1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Jadon Sancho: Màn lột xác rũ bùn đứng dậy

Tuấn Ngọc

(Dân trí) - Trong bối cảnh cả đội Man Utd "trầm lặng" nếm trải thất bại ở mùa này, Jadon Sancho vẫn có thể mỉm cười, hiên ngang bước trên mặt cỏ Wembley tham dự trận chung kết Champions League.

*Trận chung kết Champions League giữa Dortmund và Real Madrid diễn ra vào lúc 02h00 ngày 2/6 trên sân Wembley (Anh).

Ở trận thua trên sân khách của Man Utd trước Arsenal tại vòng 4 Ngoại hạng Anh mùa này, Sancho dù không hề có vấn đề sức khỏe nhưng vẫn không được điền tên vào danh sách thi đấu.

Giải thích cho quyết định này, HLV Erik Ten Hag cho biết cầu thủ sinh năm 2000 đã không thể hiện đủ tốt trên sân tập. Đáp trả lại là một dòng tweet của Sancho về cáo buộc lời của vị thuyền trưởng là "hoàn toàn sai sự thật".

Jadon Sancho: Màn lột xác rũ bùn đứng dậy - 1

Jadon Sancho bật bãi khỏi Man Utd vì mâu thuẫn với HLV Ten Hag (Ảnh: Getty).

Chẳng nói nhiều cũng biết, hành động này khiến HLV người Hà Lan không hài lòng. Ông yêu cầu cậu học trò công khai xin lỗi. Sancho đơn giản là xóa dòng trạng thái, giữ thái độ cứng rắn và chọn cách im lặng. Kể từ đó, Sancho bắt đầu chuỗi ngày bị tẩy chay và xa lánh.

Thật khó để có ai đứng ra bảo vệ Sancho, khi màn thể hiện của anh chưa tương xứng với số tiền CLB đã bỏ ra, và khi người anh đụng tới lại là HLV trưởng của đội bóng. Chàng trai trẻ bị Ten Hag cho ra rìa, bị đồng đội cô lập.

Người ta thấy anh tập luyện, dùng bữa cách xa những cầu thủ khác, ngủ trưa trên ô tô và ra về trong lặng lẽ. Từ vị thế một ngôi sao triển vọng, tương lai của anh giờ là bức màn sương mù mịt. Vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, Dortmund đến để mang anh trở lại Signal Iduna Park bằng bản hợp đồng cho mượn 6 tháng.

Trở về đội bóng cũ, nơi anh tạo dựng tên tuổi, Sancho thi đấu như một con người khác. 3 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 20 trận là những chỉ số anh đóng góp cho đội bóng vùng Ruhr.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê, người ta sẽ không thể hình dung hết được tầm quan trọng của một cầu thủ. Màn trình diễn trong trận tứ kết lượt đi gặp Paris Saint Germain thực sự khiến bất kì ai theo dõi đều phải bất ngờ.

Sử dụng tốc độ và kỹ thuật, chàng tiền vệ trẻ khuấy đảo hành lang cánh phải, kéo bóng xuống khu vực 1/3 cuối sân, mở ra cơ hội cho đồng đội bên trong dứt điểm. 11 lần đi bóng qua người thành công trong một trận đấu, Sancho đã tái hiện lại kỉ lục của Lionel Messi trong trận đấu với Man Utd năm 2008.

Trang chủ của đội bóng vàng đen ca ngợi cầu thủ người Anh trên mạng xã hội X: "Tất cả mọi người nợ cậu ấy một lời xin lỗi, lối chơi của cậu ấy vẫn luôn bắt nhịp được với chúng tôi".

Jadon Sancho: Màn lột xác rũ bùn đứng dậy - 2

Jadon Sancho bùng cháy trong màu áo Dortmund (Ảnh: CNN).

Lật lại quá khứ, đây không phải là lần đầu mà vấn đề nảy sinh giữa ngôi sao người Anh với các HLV. Pep Guardiola, nổi tiếng bởi phong cách huấn luyện máu lửa và nghiêm khắc, cũng đã phải để Sancho chuyển tới Dortmund vì anh "không muốn chiến đấu để giành một vị trí tại Etihad".

Ngay cả khi lên tuyển Anh, Gareth Southgate cũng phải phàn nàn về chuyện giờ giấc của anh và loại anh khỏi đội bóng.

