Liverpool bại trận trên đất Bồ Đào Nha
(Dân trí) - Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ thiếu ổn định khi bất ngờ để thua Sporting Braga 0-1 trên sân khách ở lượt đi vòng 1/8 Europa League. Tuy vậy, cơ hội lật ngược thế cờ vẫn rộng mở với thầy trò HLV Kenny Dalglish ở lượt về...

Alan ghi bàn thắng duy nhất trên chấm 11m
Tuy nhiên, Liverpool vẫn luôn cho thấy sự thất thường khi đối đầu những đội bóng nhỏ. Hành quân đến sân Estadio AXA của Sporting Braga, Liverpool chơi khá nhạt nhòa, bế tắc và để đối thủ lấn lướt hoàn toàn trong suốt 90 phút.
Lượt đi vòng 1/8 Europa League |
Thứ sáu, ngày 11/3 Ajax 0-1 Spartak Moscow Leverkusen 2-3 Villarreal Benfica 2-1 Paris SG Braga 1-0 Liverpool CSKA Moscow 0-1 FC Porto Dynamo Kiev 2-0 Man City FC Twente 3-0 Zenit PSV Eindhoven 0-0 Rangers |
Liverpool bước vào cuộc đấu tại Estadio AXA với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Thủ quân Gerrard không thể góp mặt do chấn thương, nhiệm vụ bao quát tuyến giữa được trao cho cặp Lucas-Raul Meireles, tiền đạo Dirk Kuyt sắm vai tiền đạo bên cạnh cầu thủ trẻ Spearing.

Lực lượng sứt mẻ khiến Liverpool thất bại tại AXA
Với lợi thế sân nhà, Braga áp đảo hoàn toàn về thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Từ đường phát động tấn công của Poulsen, Hugo Viana phối hợp ăn ý cùng Alan rồi tung cú dứt điểm căng từ cự ly 18m kiến Jose Reina phải rất vất vả mới cứu thua cho Liverpool.
Tạo sức ép liên tục, Braga cũng được hưởng thành quả ở phút 18. Massoro chọc khe tinh tế cho Lima băng xuống bị Sotirios Kyrgiakos phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài không ngần ngại cho Braga được hưởng quả 11m.
Trên chấm penalty, tiền vệ Alan bình tĩnh đánh bại Reina, mở tỷ số 1-0 cho Sporting Braga. Sau bàn thắng, Liverpool gần như bừng tỉnh, họ dồn lên tấn công ào ạt nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên The Kop vấp phải sự chống trả quyết liệt từ lối chơi khá rắn của Braga.

Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với Liverpool
Những phút còn lại của hiệp 1 lối chơi chắc chắn của Braga giúp họ bảo toàn tỷ số 1-0. Sang hiệp 2, Braga lấy lại sự chủ động ở khu vực giữa sân. Trong một pha lên tham gia tấn công ở phút 55, hậu vệ Silvio bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly 35 khiến Reina phải rất vất vả cản phá.
Nhằm tăng cường hàng công, HLV Kenney Dalglish quyết định tung Andy Carroll vào sân và trở về sơ đồ 4-4-2. Dirk Kuyt cũng chơi đầy nỗ lực và ở phút 68, tiền đạo người Hà Lan sút bóng đi khá mạnh ở trong vòng cấm, tuy nhiên thủ thành Artur cản phá xuất thần cứu thua cho Braga.
Trong khoảng thời gian cuối trận, dù rất nỗ lực nhưng Liverpool không thể tìm được bàn gỡ hòa. Thậm chí nếu các chân sút Braga tỉnh táo hơn ở các pha phản công, Liverpool đã có thể phải ôm hận rời Estadio AXA.
Kim Anh





