1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Italia vô địch World Cup 2006 là một ...bi kịch”

(Dân trí) - Đó là câu nói “xanh rờn” của chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong một bài nói chuyện. Dẫu rằng nội dung của bài nói chuyện đó là về việc ông phản đối luật đá penalty, nhưng cái cách Sepp diễn đạt chắc chắn sẽ làm không ít người Ý “nổi xung”.

Còn nhớ, trận chung kết World Cup 2006 giữa Italia và Pháp đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Sau khi kết thúc 120 phút thi đấu với tỷ số hòa 1-1, Azzurri đã thành công trong cả 5 cú sút penalty và nâng cao Cúp Vô địch.

 

Đó là chuyện của ngày 9/7/2006, nhưng ngày hôm qua, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã “moi lại” trong bài nói chuyện tại ... Phòng thương mại Thụy Sĩ!

 

“Khi World Cup đi đến trận đấu cuối cùng, đó là một niềm hứng khởi khó tả, khi trận chung kết đó đi đến những hiệp phụ, sự hứng khởi đó lên đến tột cùng,” Blatter “văn vẻ”.

 

“Nhưng khi trận đấu đi đến màn sút penalty, đó thực sự là một bi kịch. Bóng đá là một môn thể thao tập thể, nhưng trong luật sút penalty, tất cả chỉ là nỗ lực cá nhân”.

 

Chủ tịch FIFA cũng đề xuất hai giải pháp khác cho một trận đấu hòa sau 120 phút. Thứ nhất, ông đề nghị cho 2 đội đá lại, nhưng đề xuất này chắc chắn sẽ bị phản đối do nó sẽ dẫn đến rất nhiều xáo trộn trong công việc tổ chức và thể lực của cầu thủ.

 

“Italia vô địch World Cup 2006 là một ...bi kịch” - 1

Người đã trao cúp vô địch cho Cannavaro
là Lennart Johansson (đứng sau)

 

Đề xuất thứ hai của Sepp là để cho 2 đội tiếp tục thi đấu cho đến khi nào bàn thắng vàng được ghi, tất nhiên, cách giải quyết này cũng sẽ không được nhiều CLB và cầu thủ đồng tình bởi lẽ một trận đấu như thế quá giống với một màn “tra tấn thể lực” cầu thủ.

"Chúng ta còn đến 4 năm nữa mới bước vào Nam Phi 2010, từ bây giờ đến lúc đó chúng ta vẫn có đủ thời gian để thay đổi”, vị chủ tịch người Thụy Sĩ nói.

 

Trong lịch sử World Cup, Italia đã có mặt trong 2 trận chung kết phải giải quyết trên chấm 11m. Năm 1994, sau khi hòa không bàn thắng với Brazil, Azzurri đã để thua với cú sút hỏng của “đuôi ngựa thần thánh” Roberto Baggio. Còn năm 2006, họ hạ gục tuyển Pháp sau cú sút hỏng ăn của David Trezeguet.


Blatter cũng đã gây ra rất nhiều phản cảm với bóng đá Ý khi ông không tự tay trao Cúp Vô địch World Cup 2006 mà lại để chủ tịch UEFA Lennart Johannson làm thay mình. Trong thời điểm đó, Sepp đang ngồi trên khán đài và thưởng thức màn “bi kịch” nghẹt thở như thể ông ta chỉ là một cổ động viên bình thường.

 

Sepp đã bị Paulo Maldini công kích rất nặng lời về việc đó. Còn bây giờ, với cách nói có phần “buông tuồng” của mình, ông ta rất có thể sẽ phải chịu nhiều hơn nữa những lời chỉ trích.

 

Trung Kiên