Trái ngược với cái tiếng nổi loạn ấy, Jadon được những người từng tiếp xúc miêu tả là "một chàng trai ngoan, nhưng tính tình ương ngạnh". Một khi thấy rằng mình bị đối xử bất công, chàng trai này sẽ không ngần ngại mà đấu tranh tới cùng.

Chia sẻ cùng the Football Association, Sancho nói: "Tôi biết mình đã đi trên con đường khác biệt so với hầu hết các cầu thủ khác. Thế nhưng, đó mới chính là điều đã làm nên tôi ngày hôm nay.

"Tôi chưa từng có một CLB, tôi chơi bóng trong các lồng sắt (sân bóng nhỏ có hàng rào xung quanh, theo kiểu đường phố) của Kennington, những giải đấu nhỏ được tổ chức ở công viên mỗi cuối tuần.

Thứ bóng đá ấy mang lại niềm vui cho tôi, khu chúng tôi thi đấu với khu bên cạnh, lâu dần trở thành đối thủ của nhau. Càng trưởng thành hơn, bóng đá càng ngày càng có thêm những quy tắc. Ý tôi không phải là nó trở nên nhàm chán, nhưng với tôi, bóng đá trở nên nghiêm ngặt và khiến tôi phải thay đổi".

Câu chuyện ấy khiến cho người ta có cảm giác về một Sancho với tâm hồn của một cậu bé, lớn lên với thứ bóng đá tự do và phóng khoáng. Để thi đấu chuyên nghiệp, cậu bé ấy đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều để đáp ứng được yêu cầu.

Qua nhiều lời kể của nhân viên CLB, Jadon Sancho là một chàng trai ngại ngùng và nhút nhát. Khi mới chuyển đến Anh, chàng trai sinh năm 2000 đã mất một thời gian khá lâu để ổn định cuộc sống.

Chuyển đến thành phố xa lạ, cộng thêm với việc thất bại trên chấm luân lưu trong trận chung kết EURO 2020 khiến chàng cầu thủ trẻ nảy sinh mặc cảm về tội lỗi. Tồi tệ hơn, những người hâm mộ quá khích còn buông nhiều lời thóa mạ nhắm vào anh. Tất cả tạo nên một khoảng thời gian tồi tệ, nhưng rồi Sancho vẫn có thể tự mình vượt qua.

Jadon Sancho: Màn lột xác rũ bùn đứng dậy - 3

Jadon Sancho làm tất cả để chứng minh Man Utd đã sai lầm (Ảnh: Goa;).

Vấn đề của ngôi sao Man Utd không phải điều quá khủng khiếp hay không thể dung thứ. Anh không gây rối trong phòng thay đồ, cũng không lôi kéo những đồng đội làm chuyện xấu. Vấn đề của Sancho chủ yếu ở việc anh thường vi phạm lỗi nhỏ, điển hình là chuyện giờ giấc và ý thức tham gia công tác truyền thông.

Khi còn thi đấu trên đất Đức, Jadon thường nhận được những lời nhắc nhở, hay là phê bình nhẹ nhàng mỗi khi phạm luật. Có lần anh cũng bị loại tên khỏi danh sách thi đấu trận tiếp theo do trở về CLB từ chuyến thi đấu nước ngoài muộn hơn so với quy định. Nhưng nhìn chung đó đều là những hình phạt ở mức độ vừa phải, để anh ấy có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Chính Giám đốc điều hành Dortmund, Hans-Joachim Watzke từng nói: "Jadon đâu có vấn đề gì về kỉ luật? Có lẽ chiếc đồng hồ bên trong cậu trai này không được tốt cho lắm, nên đôi khi có thể trễ giờ một chút".

Thế nhưng ở Old Trafford, Ten Hag lại tỏ ra cực kì nghiêm khắc trong kỉ cương đội bóng, trái ngược hoàn toàn với không khí tại Dortmund. Một trong những nhiệm vụ tối quan trọng được thượng tầng giao cho cựu HLV Ajax Amsterdam đó là tái lập trật tự trong phòng thay đồ của Quỷ Đỏ, vốn trong tình trạng hỗn loạn dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Ở đây, chàng tiền vệ trẻ được chứng kiến Rashford bị kỉ luật do tới trễ 30 giây, được thấy Garnacho bị loại khỏi đội hình vì đến họp muộn. Và không thể không kể đến việc vị thuyền trưởng thẳng thừng chỉ trích Cristiano Ronaldo, trước khi hợp đồng của huyền thoại người Bồ Đào Nha cùng nửa đỏ thành Manchester chấm dứt tháng 11/2022.

