1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU gục ngã trước Sevilla ngay tại thánh địa Old Trafford

(Dân trí) - Dù được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, nhưng MU chỉ sử dụng đội hình đa phần là cầu thủ dự bị trong trận đấu với Sevilla, một trận cầu nhằm tôn vinh Ferdinand. Kể quả MU đã thua đau đớn 1-3 ngay trên sân nhà...

Ferdinand đã không có được một trận đấu tôn vinh đẹp đẽ khi đội bóng của anh thất bại trước Sevilla. Dù có biện minh là không sử dụng đội hình mạnh nhất, nhưng rõ ràng Moyes chẳng có lý do gì để biện minh cho thất bại này. Như vậy trong 7 trận giao hữu mùa Hè, MU chỉ thắng có 2 trận, hòa 2 và thua tới 3 trận và với phong độ kém cỏi như vậy chắc chắn “Quỷ đỏ” đang khiến người hâm mộ của đội bóng này cảm thấy lo lắng khi chỉ ngày mai họ sẽ chính thức bắt tay vào mùa giải mới (đá cúp FA Community Shield).

  
Sevilla khiến Nhà hát phải câm lặng

Sevilla khiến "Nhà hát" phải câm lặng
 

Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ MU khá tự tin triển khai tấn công, tuy nhiên với một đội hình không có nhiều cầu thủ chính thức, nên đội chủ nhà chỉ tạo được một thế trận cân bằng với đối thủ. Phút 11, MU tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, Januzaj có đường tỉa bóng cho Henriquez băng xuống nhận bóng và dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa nhưng thủ thành Beto đã băng ra nhanh và chặn được cú sút của đối phương.

 

Seville mất khoảng 15 phút đầu tiên làm quen với trận đấu  rồi sau đó đội bóng này đã bắt đầu tăng tốc, các đợt lên bóng tốc độ cao, nhuyễn đã khiến khung thành MU chao đảo. Phút 18, có vẻ Kagawa đã phạm lỗi với Bacca trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Dẫu hụt cơ hội đá penalty song Sevilla cũng chỉ cần chờ thêm 3 phút là đã có bàn thắng mở tỷ số. Một pha tấn công trung lộ phối hợp nhuyễn của các cầu thủ đội khách, Ferdinand đã trực tiếp mắc lỗi khi để thoát Vitolo.

 

Cầu thủ này băng xuống nhận bóng bên trái vòng cấm địa và thực hiện cú vẩy má chân trái, bóng không mạnh như đủ hiểm để đi qua De Gea lăn vào lưới. Bàn thua khiến các cầu thủ MU choáng váng, nhân cơ hội đó Sevilla gia tăng sức ép. Và cũng chỉ thêm 3 phút chờ đợi, đội khách đã nhân đôi cách biệt. Vẫn là một pha tấn công trung lộ nhưng lần này bóng được đưa chếch sang bên phải.

 

Kagawa lùi về hỗ trợ phòng thủ, tiếc rằng anh vấp ngã để Vitolo băng xuống nhận đường chuyền của Bacca. Trong tư thế đối mặt với thủ thành De Gea, cầu thủ của Sevilla đã thực hiện đường căng ngang nhẹ nhàng vào trong cho Marin đệm bóng vào lưới trống. Một điều dễ nhận thấy trong các tình huống để thua của MU là hàng tiền vệ đã thực hiện đánh chặn từ xa rất không tốt.

 
Moyes đứng ngồi không yên khi học trò bị thủng lưới
Moyes đứng ngồi không yên khi học trò bị thủng lưới
 
Cặp tiền vệ trung tâm Anderson và Cleverley thường xuyên bị đối thủ vượt qua và với sự nhuần nhuyễn có được, hàng công của Sevilla đã dễ dàng phá nát hàng thủ mong manh của MU.  Sau 2 bàn thua, MU cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công, phút 36, chút nữa đội chủ nhà đã có bàn rút ngắn tỷ số. Từ pha tạt bóng mạnh của Buttner sang bên phải vòng cấm địa, Valencia đã đệm bóng căng ngang cho Kagawa đánh đầu cách khung thành chừng 7m.

