1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16

Karatedo và Cầu mây đồng loạt mất “Vàng” ASIAD

(Dân trí) -Chiều nay hy vọng giành “Vàng” của Việt Nam đặt vào Karatedo và Cầu mây, đáng tiếc VĐV của chúng ta đều không có thành tích như ý, dù đã nỗ lực hết mình. Sau khi Nguyệt Ánh thua trận chung kết hạng 50 kg, Cầu mây nữ cũng thất bại 1-2 trước Thái Lan...

Nữ võ sỹ Vũ Thị Nguyệt Ánh đã có bước khởi đầu rất thuận lợi khi bước vào thi đấu nội dung kumite (đối kháng) hạng 50 kg. Ở vòng 1/8, Nguyệt Ánh đấu bại đại diện của Iran với tỷ số 2-0. Đến vòng Bán kết, Nguyệt Ánh tiếp tục duy trì tốt phong độ và giành chiến thắng đậm 3-0 trước đối thủ mạnh của Hàn Quốc.

 

Bước vào thi đấu trận Chung kết gặp võ sỹ Li Hong của nước chủ nhà, Nguyệt Ánh vẫn là người chiếm thế chủ động trong hầu hết thời gian thi đấu. Đáng tiếc, chung cuộc Nguyệt Ánh vẫn thua trước Li Hong với tỷ số chung cuộc 0-2, sau khi trọng tài điều hành trận Chung kết đưa ra nhiều quyết định chưa thực sự chuẩn xác, không công nhận những pha ra đòn hợp lệ của Nguyệt Ánh.
 
Karatedo và Cầu mây đồng loạt mất “Vàng” ASIAD - 1
Nguyệt Ánh (phải) không thể giữ nổi HCV ASIAD - Ảnh: Mạnh Hoàng
 
Theo đánh giá của HLV Lê Công, đòn đánh ăn điểm đầu tiên của Li Hong là hợp lý nhưng Nguyệt Ánh đã không được tính những pha tấn công hợp lệ, tạo ra những tác động về mặt tâm lý và thành tích.

 

Vũ Thị Nguyệt Ánh không thể bảo vệ thành công tấm HCV Á vận hội, cơn khát “vàng” của Việt Nam vẫn tiếp tục kéo dài, cơ hội giành được ít nhất 1 tấm HCV của đội tuyển Karatedo tại ASIAD đang trở nên rất mong manh. Ngày mai, Karatedo Việt Nam vẫn có VĐV góp mặt với 3 hạng cân là Ngọc Thành (67 kg), Minh Đức (60 kg) và Bích Phương (55 kg nữ), nhưng không còn nhiều cơ hội để có thể tạo ra bất ngờ.
 
Sau thất bại của Nguyệt Ánh, hy vọng giành HCV trong ngày thi đấu của đoàn Việt Nam chỉ còn biết trông đợi vào môn Cầu mây, khi tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận Chung kết gặp địch thủ Thái Lan ở nội dung đội tuyển. Đáng tiếc là giấc mơ "vàng" vẫn tiếp tục quay lưng với thể thao Việt Nam, mặc dù các nữ tuyển thủ đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình.
 
Trước trận Chung kết đầy duyên nợ với đối thủ quen thuộc Thái Lan, các thành viên đội cầu mây nữ Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Sau khi để thua người Thái ở nội dung đồng đội, muốn hoàn thành chỉ tiêu cầu mây Việt Nam buộc phải đánh bại Thái Lan ở nội dung đội tuyển.
 

Karatedo và Cầu mây đồng loạt mất “Vàng” ASIAD - 2
Đội cầu mây Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu HCV - Ảnh: Mạnh Hoàng
 
Với ý chí quyết tâm cao, cầu mây nữ Việt Nam nhập cuộc khá tự tin và liên tục tổ chức nhiều đợt tấn công. Tuy nhiên, trạng thái tâm lý quá căng thẳng đã khiến cho các nữ VĐV của chúng ta không thể phát huy tối đa tác dụng và mắc phải một số sai lầm, tạo điều kiện cho Thái Lan giành chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên với cách biệt 15-21. 

Sau thời gian nghỉ, cầu mây nữ Việt Nam thực hiện một số thay đổi về mặt chiến thuật, nhờ các đợt tấn công đã trở nên sắc bén và hiệu quả hơn. Mặc dù Thái Lan sớm vượt lên dẫn trước tới 3-0, nhưng bộ 3 VĐV Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Bích Thùy vẫn thi đấu bình tĩnh, triển khai đúng ý đồ trong cả tấn công và phòng thủ để vượt qua Thái Lan ở hiệp đấu thứ 2 với cách biệt 21-14. Quân bình tỷ số 1-1, đồng thời đưa trận đấu phải phân chia thắng - bại bằng hiệp đấu phụ.

Bước vào hiệp phụ, cả Việt Nam và Thái Lan tiên tục gia tăng sức ép tấn công ăn, tạo ra nhiều màn rượt đuổi tỷ số đến nghẹt thở. Có một số thời điểm, bảng điểm luôn duy trì ở thế cân bằng. Tiếc là ý chí thi đấu, cùng sự nỗ lực của các nữ VĐV Việt Nam đã không thể vượt qua sự vượt trội về đẳng cấp của Thái Lan, để thua hiệp 3 với cách biệt 11-15, Việt Nam chịu thất bại chung cuộc 1-2 và ngậm ngùi giành tấm HCB.
 
Để thua Thái Lan trong cả 2 trận Chung kết nội dung đội tuyển và đồng đội nữ, Cầu mây nữ Việt Nam không thể hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ thành công chức Vô địch Á vận hội đã sở hữu từ ASIAD 15 (2006).
 
Chỉ tiêu giành 1 HCV của cầu mây nữ Việt Nam phá sản, nhưng những nỗ lực cống hiến không biết mệt mỏi của các lứa VĐV "vàng" của cầu mây như Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Bích Thùy...để lại ở giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp vẫn đáng được ghi nhận.
 
Quang Vinh
Dòng sự kiện: ASIAD 16