1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU bị hạ bệ vì đâu?

(Dân trí) - Vậy là lịch sử đã không thể sang trang, MU không thể làm nên điều kỳ diệu. Nhưng có lẽ chẳng CĐV nào của Quỷ đỏ có thể đổ lỗi cho số phận khi đội bóng của họ đã mắc những sai lầm không thể tha thứ.

 

Sai lầm trong việc tiếp cận trận đấu

 

Ngay sau hồi còi khai cuộc, Manchester United đã khiến các CĐV phải ngạc nhiên khi lựa chọn cách nhập cuộc rất khác với mọi dự đoán trước đó và khác với chính phong cách của họ. Thay vì vào trận một cách chắc chắn, thận trọng thì MU lại toan tính đánh phủ đầu.

 

Với liên tiếp không dưới 3 cơ hội dứt điểm nguy hiểm trong khoảng 5 phút đầu tiên, Quỷ đỏ càng được dịp mơ mộng rằng họ sẽ thành công với cách tiếp cận này. Tuy nhiên, đó chính là sự khởi đầu cho bi kịch.
 
 
MU bị hạ bệ vì đâu? - 1

MU đã sai lầm lớn trong cách tiếp cận trận đấu

Khi đang mải mê với những đợt lên bóng, nhà ĐKVĐ đã bị đối thủ hạ gục ngay trong tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên. Một pha xử lý gọn gàng, tinh tế của Eto’o mà chắc chắn Vidic không thể không biết, Ferguson lại càng biết rõ hơn. Thế nhưng trong những phút giây ảo tưởng vào sức mạnh tấn công, tất cả đã đánh mất sự cảnh giác, tỉnh táo cần thiết.

 

Tâm lý thi đấu yếu kém

 

Nếu như cách MU tiếp cận trận đấu khiến người xem ngạc nhiên một thì phản ứng của họ sau bàn thua sớm khiến người ta phải ngỡ ngàng gấp mười. Không còn sự lạnh lùng, lì lợm của một đội bóng lớn mà thay vào đó là những choáng váng, chuệch choạc khó có thể chấp nhận.

 

Liên tục trong khoảng hơn 10 phút tiếp theo, người ta đã chứng kiến rất nhiều đường chuyền sai địa chỉ, những pha lên bóng ngập ngừng cùng những tình huống cản phá…luống cuống. Nói cách khác các cầu thủ MU đã bị “tê cóng” bởi gáo nước lạnh của đối phương. Nỗi sợ thua trận đã chiến thắng sự tự tin trong mỗi cầu thủ. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Barca thể hiện.
 
 
MU bị hạ bệ vì đâu? - 2

Ronaldo ít có cơ hội tỏa sáng khi luôn bị hậu vệ đối phương theo sát

Dù sớm vượt lên dẫn trước, các học trò của Guardiola vẫn thi đấu rất điềm tĩnh, chắc chắn. Họ không thừa thắng xông lên như người ta vẫn thường thấy tại La Liga mà duy trì một đội hình vừa phải với số đông ở phần sân nhà và kiên định với chiến thuật phòng ngự phản công. Rõ ràng về tâm lý thi đấu Barcelona được chuẩn bị tốt hơn.

 

Trông đợi quá nhiều vào Ronaldo

 

Vẫn biết rằng Cristiano Ronaldo là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng có vẻ như Ferguson  trông đợi quá nhiều vào ngôi sao này khi chỉ xếp một mình anh trên tuyến đầu trong khi để Rooney dạt sang biên trái.

 

Công bằng mà nói Ngôi sao người BĐN cũng chứng tỏ được phẩm chất của mình với những pha dứt điểm nguy hiểm từ các tình huống cố định hay phối hợp với đồng đội. Tuy nhiên, việc chỉ có một mũi nhọn duy nhất khiến các đợt tấn công của MU trở nên kém đa dạng và dễ đoán định. Và đây chính là điều các cầu thủ Barca mong chờ bởi chỉ cần chặn bắt được Ronaldo, coi như họ triệt tiêu được hơn 50% sức mạnh tấn công của đối thủ.

 

Sẽ là hợp lý hơn nếu Ferguson để cho cầu thủ con cưng của mình chơi như anh vẫn từng thể hiện trong các trận đấu tại Premier League. Việc Ronaldo di chuyển tích cực ở hai cánh sẽ khiến các hậu vệ đối phương bị hút theo nhiều hơn. Khi đó các đồng đội của anh như Rooney, Tevez hay Berbatov sẽ có được khoảng trống quý giá để ghi bàn. Đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra ngay cả sau giờ nghỉ giải lao.
 
 
MU bị hạ bệ vì đâu? - 3

Chiến thắng đã thuộc về đội xuất sắc hơn

Barca…quá xuất sắc

 

Dẫu buồn vì thất bại nhưng có lẽ các CĐV MU đều phải chấp nhận một thực tế là đối thủ của họ quá xuất sắc. Với một hàng thủ chắp vá, Barca vẫn khiến hàng công trứ danh của MU trở nên bế tắc dù cuối trận Ferguson đã tung hết các quân bài chiến thuật.

 

Trong khi đó, tuyến tiền vệ và tiền đạo của “gã khổng lồ” xứ Catalan luôn chính xác trong từng đợt lên bóng. Mỗi khi Messi, Xavi hay Iniesta có bóng là một lần hàng thủ đội bóng nước Anh bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nếu may mắn hơn, có lẽ tỷ số đã không dừng lại ở 2-0 mà Barca còn có thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa.

 

Ngoài ra cũng trong trận đấu này, người ta đã thấy một hình ảnh rất khác của Blaugrana. Họ chứng tỏ mình không chỉ biết làm các CĐV mãn nhãn với những màn tấn công thêu hoa dệt gấm mà còn có thể khiến đối phương nản lòng với sự lạnh lùng, chặt chẽ và kiên định trong lối chơi phòng thủ phản công. Chúc mừng Barca, chúc mừng Pep Guardiola!

 

Thanh Tùng

Dòng sự kiện: Chung kết C1