Manchester City vì sao nên nỗi ?
(Dân trí)- Một Manchester City cứng đầu đã hai lần đứng vững trước Chelsea hùng mạnh năm ngoái giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình khi đang xếp thứ 13 trên BXH. Vậy đâu là nguyên nhân của sự sa sút này?
Có thể nói mùa giải năm nay là một nỗi thất vọng lớn của Manchester City. Đoàn quân của Stuart Pearce vừa có trận thua thứ 5 liên tiếp trên mọi mặt trận và hiện không còn một chút hy vọng nào cho cơ hội góp mặt tại Cup Châu Âu năm sau.
Đầu tiên có thể nói dường như việc về đích ở vị trí thứ 7 mùa trước là một thứ ảo giác khiến Man City dẫn đến việc BLĐ ngộ nhận về năng lực của đội bóng.
Kết quả là sau khi đã bán ngôi sao sáng nhất Shaun Wright- Phillips sang Chelsea với giá kỷ lục 21 triệu bảng, HLV Pearce không được ban lãnh đạo cấp cho một ngân khoản đủ hào phóng để tiếp tục nâng cấp đội hình.
Hàng tấn công vốn không thực sự mạnh của Man City chỉ có một sự bổ sung duy nhất vào đầu mùa bóng là chân sút kỳ cựu Andy Cole, người đã ở bên kia sự nghiệp. Trong khi đó hàng hậu vệ “đột nhiên xuất sắc” của mùa giải 04/05 lại không có bất kỳ sự tăng cường nào, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ biên.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất với Manchester City lại vẫn là tâm lý thi đấu. Có thể coi phong độ của thủ thành David James như một biểu đồ thu nhỏ của đội bóng thành Manchester.
Luôn có những pha cứu thua xuất thần đồng thời lại thường xuyên mắc những lỗi lầm lãng xẹt, thủ môn này chưa bao giờ đem lại cảm giác an toàn cho các CĐV của đội bóng áo xanh.
Cũng như vậy, Man City có thể vừa thắng tưng bừng đối thủ không đội trời chung Man United tới 3-1 song ngay sau đó lại để thua đối thủ làng nhàng như Bolton đến 2 bàn không gỡ. Đặc biệt là phong độ sân khách của thầy trò Stuart Pearce năm nay cực kỳ thất vọng.
Với 11 trận thua khi rời xa City of Manchester Stadium, chỉ có Fullham và các đội bóng cầm đèn đỏ là có thành tích sân khách tệ hơn Man xanh mùa này.
Công bằng mà nói, Man City cũng đã có những bước khởi đầu mùa giải không đến nỗi nào. Nhưng như người ta vẫn nói “đường dài mới biết ngựa hay”, đội hình thiếu chiều sâu của HLV Pearce càng đá càng tỏ ra hụt hơi.
Cộng với tâm lý kém cỏi khi xa nhà, giai điệu thắng sân nhà thua sân khách cứ đều đặn ngân lên như một bài ca bất tận. Thậm chí ngay cả thời điểm Man City có phong độ tốt nhất, họ vẫn không tài nào thoát ra khỏi lối mòn nghiệt ngã đó. Sự ổn định dường như là thứ quá xa xỉ đối với nửa màu xanh của thành phố Manchester.
Có những lúc trong giới cá độ tồn tại một nhận định là không bao giờ được đặt cửa cho Man City nếu trận trước CLB này vừa thắng trận vì y như rằng thế nào Man xanh cũng sẽ thua liền sau đó. Chính xác là từ 16/10/2005 Man City chưa bao giờ thắng được liền hai trận tại Premiership!
Một điều đáng buồn nữa cho Man City là các chân sút trẻ của họ bỗng dưng quên hẳn cách ghi bàn mùa này. Khi Fowler ra đi, gánh nặng ghi bàn dồn hẳn lên đôi vai già nua của Andy Cole. Trở thành cây làm bàn hàng đầu của CLB nhưng Cole cũng chỉ kịp có 10 bàn thắng trước khi dính chấn thương nghiêm trọng.
Nhìn sang các đội bóng khác đang cùng tình cảnh với Man City như Middlesbrough hay Charlton, những chân sút chủ lực của họ đều nằm trong top 10 cây săn bài hàng đầu năm nay. Yakubu của Boro hay Bent (Charlton) đều là những nỗi khiếp sợ với thủ môn nhiều đội bóng.
Có lẽ chính vì vậy mà sau khi Cole chấn thương hồi tháng 2, Man City tuột dốc không phanh và trận thua trước Tottenham đêm qua chắc sẽ không phải là lần cuối các học trò của Stuart Pearce nếm mùi thất bại.
Tuy nhiên không hẳn tương lai của Manchester City sẽ đầy dông bão. Dù mùa giải này coi như đã đi tong thì vẫn còn đó cơ hội sửa sai cho đội bóng thành Manchester.
Gần như đã chắc chắn trụ hạng, Man xanh chỉ cần có một vài sự bổ xung hợp lý cho mùa bóng sau là vẫn có quyền hy vọng vào một ngày mai sáng sủa hơn.
Qua một năm khó khăn, các cầu thủ trẻ của HLV Pearce đã học hỏi được nhiều điều. Giờ là lúc các chàng trai ấy cần có một thủ lĩnh đủ tầm và tâm để dẫn dắt họ vững vàng tiến bước.
Mong rằng câu trả lời sẽ được BLĐ Manchester City đưa ra vào mùa chuyển nhượng năm tới với một vài bản hợp đồng thực sự có giá trị.
Văn Khánh





