1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City thắng “4 sao”, Liverpool phải đá lại với đội hạng ba

(Dân trí) - Man City giành chiến thắng rất dễ dàng trước Fulham, trong khi đó Liverpool dường như đang muốn buông FA Cup khi họ hòa trên sân của đội bóng hạng 3 Shrewsbury.

Man City không gặp nhiều khó khăn khi được thi đấu trên sân nhà ở vòng 4 FA Cup trước Fulham. Đội bóng thành London mới năm ngoái còn thi đấu ở Premier League, cho nên Man City cũng không quá lạ lẫm với đối thủ. 

Bản thân huấn luyện viên Guardiola cũng coi trọng các giải đấu cúp trong nước nhiều hơn bởi Man City chẳng còn hi vọng bảo vệ ngôi vô địch Premier League. Vì thế họ cần tập trung vào các giải đấu cúp nhằm cứu vãn một mùa giải khỏi thất bại.

Man City thắng “4 sao”, Liverpool phải đá lại với đội hạng ba - 1

Gundogan ăn mừng sau khi sút 11m thành công

Man City ra sân với đội hình có 9/11 gương mặt đã thành dành, chỉ có Foden và Garcia là hai cầu thủ trẻ. Cả hai cũng không còn xa lạ với người hâm mộ Man City, bởi họ cũng đã từng được HLV Guardiola sử dụng không chỉ một lần. 

Man City khởi đầu dễ dàng, ngay phút thứ 6, Ream nhận thẻ đỏ trực tiếp và “tặng” đội chủ sân Etihad quả phạt đền. Gundogan thực hiện thành công quả đá 11m để đưa Man City vượt lên dẫn trước . Khoảng cách 2 bàn sớm được thiết lập sau khi Bernardo Silva ghi bàn ở phút 19.

Trong hiệp hai, Man City có thêm cú đúp của Jesus để hoàn tất chiến thắng 4-0. Việc thi đấu thiếu người từ sớm khiến Fulham vô hại trước Man City, cả trận đội khách dứt điểm được đúng một lần. Man City thi đấu cũng chưa hẳn hiệu quả, đội chủ nhà có tới 20 lần dứt điểm mà chỉ sáu lần bóng đi trúng khung thành của Fulham.

Man City thắng “4 sao”, Liverpool phải đá lại với đội hạng ba - 2

Tâm thẻ đỏ của Ream khiến Fulham sớm tan nát hi vọng đánh bại Man City

Đội hình thi đấu

Man City (4-3-3): Bravo 6; Cancelo 7, Otamendi 6.5 (Stones 74, 6), Garcia 6.5, Angelino 6.5; B Silva 7, Gundogan 7.5 (Rodri 75, 6), D Silva 8; Mahrez 6.5 (Sterling 53, 6), Jesus 7.5, Foden 6.5.

Bàn thắng: Gundogan pen 8, B Silva 19, Jesus 72, 75

Fulham (4-4-2): Rodak 5.5; Christie 5.5, Hector 5, Ream 3, Kongolo 6 (Jasper 83); Johansen 6, Sessegnon 6.5, Bryan 5; Onomah 5.5, Decordova-Reid 5 (Odoi 78), Cavaleiro 6 (Cairney 67)

Man City thắng “4 sao”, Liverpool phải đá lại với đội hạng ba - 3

Jones ăn mừng sau khi ghi bàn cho Liverpool

Liverpool thi đấu muộn nhất ở vòng 5 FA Cup, tuy nhiên dường như HLV Jurgen Klopp không quá mặn mà với các giải đấu cúp ở Anh bởi họ đang dẫn đầu Premier League và muốn tập trung cho sân chơi này, bên cạnh đó là Champions League. 

Cách đây hơn một tháng, Liverpool chủ động buông League Cup và giờ họ có vẻ đang muốn buông cả FA Cup. Liverpool ra sân với đội hình có khá ít những cầu thủ đã thành danh ở chuyến làm khách trước Shrewsbury, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 (League One).

Liverpool sớm có bàn thắng dẫn trước khi Jones mở tỉ số ở phút 15, ngay phút đầu tiên của hiệp hai, Liverpool gia tăng tỷ số lên 2-0 sau tình huống cầu thủ Shrewsbury phản lưới nhà. 

Man City thắng “4 sao”, Liverpool phải đá lại với đội hạng ba - 4

Shrewsbury gây sốc khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 và bắt Liverpool phải thi đấu lại ở Anfield

Tuy nhiên, Shrewsbury không đầu hàng, đội chủ nhà có các bàn thắng ở phút 65 và 75 san hòa 2-2. Sau khi bị gỡ hòa, Klopp mới vội vàng đưa Firmino và Salah vào sân nhưng sự có mặt của các ngôi sao này cũng không thể giúp Liverpool chiến thắng. 

Liverpool phải đá lại FA Cup, lịch thi đấu sắp xếp họ sẽ phải đá lại vào 5 hoặc 6/2, tuy nhiên đó là quãng thời gian nghỉ đông của Premier League nên HLV Klopp đã tuyên bố ông sẽ không sử dụng đội hình chính mà để cho đội U23 thi đấu, giống như điều họ từng làm ở League Cup.

Đội hình thi đấu

Shrewsbury (5-3-2): O'Leary 7; Love 6, Williams 7, Ebanks-Landell 7.5, Pierre 7, Golbourne 6.5; Laurent 7, Norburn 6.5 (Edward 27 min, 7), Goss 6.5; Whalley 7 (Udoh 85), Lang 6.5 (Cummings 60, 8).

Liverpool (4-3-3): Adrian 6; Williams 6, Matip 5 (Salah 80), Lovren 5, Larouci 6; Chirivella 6.5, Fabinho 6, Jones 6.5; Elliott 5 (Oxlade-Chamberlain 71, 6), Minamino 5 (Firmino 85), Origi 6.

Phù Sa