1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không còn Messi, Barcelona lao thẳng xuống vực thẳm

H. Long

(Dân trí) - Việc rơi xuống Europa League thực sự là thảm họa với Barcelona. Đội bóng giống như con tàu lao dốc với tốc độ của tên lửa sau khi Messi ra đi…

Gần một tháng trước, Chủ tịch Joan Laporta đã khoác vai Xavi bước trên thảm cỏ Nou Camp với nụ cười rạng rỡ. Sự trở về của Xavi là tia sáng hy vọng le lói mở ra nơi cuối đường hầm trong kỷ nguyên đen tối của CLB Barcelona.

Thế nhưng, chỉ tiếc rằng, tia sáng ấy không đủ sức để cứu vãn tương lai của Barcelona.

Không còn Messi, Barcelona lao thẳng xuống vực thẳm - 1

Sự xuất hiện của Xavi không đủ để kéo bình minh về tại Nou Camp.

Có lẽ, ở cái ngày Messi rơi nước mắt nói lời chia tay Nou Camp, những người Barcelona hiểu rằng bầu trời nơi đây đã mất đi một tia sáng. Xavi đủ sức để thắp lên một điều thần kỳ với "đống đổ nát" ở Barca.

"Bayern Munich đã nuốt chửng Barcelona" - đó là dòng tít lớn trên tờ Kicker (Đức) số ra sáng nay. Về cơ bản, dòng tít ấy cũng chẳng khác gì so với trận lượt đi, khi Los Blaugrana để thua với tỷ số 0-3 trên sân nhà Nou Camp ở lượt đi.

Vẫn là hình ảnh ấy. Một sự vô hồn, bạc nhược và chống chịu mức tội nghiệp. Trước trận đấu, HLV Xavi đã hùng hồn tuyên bố: "Barcelona không cần một phép màu để hạ gục Bayern Munich".

Nhưng có lẽ, những tuyên bố ấy không đủ kéo thời kỳ huy hoàng về lại đội bóng. Khi bị đẩy xuống miệng vực, điều duy nhất Barcelona có thể làm trước Bayern Munich là… vào lưới nhặt bóng.

Không hề có sự đe dọa, không có sức chống trả đủ lớn. Barcelona rơi xuống Europa League như chính cái cách mà nhiều người đã… biết trước. Đó không thể là hình ảnh từng thống trị châu Âu dưới thời Xavi còn là cầu thủ.

Không còn Messi, Barcelona lao thẳng xuống vực thẳm - 2

Barcelona không thể hiện được điều gì trước Bayern Munich dù bị đẩy vào thế chân tường.

Bản thân Xavi rất muốn đưa những hình ảnh ấy về Nou Camp thời điểm này nhưng có lẽ, ít nhất cho tới thời điểm này, anh vẫn bất lực. Sau trận đấu, tân HLV Barca chia sẻ: "Thật đau đớn khi chúng tôi phải xuống chơi ở Europa League. Cả đội sẽ phải chăm chỉ để trở thành nơi xứng đáng, đó là Champions League chứ không phải Europa League".

Lần đầu tiên sau 21 năm, Barcelona mới bị loại khỏi vòng bảng Champions League. Việc họ xuống chơi ở Europa League được xem là điều lạ lùng nhưng nó xứng đáng với họ ở thời điểm này.

Trong cả vòng bảng, Barcelona mới chỉ ghi được 2 bàn thắng, chia đều trong hai trận đấu gặp đội bóng cuối bảng Dynamo Kiev. Còn lại, họ không ghi nổi bàn nào vào lưới Benfica hoặc Bayern Munich (thủng lưới tới 9 bàn).

Rõ ràng, những con số ấy cho thấy sự yếu kém của hàng công đội bóng nhưng nó còn phản ánh sự yếu kém của cả tập thể. Nó là hệ quả của chuỗi domino. Từ cách quản lý yếu kém của đội bóng nhiều năm qua, tới khoản nợ khổng lồ, rồi chia tay Messi vì không thể gánh nổi khủng hoảng tài chính… Và giờ đây, nó vẫn còn tiếp diễn khi Barcelona có thể mất đi cả núi tiền vì bị loại khỏi Champions League từ sớm.

Mùa giải 2003/04 từng chứng kiến cuộc khủng hoảng của Barcelona khi CLB không thể giành vé dự Champions League. Ở thời điểm ấy, HLV Xavi cũng là thành viên của đội bóng và chứng kiến cuộc đổi thay quy mô lớn. Barcelona đã "lột xác" nhờ cuộc cách mạng về lối chơi dưới thời Rijkaard và sau đó là lối chơi tiqui-taka thần thánh.

Không còn Messi, Barcelona lao thẳng xuống vực thẳm - 3

Vực dậy Barcelona ở thời điểm này là điều vô cùng khó khăn.

Ở thời điểm này, Barcelona cần cuộc cách mạng tương tự nhưng khó khăn hơn rất nhiều. Họ cần nguồn thu đủ lớn để giảm bớt gánh nặng tài chính, để có thể bắt đầu xây dựng lại đội hình nhờ những bản hợp đồng như Ronaldinho năm xưa. Họ cần cuộc cách mạng thực sự về lối chơi, chứ không phải "ăn mày dĩ vãng" với tiqui-taka, khi mà thứ bóng đá này dần trở nên lỗi thời với guồng quay của bóng đá hiện tại.

Lịch sử Barcelona đã sang trang kể từ cái ngày Messi tạm biệt đội bóng. Giờ đây, họ không thể tìm nổi một người thủ lĩnh, đủ tài năng gánh cả tập thể như vậy.

Có thể, Los Blaugrana sẽ còn trải qua nhiều lần đớn đau như việc bị loại khỏi Champions League. Bởi lẽ, HLV Xavi đang phải bắt đầu lại từ con số âm. Thế hệ của Ansu Fati, Pedri, Gavi… cần thời gian để lớn và vươn lên đẳng cấp như của Xavi, Iniesta và Messi năm xưa.