Chính Sancho đã không ít lần bị nhận những án phạt. Nó khiến anh trở nên thất vọng, vì anh cảm nhận được sự đối xử bất công, giữa cách người thầy đối xử với mình và với những đồng đội được chính ông mang về từ kì chuyển nhượng. "Họ được trao nhiều cơ hội hơn, được đối xử ưu ái hơn, nhưng khi được hỏi tới lý do thì lỗi lại là do tôi", Sancho tâm sự.

Đó là nguồn cơn khiến ngôi sao Man Utd lên tiếng phản bác lại người thầy của mình. Và những chuyện diễn ra sau đó, người hâm mộ đều đã biết.

Ngày được trở về đội bóng cũ Dortmund, Sancho xúc động chia sẻ: "Khi tôi bước vào phòng thay đồ ngày hôm nay, tôi có cảm giác như đang trở về nhà vậy. Tôi hiểu rõ câu lạc bộ này, luôn gần gũi với người hâm mộ ở đây và tôi chưa bao giờ mất liên lạc với những người đồng đội.

Tôi rất nóng lòng được gặp lại các đồng đội của mình, ra sân và thi đấu với nụ cười trên môi, kiến tạo, ghi bàn và giúp câu lạc bộ giành quyền tham dự chung kết Champions League."

Jadon Sancho: Màn lột xác rũ bùn đứng dậy - 4

Người hâm mộ từng chứng kiến Sancho nổi loạn nhưng tính cách của anh đã được dung hòa kể từ khi về Dortmund (Ảnh: Getty).

Tất cả điều ấy Sancho đều đã làm được. Sancho trở lại làm chính mình, chẳng phải vì được đối xử như một ngôi sao. Đơn giản vì anh được Terzic đối xử như mọi cầu thủ trong đội.

"Tôi rất vui vì có một cầu thủ như Sancho trong đội, mong rằng thứ Bảy này anh ấy sẽ làm điều anh ấy vẫn thường làm, và giúp đội giành chiến thắng" - Đội trưởng Emre Can của Dortmund nói với phóng viên

Tuy có những giờ phút hạnh phúc trên đất Đức, nhưng hợp đồng của Sancho vẫn còn thời hạn tới năm 2026. Nếu tin đồn về sự ra đi của Ten Hag là thật, con đường trở lại Old Trafford của bản hợp đồng trị giá 85 triệu euro lại rộng mở.

Thực tế, ban lãnh đạo Man Utd cũng không hề muốn để tiền của mình tiêu xài một cách hoang phí. Bằng chứng là cựu giám đốc điều hành bóng đá John Murtough và Matt Hargreaves, giám đốc tuyển trạch, đã đến thăm anh ở Dortmund vào tháng 3 năm nay để duy trì liên lạc và đánh giá sự tiến bộ của anh ở Đức.

Giám đốc thể thao của Die Borussen, Sebastian Kehl nói: "Tất nhiên, chúng tôi biết Jadon cảm thấy nơi đây như nhà của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn còn hợp đồng với United. Anh ấy có đầy đủ kỹ năng và hy vọng anh ấy có thể chứng minh vào thứ Bảy rằng con đường của anh ấy vẫn chưa kết thúc vì anh ấy còn quá trẻ. Sau đó, hãy xem mọi chuyện diễn ra thế nào".

Đứng giữa Dortmund và chiếc cúp Champions League danh giá bây giờ chỉ còn một đối thủ duy nhất, cũng là đối thủ đáng gờm nhất, đó là Real Madrid.

"Cậu ấy quyết định rời đi để tìm kiếm cho mình cơ hội vô địch Champions League cùng Manchester United", HLV Edin Terzic nói. "Và bây giờ cậu ấy đã trở lại, ở gần mục tiêu ấy hơn bao giờ hết. Jadon muốn nâng cao chiếc cúp danh giá, và hy vọng tất cả chúng tôi sẽ giúp anh ấy hiện thực hóa giấc mơ của mình."

Chàng trai ấy đã rất gần với việc chạm tay vào giấc mơ của mình. Kennington, nơi Sancho chơi những trận bóng chỉ cách Wembley 10 dặm, nhưng để đến đó là cả một hành trình dài.

Giờ đây, cậu bé ngày nào chỉ còn cách vinh quang tối thượng đúng 90 phút nữa thôi. Hoàn thành chặng đường cuối cùng ấy sẽ là thông điệp mạnh mẽ nhất mà Jadon Sancho gửi tới những người từng nghi ngờ anh.