 

Cú đánh đầu khá tốt, như thủ thành Beto đã phản xạ tuyệt vời để đẩy được bóng ra. Đến phút 39, Marin xuyên phá hàng thủ của MU như chốn không người, cú sút chìm của anh đã đập chân của De Gea bật ra và đập trúng xà ngang rồi cột dọc và nảy lại. Cơ hội cuối của hiệp 1 thuộc về MU, Valencia đỡ bóng cách khung thành chừng 5 m, anh đi bóng vào giữa để có góc sút rộng hơn, đáng tiếc cầu thủ này lại sút vọt xà sau đó.

 

Bước vào hiệp đấu thứ 2, MU tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Và họ đã phần nào đẩy lùi được đội khách. Phút 50, Januraj nhận bóng từ Anderson, anh ngoặt bóng trong vòng cấm địa vừa để đánh lừa hậu vệ đối phương, vừa để có được góc sút tốt hơn. Tuy nhiên, anh đã sút bóng đi vọt xà. MU đã chơi tốt hơn hiệp đầu, nhưng sức ép của họ không thật lớn lên khung thành của Beto.

 

Phút 64, Januraj sút bóng từ bên ngoài vòng cấm, thủ thành Beto đẩy ra và tiền vệ của MU lại tiếp tục có bóng, anh vượt qua một hậu vệ của Seville tiến vào gần cầu môn ở sát đường biên ngang. Cú căng bóng vào trong của Januraj đã được Valencia tận dụng triệt để, tiền vệ người Ecuador đã đệm bóng rất nhanh rút ngắn tỷ số xuống 2-1. Sau bàn rút ngắn tỷ số, Zaha, Giggs và Carrick được tung vào sân.

 
Một trận đấu tôn vinh không trọn vẹn với Ferdinand
Một trận đấu tôn vinh không trọn vẹn với Ferdinand
 

Giggs và Carrick đã giúp tuyến giữa của MU chơi chắc chắn hơn, chuyền bóng có độ chính xác cao hơn hẳn trước đó. Dẫu vậy, cũng phải đợi đến phút 78 khung thành của Sevilla mới chao đảo dưới hàng loạt các cú sút của Januraj, Zaha và Carrick, nhưng Beto mới là người nổi bật khi có hai tình huống cản phá xuất sắc. Mãi đến tận phút 81, Seville mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2.

 

Từ cú sút của Guerente, De Gea đã đổ người đẩy bóng đến đúng vị trí của Puerto, cầu thủ này đứng cách khung thành chỉ chừng 4m, tuy nhiên anh có vẻ bị giật mình nên khi đỡ bóng đã đưa bóng ra ngoài. Một cơ hội đáng tiếc cho Sevilla bởi nếu Puerto bình tĩnh, anh đã có thể ghi bàn cho đội khách bởi khung thành lúc đó đã rất trống trải. Phút 87, Zaha đi bóng từ bên trái nhắm thẳng trung lộ.

 

Cú chuyền bóng của anh cho đồng đội đã đập chân một hậu vệ của Seville bật lại và vô tình trở thành đường chuyền tốt cho Zaha đi bóng và dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Một cơ hội ghi bàn tốt cho MU nhưng Zaha đã đưa bóng đi chệch cột dọc chút ít. Mải dâng lên tấn công, phút bù giờ đầu tiên, MU đã nếm trái đẳng với bàn thua thứ 3. Lại một tình huống hớ hênh của hàng thủ MU, lần này là Buttner và Evans mắc lỗi, họ để Rabello lọt xuống, cầu thủ này nhận bóng không việt vị do Smalling mắc lỗi vị trí, anh sút bóng chéo góc ấn định chiến thắng 3-1 cho Sevilla.

 
 
Đội hình thi đấu

 

Manchester United: De Gea, Fabio, Ferdinand, Smalling, Buttner, Valencia (Carrick 65), Anderson (Giggs 65), Cleverley (Jones 46), Januzaj, Kagawa (Zaha 65), Henriquez (Lingard 46)

 

 Goal: Valencia 65

 

Sevilla: Beto, Figueiras, Fazio, Pareja (Puerto 56), Alberto, Medel, Kondognbia, Marin, Perotti, Vitolo, Bacca.

 

Goals: Vitolo 21, Marin 25, Rabello 91

 

Phù Sa