1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Milan bại trận, đêm từ giã buồn bã của Maldini

(Dân trí) - “Tượng đài” Paolo Maldini đã có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ tại San Siro đầy buồn bã khi AC Milan thúc thủ 2-3 trước một AS Roma khát khao chiến thắng.

 
Milan bại trận, đêm từ giã buồn bã của Maldini - 1

Những lời chào đầy tình cảm của CĐV Milan dành cho tượng đài Maldini. (AP)

 

Khi mọi thứ đã gần như an bài tại Serie A với chức VĐ sớm của Inter thì cuộc đua trở nên khá gay cấn ở tốp bám đuổi khi AC Milan vẫn chưa thể chắc suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa giải tới. Hơn thế nữa, một chiến thắng trước AS Roma sẽ là món quà tuyệt vời trong trận đấu cuối cùng sự nghiệp cầu thủ tại San Siro của “ người cận vệ già” Paolo Maldini.

 

Tuy nhiên trước một AS Roma dù thiếu vắng De Rossi, Doni, Perrotta, Panucci, Cicinho, Aquilani và Tonetto nhưng khát khao chiến thắng để giành suất dự Europa League mùa tới, AC Milan đã thể hiện phong độ khá kém cỏi, bế tắc và hứng chịu thất bại 2-3 đầy cay đắng.

  

Vòng 37 Serie A

Milan 2–3 Roma

Atalanta 2–2 Palermo

Cagliari 2–1 Inter
Catania 3–1 Napoli

Chievo 0–0 Bologna

Lecce 1–1 Fiorentina

Sampdoria 2–2 Udinese

Siena 0–3 Juventus

Torino 2–3 Genoa

 

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, với lợi thế sân nhà, đội bóng sọc đỏ đen dồn lên tấn công khá mãnh liệt. Nhưng khi AS Roma chủ động lui về phòng ngự và chịu khó phong tỏa hàng tiền vệ thì dường như Milan lộ rõ sự lúng túng, bế tắc.

 

Mãi đến phút 24, cơ hội rõ nét nhất mới đến với đội chủ nhà. Đường chuyền như đặt của David Beckham giúp Pato thoải mái băng xuống nhưng pha kết thúc nhằm vào góc xa của anh lại bị thủ môn Artur xuất sắc cản phá.

 

Dù vậy trong lúc thế trận dần lấy lại cân bằng thì AS Roma kịp vượt lên dẫn trước bằng cú sút sấm sét quen thuộc của John Arne Riise. Phút 36, từ tình huống đá phạt hàng rào, Pizarro đẩy bóng để Riise tung cú nã đại bác tung nóc lưới Milan mở tỷ số trận đấu.

 

4 phút sau, các CĐV trên San Siro được phen mừng hụt khi Beckham lại có pha kiến tạo mẫu mực để Pato thoát xuống. Lần này cú sút của anh dù thắng được Artur nhưng Marco Motta kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi cứu nguy bàn thua trông thấy.

 

Sang hiệp hai, HLV Ancelotti quyết định thay đổi chiến thuật khi rút Beckham ra và tung lão tướng Clarence Seedorf vào thay thế. Và dường như thế trận có phần thay đổi khi Kaka dứt điểm hóc hiểm buộc Artur lần nữa phải trổ tài.

 
Milan bại trận, đêm từ giã buồn bã của Maldini - 2

AS Roma đã có trận đấu thành công ngoài sức tưởng tượng.
 

Và sau gần 30 phút vây hãm không thành, những nỗ lực của AC Milan mới có được kết quả. Phút 75, từ đường chuyền của Kaka, Inzaghi dứt điểm để Artur cản phá nhưng bóng lại tới đúng vị trí của Ambrosini và tiền vệ này không mấy khó khăn để đệm bóng vào lưới trống.

 

Tuy nhiên, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Ambrosini lại mở màn cho trận mưa gôn trong vòng chưa đầy 10 phút. Vừa vào thay người, tiền vệ trẻ Jeremy Menez nhận bóng từ đồng đội rồi vượt qua Riise trước khi dứt điểm vào góc xa, hạ gục Dida nâng tỷ số lên 2-1 cho Roma ở phút 79.

 

Nhưng chỉ 2 phút sau, Ambrosini lại làm thổi bùng lên hy vọng cho Rossoneri khi nhận được đường chuyền dài vượt tuyến của Kaka và nhiệm vụ của anh chỉ làm dứt điểm tung lưới Arturs ở cự ly chưa đầy 6m.

 
Milan bại trận, đêm từ giã buồn bã của Maldini - 3

Thất bại khiến cơ hội dự trực tiếp vòng bảng C1 của Milan bị đe dọa.
 

Nhưng niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu bởi phút 84, lại là pha đá phạt mang dấu ấn Pizarro, bóng được chuyền cho Totti và anh kịp tung cú sút chìm hiểm hóc không cho Dida cơ hội cản phá. 3-2, AS Roma giành chiến thắng chung cuộc.

 

Những phút cuối cùng trận đấu, dù dồn lên quyết liệt nhưng những gì AC Milan làm được chỉ là hứng chịu chiếc thẻ dành cho Ambrosini do tranh cãi với trọng tài.

 

Thất bại 2-3 trong trận đấu cuối cùng sự nghiệp cầu thủ tại San Siro của đội trưởng Paolo Maldini, đoàn quân HLV Ancelotti thậm chí còn bị đe dọa suất vào thẳng vòng bảng Champions League do Fiorentina đang bám sát.

 

Đội hình thi đấu

 

Milan: Dida - Flamini, Favalli, Maldini, Jankulovski - Beckham (Seedorf 46’), Pirlo, Ambrosini, Kaka - Pato (Ronaldinho 60’), Inzaghi.

 

Roma: Artur; Motta, Mexes, Juan (Diamoutene 69), Riise; Taddei, Brighi, Cassetti (Filipe 63); Pizzarro, Vucinic (Menez 76), Totti.

 

 

BXH Serie A 2008/09 sau vòng 37

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Inter

81

37

24

9

4

66

29

2

Juventus

71

37

20

11

6

67

37

3

Milan

71

37

21

8

8

68

35

4

Fiorentina

68

37

21

5

11

53

36

5

Genoa

65

37

18

11

8

52

38

6

Roma

60

37

17

9

11

61

59

7

Palermo

56

37

17

5

15

55

48

8

Udinese

55

37

15

10

12

55

48

9

Cagliari

53

37

15

8

14

47

44

10

Lazio

50

37

15

5

17

46

53

11

Atalanta

47

37

13

8

16

42

44

12

Sampdoria

45

37

11

12

14

47

50

13

Napoli

43

37

11

10

16

40

45

14

Catania

43

37

12

7

18

40

48

15

Siena

43

37

12

7

18

32

43

16

Chievo

38

37

8

14

15

35

46

17

Bologna

34

37

8

10

19

40

61

18

Torino

34

37

8

10

19

35

58

19

Lecce

30

37

5

15

17

36

63

20

Reggina

30

37

6

12

19

29

61

 

 

L.T.T