1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd "bẻ lái" ngoạn mục để sở hữu C.Ronaldo như thế nào?

H.Long

(Dân trí) - Man Utd "quá nhanh quá nguy hiểm" trong thương vụ C.Ronaldo. Mặc dù nhập cuộc sau Man City nhưng Man Utd đã thực hiện "cú bẻ lái" khó tin, để sở hữu siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cho tới tận tối hôm qua (theo giờ Việt Nam), khi C.Ronaldo bước lên máy bay rời khỏi thành phố Turin, nhiều người vẫn nghĩ rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha chuẩn bị sang ký hợp đồng với Man City.

Thế nhưng, vào phút chót, tất cả đã thay đổi tới chóng mặt…

Man Utd bẻ lái ngoạn mục để sở hữu C.Ronaldo như thế nào? - 1

Hầu hết những người hâm mộ đều nghĩ rằng C.Ronaldo sẽ tới Man City.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng khác kể từ khi chuyên gia lĩnh vực chuyển nhượng, Fabrizio Romano tiết lộ rằng siêu cò Jorge Mendes đã liên hệ trực tiếp với Man Utd và Man City vào ngày hôm trước. Lúc này, cơ hội của hai đội bóng thành Manchester ngang nhau.

Sau đó, HLV Solskjaer bất ngờ tiết lộ thông tin quan trọng: "C.Ronaldo là một huyền thoại của CLB này. Cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại nếu bạn hỏi tôi điều đó. Tôi có đủ may mắn để thi đấu với cậu ấy. Tôi cũng có thời gian huấn luyện cậu ấy. C.Ronaldo biết chúng tôi cảm thế nào với cậu ấy. Nếu như C.Ronaldo muốn rời Juventus, hãy nhớ rằng chúng tôi luôn ở đây".

Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, nhà báo Fabrizio Romano đã liên tục tiết lộ: "Man Utd chuẩn bị đưa ra đề nghị chính thức tới C.Ronaldo. Họ đang rất tự tin" hay "C.Ronaldo sắp gia nhập Man Utd. Man City đã bước ra khỏi cuộc đua".

Từng dòng trạng thái của nhà báo Fabrizio Romano đã khiến cả thế giới bóng đá như chậm lại. Tất cả đều mong chờ C.Ronaldo trở về mái nhà xưa Old Trafford.

Cuối cùng, "bom tấn" thực sự đã nổ. Man Utd đã thực hiện "cú bẻ lái" vô cùng ngoạn mục. Họ chỉ mất vài giờ để hớt tay trên của Man City và mang về siêu sao bóng đá số 1 thế giới.

Man Utd bẻ lái ngoạn mục để sở hữu C.Ronaldo như thế nào? - 2

Man Utd chỉ mất vài giờ để thực hiện "cú bẻ lái" ngoạn mục, chiêu mộ C.Ronaldo.

Câu hỏi đặt ra là ai là người góp phần tạo nên "cú bẻ lái" ngoạn mục này?

Chẳng cần tìm quá xa, ngay trong dòng trạng thái chào đón C.Ronaldo, Bruno Fernandes đã tiết lộ điều đó. Cầu thủ người Bồ Đào Nha tự nhận là "tay môi giới" trong vụ này. Anh đã nói chuyện để thuyết phục người đồng hương trở lại Old Trafford.

HLV Solskjaer cũng tiết lộ thông tin này: "Bruno Fernandes cũng đã nói chuyện với C.Ronaldo để cậu ấy hiểu rằng chúng tôi cảm thấy thế nào".

Theo tiết lộ của nhà báo Samuel Luckhurst, còn một người quan trọng khác ảnh hưởng tới quyết định của C.Ronaldo. Không ai khác chính là Sir Alex Ferguson, người thầy mà CR7 luôn dành sự tôn trọng lớn.

Sau khi biết C.Ronaldo có ý định gia nhập Man City, "ông già gân" đã nói chuyện với cậu học trò vào sáng thứ Sáu. Ở thời điểm ấy, Man City là CLB duy nhất bày tỏ mối quan tâm tới siêu sao số 7.

HLV Pep Guardiola từng chia sẻ: "C.Ronaldo vẫn là cầu thủ Juventus. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng trong 3,4 ngày nữa, mọi chuyện đều có thể xảy ra".

Sau buổi nói chuyện của Sir Alex Ferguson và C.Ronaldo, Man Utd mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới chuyện chiêu mộ CR7. Đừng ngạc nhiên nếu biết rằng chính cựu HLV người Scotland đã tác động để thương vụ này hoàn tất một cách ngoạn mục.

Man Utd bẻ lái ngoạn mục để sở hữu C.Ronaldo như thế nào? - 3

Sir Alex Ferguson có tác động không nhỏ, giúp Man Utd sở hữu C.Ronaldo.

Bên cạnh đó, theo Manchester Evening News, C.Ronaldo cũng có mối quan hệ thân thiết với HLV Solskjaer. Cả hai từng là đồng đội cũ ở Man Utd. Do đó, cầu thủ này không ngần ngại lựa chọn về đầu quân cho chiến lược gia người Na Uy.

Sự chậm chạp của Man City

Cần phải nói rằng, Man City đã nắm trong tay quá nhiều lợi thế trong vụ này. C.Ronaldo không ngần ngại "nổi loạn" để đòi ra đi ở Juventus và cũng không ngại việc tự biến mình trở thành "kẻ phản bội" Man Utd để gia nhập sân Etihad.

Thế nhưng, không hiểu sao, The Citizens lại quá thiếu quyết đoán ở vụ này. Mức giá 25-30 triệu euro mà phía Juventus đưa ra không phải là trở ngại quá lớn với đội bóng giàu có như Man City.

Vấn đề ở chỗ, Man City lại chỉ muốn chiêu mộ C.Ronaldo theo dạng miễn phí. Đương nhiên, Juventus không đời nào chấp nhận. Ngay cả khi Lão bà đã "gạ gẫm" đổi lấy Gabriel Jesus, Man "xanh" vẫn lưỡng lự.

Vào hôm qua, nhiều nguồn tin uy tín ở châu Âu tiết lộ rằng, C.Ronaldo đã đồng ý gia nhập Man City với mức lương "bèo bọt" chỉ 15 triệu euro/năm. Thế nhưng, tất cả những gì Man City làm trong vụ này chỉ là đưa ra thỏa thuận miệng với siêu cò Jorge Mendes.

Thay vào đó, tới tận hôm nay, họ vẫn "ung dung" khi chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào với Juventus.

Man Utd bẻ lái ngoạn mục để sở hữu C.Ronaldo như thế nào? - 4

Man City quá đã chậm chạp và thiếu quyết đoán trong vụ C.Ronaldo.

Phải chăng, Man City quá tự tin trong thương vụ này khi nhiều quan điểm cho rằng chỉ có một mình họ mới đủ sức trả lương cho C.Ronaldo? Hoặc HLV Pep Guardiola không mặn mà với việc sở hữu tiền đạo hàng đầu của bóng đá thế giới, ngay cả khi Man "xanh" đang thiếu nhân sự ở hàng công (từng đưa ra lời đề nghị chi 150 triệu bảng để chiêu mộ Harry Kane nhưng bị từ chối).

Dù sao, đây cũng là thương vụ mang tới nhiều nuối tiếc với những người hâm mộ Man City khi họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón C.Ronaldo.

Ở tuổi 36, C.Ronaldo vẫn còn hữu dụng với Man Utd. Điều quan trọng, cầu thủ này mang "ADN chiến thắng", điều mà hầu hết các cầu thủ Quỷ đỏ đang thiếu ở thời điểm này.