1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Laurent Robert bị phạt 90.000 bảng

Tiền vệ người Pháp Laurent Robert vừa bị ban lãnh đạo CLB Newcastle phạt 90 nghìn bảng vì tội xúc phạm HLV Graeme Souness. Trước khi sang Portsmouth theo một bản hợp đồng cho mượn, Robert đã gọi ông Souness là "thằng nhóc đần độn".

Dưới thời của HLV Scotland Graeme Souness, cầu thủ có cái chân trái "kỳ diệu" Laurent Robert luôn phải làm bạn với băng ghế dự bị dù trước đó anh từng là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của Bobby Robson. Lý do mà Souness đưa ra là cầu thủ người Pháp "thiếu chăm chỉ" trong tập luyện và thi đấu.

 

Trận đấu khiến Robert bất mãn nhất là bán kết lượt về tại UEFA Cup mùa bóng trước. "Chích choè" phơi áo 1-4 trước Sporting Lisbon và Robert ngồi ngoài sân nhìn các đồng đội chiến đấu trong tuyệt vọng. Ngay sau đó, Robert đã tuyên bố "Newcastle thụt lùi so với 12 tháng trước". Souness đáp trả bằng cách xếp Robert vào danh sách chuyển nhượng.

 

Kết thúc mùa giải, Robert sẽ chuyển sang Portsmouth theo một bản hợp đồng cho mượn. Ngay lập tức, anh chàng đã tuyên bố rằng Graeme Souness chỉ là một "thằng nhóc đần độn, xứng đáng bị sa thải và không đủ trí thông minh để điều hành một CLB lớn như Newcastle".

 

Tuy nhiên, Robert lại quên mất một điều: anh vẫn là cầu thủ của "Chích choè" cho đến hết tuần này. Chính vì vậy, chủ tịch Freddy Shepherd đã không ngần ngại phạt anh chàng lộng ngôn này 2 tuần lương, tương đương với 90 nghìn bảng. Điềm đạm hơn, HLV Souness chỉ nói ngắn gọn: "Tôi chúc Robert sẽ gặp nhiều may mắn tại Portsmouth".

 

Từ khi HLV Graeme Souness lên nắm quyền tại CLB vùng Đông bắc nước Anh, nội bộ Newcastle liên tục lục đục. Ngôi sao xứ Wales Bellamy đã gọi ông này là "kẻ dối trá" và lập tức bị "đày" sang Celtic. 2 trụ cột khác là Lee Bowyer và Kieron Dyer thì khiến các CĐV nhà choáng váng khi diễn màn "gà nhà đá nhau" ngay tại Saint James Park.

 

Theo Ngoisao