1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man Utd đại chiến Man City: Ở thế chân tường, Solskjaer có dám liều lĩnh?

H.Long

(Dân trí) - Nếu muốn níu giữ hy vọng vô địch Premier League, Man Utd không còn cách nào khác là phải giành chiến thắng trước Man City. Thế nhưng, HLV Solskjaer liệu có dám liều lĩnh?

"Có lẽ Man Utd đã bị tổn thương sau trận đấu với Tottenham. Tôi không biết thực sự họ nghĩ gì nhưng rõ ràng, Man Utd đã bước vào những trận đấu lớn với tâm lý sợ thua. Đôi khi tỷ số 0-0 là hoàn hảo nhưng nên nhớ đội bóng sở hữu những ngôi sao tấn công tốt" - Roy Keane nhận định về sự kém cỏi của Man Utd trước các CLB trong nhóm Big Six ở mùa giải này.

Man Utd đại chiến Man City: Ở thế chân tường, Solskjaer có dám liều lĩnh? - 1

Thống kê đối đầu tệ hại của Man Utd với nhóm Big Six ở mùa giải này.

Cũng sau trận hòa 0-0 của Man Utd trước Chelsea, tờ The Sun từng giật dòng tít lớn: "Buồn tẻ. Man Utd lập kỷ lục về những cuộc đối đầu nhàm chán với nhóm Big Six". Trong bài viết, tác giả đặt ra câu hỏi: "Phải chăng Man Utd không dám thất bại?".

Có lẽ, nhiều người đồng quan điểm với Roy Keane. Trận thua 1-6 trước Tottenham đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của Man Utd. Nó biến CLB này trở nên nhút nhát một cách lạ thường. Điều trớ trêu rằng bàn thắng vào lưới Tottenham lại là pha lập công duy nhất của Quỷ đỏ khi đối đầu với nhóm Big Six ở mùa giải này.

Họ đã trải qua 6 trận đấu liên tiếp không thể ghi bàn trước Chelsea (2 trận hòa 0-0), Man City (hòa 0-0), Liverpool (hòa 0-0), Arsenal (thua 0-1, thua 0-0). Đổi lại trong 6 trận đấu này, Man Utd chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn.

Rõ ràng, áp lực từ ghế nóng khiến cho HLV Solskjaer cảm thấy run rẩy thực sự. Bởi dẫu sao, một trận hòa (kể cả 0 bàn thắng) cũng tốt hơn những thất bại. Cuối cùng, Solsa phải chọn cách an toàn.

Tờ Goal nhận định: "Solskjaer đã tốt khi giúp Man Utd trải qua 20 trận bất bại liên tiếp trên sân khách. Thế nhưng, nếu có tham vọng bay cao hơn, ông ấy cần phải dũng cảm hơn". Có lẽ, đó cũng là mong muốn của những người hâm mộ Man Utd.

Man Utd đại chiến Man City: Ở thế chân tường, Solskjaer có dám liều lĩnh? - 2

Tâm lý sợ thua đang khiến cho Man Utd trở nên nhạt nhòa hơn.

Giải thích cho trận hòa 0-0 với Chelsea, HLV Solskjaer nhấn mạnh về "sự thiếu may mắn trong 1/3 sân đối phương". Thế nhưng, thống kê chỉ ra rằng, Man Utd chỉ có đúng 2 cú dứt điểm trúng khung gỗ của Chelsea ở trận đấu ấy. Đầu tiên là cú sút phạt của Rashford và sau là pha dứt điểm của McTominay ở hiệp 2. Nó không thể là áp lực đủ lớn để thủ thành Edouard Mendy phải đau đầu.

Thực tế, Man Utd đã có áp sát nhất định ở bên phần sân của Chelsea. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ Man Utd luôn "có cảm giác" lo sợ phản công. Điều này không chỉ ở những trận đấu với nhóm Big Six mà ngay cả ở trận đấu với Crystal Palace gần đây, Man Utd cũng cho thấy người ta thấy cảm giác ấy.

Như Gary Neville nhấn mạnh sau trận đấu: "Không hề có sự khẩn trương nào. Tôi đang chờ đợi Man Utd sẽ dồn lên bằng mọi giá". Nhiều tờ báo Anh cũng đặt ra câu hỏi rằng HLV Solskjaer đã quá sợ hãi, tới mức không dám chơi mạo hiểm với Crystal Palace. Thay vào đó, ông chỉ luôn lo sợ đối thủ phản công.

Roy Keane từng bực tức: "Tôi chỉ thấy Man Utd chăm chăm giữ vững khâu phòng ngự, thay vì cố gắng dồn lên để kiếm chiến thắng. Họ không cho thấy dấu hiệu nào muốn đuổi theo Man City cả. Tôi cho rằng Man Utd đang tự hài lòng với vị trí thứ 2)

Một vấn đề nữa khiến cho Man Utd nhạt nhòa trong các cuộc đối đầu với nhóm Big Six chính là việc Bruno Fernandes chưa cho thấy tầm ảnh hưởng trong các trận đấu lớn. Trong 7 trận với nhóm Big Six mùa này, Bruno Fernandes chỉ ghi 1 bàn (từ chấm phạt đền) vào lưới Tottenham. Còn lại, cầu thủ này không có bất kỳ đường kiến tạo nào.

Man Utd đại chiến Man City: Ở thế chân tường, Solskjaer có dám liều lĩnh? - 3

Bruno Fernandes thi đấu quá nhạt nhòa với các CLB trong nhóm Big Six.

Lấy ví dụ là ở trận đấu với Chelsea vừa qua. Bruno Fernandes đã để mất bóng tới 20 lần (nhiều nhất trận đấu), chỉ tạo ra 1 đường kiến tạo cơ hội, không có cú sút nào trúng khung thành, không qua người lần nào.

Có thể xuất hiện nhiều lý do dẫn tới tình trạng này, như việc Bruno Fernandes không nhận được sự hỗ trợ cần thiết hay những đối thủ phong tỏa tốt ngôi sao người Bồ Đào Nha. Thế nhưng, không thể phủ nhận vấn đề nằm ở chính Bruno Fernandes. Khả năng gây đột biến của ngôi sao sinh năm 1994 trong các trận cầu đinh là rất thấp.

Rõ ràng, không ai phủ nhận tầm quan trọng của Bruno Fernandes ở Man Utd nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng cần phải "lớn hơn" để mang tới sự khác biệt trong những trận lớn.

Trước thềm đại chiến với Man City (23h30 ngày 7/3), Man Utd đang kém đối thủ tới 14 điểm. Cơ hội vô địch của Man Utd theo tính toán là 0,1%. Đó là con số rất thấp nhưng liệu Man Utd có dám mạo hiểm để tăng số cơ hội này lên, hay họ cũng sẵn sàng vứt đi con số 0,1% ít ỏi để "ôm khư khư" khung thành?