1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City “tiễn” Shay Given sang Aston Villa

(Dân trí) - Ngán ngẩm với cảnh “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị tại Eastland, thủ thành kì cựu người Ireland đã quyết định chia tay Man “Xanh” để chuyển sang khoác áo Aston Villa. Shay Given sẽ gắn bó với sân Villa Park trong 5 mùa bóng.

Không thể phủ nhận tài năng cũng như kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League của “người gác đền” 35 tuổi này song trước phong độ xuất sắc của Joe Hart, Shay Given chỉ còn là sự lựa chọn số hai của Roberto Mancini tại City of Manchester.

Man City “tiễn” Shay Given sang Aston Villa - 1
Shay Given chia tay The Citizens để chuyển sang Aston Villa

Vì thế, cựu thủ môn của Newcastle đành phải dứt áo ra đi để tìm kiếm cơ hội bắt chính nhiều hơn và bến đỗ mới của anh sẽ là Aston Villa. Phía CLB thuộc vùng Midlands đã chính thức xác nhận thương vụ này trên trang web chính thức của họ.

Theo đó, Shay Given sẽ gắn bó với đội chủ sân Villa Park trong 5 mùa bóng với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Cầu thủ người Ireland đã tỏ ra rất vui mừng với đội bóng mới của mình: “Aston Villa là một đội bóng lớn và tôi thực sự rất thích thú khi trở thành một phần tại nơi đây.

Tôi muốn bắt tay ngay vào luyện tập và thi đấu với những người đồng đội mới. Họ là một tập thể mạnh, đầy tài năng và một số người trong số họ có thể giúp đỡ tôi khá nhiều. Thật sự là tôi đã không được ra sân nhiều năm ngoái, vì thế tôi rất hài lòng khi được đến đây.

Hi vọng rằng vụ chuyển nhượng này sẽ giúp tôi tìm lại phong độ trước đây của mình ở Premier League, giải đấu mà mọi cầu thủ đều muốn được thử sức. Rõ ràng là tôi rất muốn được làm việc chung với HLV Alex McLeish và mong rằng đó sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp cho mọi thành viên của đội bóng trong mùa bóng mới”.

Trước khi cập bến Man City, Given đã từng có một quãng thời gian dài gắn bó với Newcastle. Sau 462 lần xuất hiện trong màu áo “chích chòe”, thủ thành tài năng này mới quyết định đầu quân cho “gã nhà giàu” nước Anh. Tuy nhiên, sau một mùa giải đầu tiên thi đấu khá ổn định, anh đã bị đẩy lên băng ghế dự bị nhường chỗ cho đàn em Joe Hart.

GK