldo, ngay sau lưng tiền đạo duy nhất Luis Saha. Đó chính là đội hình 4-2-3-1 giống như ĐT Pháp đã chơi tại World Cup 2006.

 

Và cái đội hình lạ lẫm ở sân Old Trafford đó đã nhiều phen khiến MU tắc nghẹn trước lối chơi tinh quái và khéo léo của đội chủ nhà. Với đội hình 4-3-3 với 2 tiền đạo lùi, Benfica luôn tỏ ra thừa mứa các mũi tấn công, và luôn có số đông trong phòng ngự.

 

Bộ tứ người Brazil Alcides-Luisao-Anderson-Leo đã phong toả cực tốt đường dẫn vào khung thành thủ môn Quim, khiến cho MU chơi như gà mắc tóc trong suốt hiệp 1. Tân binh Michael Carrick và John O’shea hoàn toàn biến mất trong trận đấu này khi gặp phải sự “chăm sóc” quá kỹ của 3 chuyên gia phòng thủ từ xa trong hàng tiền vệ đối phương.

 

MU thắng khổ sở trên đất Bồ Đào Nha - 1
 Riêng Rooney 11 trận chưa hề ghi bàn.

 

Benfica thể hiện tất cả mọi yếu tố kỵ jeux với một đội bóng Anh: một lối chơi cơ động, với sự lên xuống nhịp nhàng của cặp hậu vệ cánh, những pha tấn công đa dạng, kết hợp phối hợp nhỏ và bứt phá đoạn ngắn, những tiền đạo rình rập và có khả nặng “chộp” lấy bất kỳ một sai lầm nào của đối phương.

 

Tất nhiên, đẳng cấp không cho phép Benfica tận dụng triệt để những lợi thế đó, nhưng một lần nữa họ đã cho thấy MU luôn để lộ những khe hở chết người khi phải đối mặt với lối đá thiên về kỹ thuật của bóng đá Latin. Nếu không có những pha đi bóng vẽ vời của Ronaldo bên cánh phải, MU sẽ chẳng còn là chính mình.

 

Chính Ronaldo là người tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất của MU trong hiệp 1, với cú sút xa bất ngờ ở phút 13. Bóng đi không quá căng nhưng có độ lượn và bật đất ngay trước khung thành, khiến thủ môn Quim một phen vất vả. Saha lao vào đệm bóng nhưng quá thiếu chuẩn xác.

 

MU thắng khổ sở trên đất Bồ Đào Nha - 2

 Người chơi xuất sắc nhất hôm nay là Ronaldo,

với nhiều pha đi bóng lắt léo.

 

Nhưng đó là ấn tượng duy nhất của đội khách trong hiệp 1. Mươi phút sau, trung vệ Nemanja Vidic lóng ngóng để bóng rơi vào chân Paulo Jorge, anh này lập tức chuyền một đường chọc khe sắc như dao cạo cho Nuno Gomes. Nhưng trong tư thế đối mặt, cú sút của tiền đạo điển trai này đã đi chệch cột dọc.

 

Sang hiệp 2, Benfica vẫn chiếm thế chủ động hơn với nhiều bài tấn công đa dạng. Tuy nhiên, sức tấn công đó vẫn chưa đạt đến độ sắc sảo để xuyên phá hàng thủ 4 người của MU, đặc biệt là khi Gabriel Heinze đã chơi xuất sắc ngay khi trở lại. Trận đấu tưởng chừng như bế tắc với cơ man những lỗi 12 thì Quỷ đỏ bất ngờ có bàn mở tỷ số.

 

Phút 60, Ronaldo nhận bóng từ chân Scholes, thoăn thoắt đi bóng vào phần sân đối phương và đẩy sang cho Saha. TTQG Pháp đã khống chế và đẩy bóng đầy cảm giác trước khi sút tung lưới đội chủ nhà bằng một cú sút ác hiểm.

 

MU thắng khổ sở trên đất Bồ Đào Nha - 3
Saha ghi bàn ngay trước mũi giày trung vệ Anderson. 

 

Bàn mở tỷ số như một gáo nước lạnh dội vào đội chủ nhà, và cũng là một gáo nước lạnh dội vào chính MU. Nhờ gáo nước lạnh đó mà họ đã bừng tỉnh trong 30 phút cuối trận.

 

Mặc dù lối chơi không được cải thiện đáng kể, song sự chặt chẽ đã trở lại và nhưng pha đi bóng lắt léo của Ronaldo có điều kiện để phát huy tối đa. Cái chân phải của cầu thủ người Bồ này khiến các cầu thủ chủ nhà như phát cáu, còn trên khán đài các CĐV Benfica la ó liên hồi cứ như mình là CĐV của… Sporting Lisbon.

 

Nhưng có vẻ như, Ronaldo là cầu thủ khoái trêu tức người khác. Trong không khí thù địch đó, chiếc áo số 7 của MU tiếp tục chơi ấn tượng, và là chủ nhân của 2 cơ hội ngon ăn khác, nhưng thủ môn Quim đã hoá giải được.

 

Cuối trận, Fergie tung liền hai cầu thủ Darren Fletcher và Alan Smith vào sân thay cho Saha và Rooney. Trước hồi còi mãn cuộc, Fletcher đã có cơ hội để nhân đôi cách biệt, song một lần nữa Quim lại là người chiến thắng.

 

Trước đó, thủ môn này cũng đã đổ người kịp thời để cản phá cú đá phạt trực tiếp của Heinze.

 

Dù nhọc nhằn, nhưng chiến thắng này đã giúp MU củng cố ngôi vị số 1 bảng F. Trong trận đấu còn lại của bảng, Celtic đã có chiến thắng đầu tiên trước FC Copenhagen nhờ cú đá phạt đền thành công của Kenny Miller.

 

Đội hình thi đấu:

Benfica: Quim - Alcides, Luisao, Anderson (Mantorras 82), Leo - Petit, Katsouranis, Karagounis (Nuno Assis 62) - Paulo Jorge (Miccoli 65), Nuno Gomes, Simao.

Man Utd: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze - Ronaldo, Carrick, O'Shea, Scholes, Rooney (Fletcher 86) - Saha (Smith 85).

Bảng F sau vòng 2 Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man United

6

2

2

0

0

4:2

2

Celtic

3

2

1

0

1

3:3

3

Copenhagen

1

2

0

1

1

0:1

4

Benfica

1

2

0

1

1

0:1

K.L