1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Juventus vô địch sớm 3 vòng: Sắc “trắng đen” che phủ Serie A

(Dân trí) - Hôm qua, SVĐ Juventus Arena đã phủ kín trong sắc Trắng - Đen bởi những lá cờ, tấm biểu ngữ…của những CĐV Juventus nhưng trên thực tế, hai sắc Trắng - Đen ấy đã phủ kín Serie A trong mùa giải này.

Chức vô địch “rõ ràng” của Juventus…

Trước trận đấu với Palermo, thủ thành Buffon đã khẳng định đây là chức vô địch “rõ ràng” của Juventus. Cần phải khẳng định chữ “rõ ràng” mà Buffon đề cập tới ở đây không đồng nghĩ rằng Bianconeri lên ngôi vô địch mà không trải qua những trận đấu “mập mờ”, nhờ sự giúp sức từ các trọng tài (hay thế lực ngầm nào đó).

Juventus lên ngôi vô địch Serie A đầy xứng đáng

Juventus lên ngôi vô địch Serie A đầy xứng đáng

Trên thực tế, vẫn có những trận đấu mà đối thủ của Juventus “kêu trời” vì những đối xử bất công khi đối diện với đội bóng này. Cuộc chiến với Catania (ở lượt đi) là ví dụ tiêu biểu nhất. Bên cạnh đó, con số 11 quả phạt đền mà thày trò A.Conte được hưởng, nhiều nhất Serie A, càng minh chứng rõ nét cho điều này.

Chữ “rõ ràng” mà Buffon muốn đề cập ở đây chính là khoảnh cách quá lớn so với phần còn lại ở Serie A. Mùa giải trước, dù đã bất bại trong cả mùa nhưng Juventus đã phải trải qua cuộc chạy đua khốc liệt với AC Milan. Họ chỉ thực sự lên ngôi sau chiến thắng ở vòng đấu áp chót trước Cagliari.

Trên thực tế, nếu không nhờ sự “ra mặt” trợ giúp của trọng tài Tagliavento trong trận đối đầu trực tiếp với AC Milan (thời điểm ấy, Rossoneri đang dẫn đầu), chưa chắc, Lão bà đã đoạt được chức vô địch đó.

Thế nhưng, ở mùa giải năm nay lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Juventus đã dẫn đầu Serie A trong phần lớn thời gian mùa giải và lên ngôi vô địch đầy xứng đáng. Chẳng ai có thể vin vào lý do “trọng tài”, để phủ nhận chiến công của Lão bà.

Cần phải nhớ rằng, mùa này, HLV Conte - kiến trúc sư xây dựng triều đại huy hoàng của Juventus - đã vắng mặt trong cả giai đoạn 1 vì án treo giò. Hai trợ lý Carrera và Angelo Alessio đã tiếp quản đội bóng trong thời gian đó nhưng cũng chẳng đội bóng nào có thể xâm phạm ngai Vàng của Lão bà. Điều đó cho thấy sự vượt trội của “gã khổng lồ” thành Turin so với phần còn lại.

Dù HLV A.Conte đã vắng mặt trong nửa mùa giải nhưng Juventus vẫn vượt trội so với phần còn lại

Dù HLV A.Conte đã vắng mặt trong nửa mùa giải nhưng Juventus vẫn vượt trội so với phần còn lại

Vẫn biết nguyên nhân không nhỏ đến dẫn đến thành công của Juventus là việc những đối thủ trực tiếp của họ như AC Milan, Inter chơi sa sút, có một thực tế không phủ nhận rằng, Bianconeri, dù không còn bất khả chiến bại nhưng lại hoàn hảo hơn.

Bên cạnh những nhân tố trụ cột như Pirlo, Vucinic, Vidal, Marchisio…thi đấu ngày gắn kết hơn, tạo nên “người khổng lồ” hoàn hảo mang tên Juventus thì không thể phủ nhận sự tiến bộ chóng mặt của những nhân tố (không được đánh giá cao) như Paul Pogba, Padoin, Peluso…Họ đã và đang vượt qua sự bỡ ngỡ để trưởng thành vượt bậc trong mùa giải này, đặc biệt là Paul Pogba, cầu thủ đang dần tái hiện lại hình ảnh của Viera mới của bóng đá Pháp.

Thậm chí, tiền vệ 19 tuổi này tiến bộ tới mức, HLV A.Conte buộc phải sử dụng sơ đồ “rất dị” 3-5-1-1 để cố “nhồi nhét” cầu thủ này vào đội hình chính vì không muốn bỏ phí tài năng của mình. Tất nhiên, Juventus đã thành công.

Tất cả yếu tố trên đã dung hòa, tạo nên Juventus không thể cản nổi. Thậm chí, khi mà đế chế này ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, người ta đã bắt đầu mường tượng tới Serie A “thời cũ kỹ”, nơi Bianconeri là ông vua tuyệt đối trên mảnh đất chiếc Ủng!

Hãy “điên” nếu có thể…

Mặc dù Juventus Arena là SVĐ “đông vui” bậc nhất ở Serie A nhưng chưa giờ người ta thấy “thánh địa” này lại “ngộp thở” như ngày hôm qua. Hơn 40.000 CĐV Bianconeri với những lá cờ màu Trắng - Đen trên tay đã phủ kín “nơi thánh đường” trong ngày trọng đại của Juventus, gợi nên những hình ảnh hào hùng trong quá khứ, ngày mà Serie A còn là giải đấu hấp dẫn bậc nhất hành tinh.

Khoảnh khắc vỡ òa trong ngày vui chiến thắng của Juventus

Khoảnh khắc vỡ òa trong ngày vui chiến thắng của Juventus

Có cảm tưởng SVĐ Juventus Arena ngày hôm qua là buổi lễ hội thực sự. Trước, trong và cả sau, 40.000 con tim ấy rộn ràng hòa nhịp trong niềm vui chiến thắng với ca khúc truyền thống của đội bóng, đã khắc sâu trong trái tim những Juventini, Juve, Storia di un grande Amore (Juve, câu chuyện tình yêu vĩ đại).

Hàng ngàn người dân Turin đã trải qua một đêm không ngủ, họ hò hét, hát vang, đốt lửa trên khắp đường phố. Juventus đã trở thành vị vua lần thứ 29 (chính xác hơn là 31) nhưng dường như, với họ, đây như thể lần đầu của đội bóng.

Nói vậy cũng đúng, đó được xem là “lần đầu” trong cuộc “tái sinh” từ đống đổ nát sau Calciopoli. Nếu xét về ý nghĩa, rõ ràng, chức vô địch năm ngoái (lần đầu tiên sau scandal Calciopoli) rõ ràng mang tới nhiều xúc cảm hơn nhưng rõ ràng, chỉ tới lần này, những CĐV đội bóng thành Turin mới cảm nhận được sự trở lại thực sự của “đế chế hùng mạnh” ở Serie A.

Nếu chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại, Juventus sẽ chính thức phá kỷ lục 91 điểm, họ tạo dựng dưới thời hoàng kim của Capello. Xa hơn, thày trò Conte đang hướng tới đỉnh cao Champions League. Dù vậy, đó là câu chuyện của ngày mai, hôm nay, những CĐV Juventus hãy cứ vui đến, hãy “chết” 1 lần trong khoảnh khắc bất tử này.

H.Long