1. Dòng sự kiện:
  2. Phán quyết của FIFA với bóng đá Malaysia

Vòng 12 Serie A

Inter - Cagliari: Tìm đường sống…

(Dân trí) - Cả Inter và Cagliari đều ngập trong khủng hoảng và họ phải đụng độ nhau để tìm ra “cửa sống” cho mình vào thời điểm này.

Từng được kỳ vọng là đối thủ lớn nhất ngáng đường AC Milan trong cuộc đua tới chức vô địch mùa giải năm nay nhưng tới lúc này, Inter chỉ mang tới những nỗi thất vọng. Sau 9 trận đã đấu, họ mới chỉ giành được 2 chiến thắng và đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên BXH.
 
Inter - Cagliari: Tìm đường sống… - 1

Inter đang thi đấu rất bết bát ở Serie A

Lần lượt mọi kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử đều bị họ phá vỡ, bàn tay “gã thợ hàn” Ranieri vẫn chưa thể hàn gắn được một tập thể đã “hết hạn sử dụng”. Dường như đây là thất bại mang tính hệ thống và là kết quả của những dự báo về sự xuống dốc ở mùa giải trước.

Vòng 12 Serie A

Chủ Nhật (20/11)

Inter – Cagliari(0h00)Fiorentina – AC Milan(2h45)Napoli - Lazio(2h45)
Bologna – Cesena (18h30)
 
*Loạt trận 21h00
Parma - Udinese
Siena - Atalanta
Juventus – Palermo
Genoa – Novara
Catania - Chievo
 
Thứ Hai (21/11)
AS Roma - Lecce(2h45)
Chứng kiến Inter lúc này không ít người đã liên tưởng tới Napoli ở đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Sau đỉnh cao với 2 chức vô địch Serie A (1986/87, 1989/90) và 1 UEFA Cup (1988/89), đội bóng phương Nam đã bước vào giai đoạn thoái trào sau khi huyền thoại sống Maradona bị cấm thi đấu vì sử dụng cocaine.

Ở mùa giải 1990/91 (sau khi giành Scudetto), họ chỉ giành được vị trí thứ 8 chung cuộc, tiếp đến, mùa giải 1992/93, họ tụt xuống vị trí thứ 11. Những mùa giải tiếp theo đó, họ không thể về đích cao hơn vị trí thứ 6 (thậm chí có mùa giải Napoli tụt xuống thứ 13) trước khi đạt tới tận cùng của sự thất vọng khi xuống hạng ở mùa giải 1997/98 (khi chỉ giành được 2 chiến thắng trong cả mùa giải). Ai cũng biết, sau đó, Napoli thậm chí bị đánh tụt xuống tận Serie C1 do phá sản trước khi được Chủ tịch Aurelio De Laurentiis cứu vớt trước khi trở lại như ngày hôm nay.

Một điều khá trùng hợp giữa Inter (hiện tại) và Napoli (quá khứ) là họ đều được “trục vớt” bởi bàn tay của Ranieri, tất nhiên, với sự ngạo nghễ của một đội bóng lớn (đặc biệt là sau khi giành được 5 Scudetto liên tiếp), Nerazzurri không muốn lịch sử tái lập.


Inter - Cagliari: Tìm đường sống… - 2

Đối đầu với Cagliari là thời cơ tốt để họ trở lại

Để làm được như vậy, hơn lúc nào hết, họ phải trở lại. Hai tuần nghỉ ngơi nhường chỗ đội tuyển quốc gia quả là “liều thuốc quý” cho Inter. Ngoài việc tránh được hậu quả của “virus FIFA” đó cũng là quãng thời gian đủ dài để những chiến binh Inter có phục hồi cả sức khỏe (sau thời gian thi đấu dày đặc) và tinh thần.

Giờ đây, Inter có nhiệm vụ phải chiến thắng Cagliari, đối thủ đang gặp khủng hoảng không kém gì họ. Mới đây, trước sức ép từ dư luận, đội bóng xứ Đảo đã buộc phải trảm trước Ficcadenti để đưa “người cũ” Ballardini lên thay.

Trước khi Ficcadenti ra đi, ông đã để lại chuỗi thành tích nghèo nàn khi chỉ giành được 1 chiến thắng sau 8 trận gần nhất. Từ một “hiện tượng” đầu mùa giải (có lúc vươn lên vị trí thứ 3), Cagliari đã bị “kéo” xuống giữa BXH, nếu không cải thiện được tình hình, không loại trừ khả năng, họ sẽ tiếp tục rơi tự do trên BXH.

Ngay trong trận đấu ra mắt, Ballardini đã phải đụng tới tảng núi mang tên Inter, đội bóng ông chỉ thắng 1 lần duy nhất trong sự nghiệp cầm quân (cùng Lazio đánh bại Inter trong trận Siêu Cup Italia năm 2009).


Inter - Cagliari: Tìm đường sống… - 3

Cagliari vừa thay tướng sau chuỗi thành tích bết bát


Chưa kể tới việc, Cagliari cũng luôn e dè “gã khổng lồ” này khi họ chỉ 1 lần nở nụ cười trong 16 cuộc đối đầu gần nhất, xa hơn, đội bóng đảo Sardegna cũng mới 10 lần “khải hoàn” trong 64 lần đụng độ với nửa Xanh thành Milan.

Sẽ chẳng ai mong đợi một Cagliari đang ngập chìm trong khủng hoảng có thể làm được bất cứ điều gì trước “cựu vương” Inter trong trận đấu này, nhất là khi tiền vệ trụ cột Albin Ekdal sẽ không thể góp mặt.

Trong khi đó, Inter không có sự phục vụ của “lão tướng” Lucio nhưng rất may, Ranocchia đã trở lại kịp thời. Bên cạnh đó, thủ thành J.Cesar cũng hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng đứng trong khung gỗ trong trận đấu này. Trên hàng công, Zarate và Pazzini sẽ là “cặp song sát” của đội bóng áo Xanh Đen, hỗ trợ cho hai “sát thủ” này là Sneijder.

Không ai có thể cứu Inter lúc này, giờ đây, khi nắm trong tay quá nhiều lợi thế, họ phải tự cứu mình, ngăn chặn đà tụt dốc. Nếu thi đấu với đúng khả năng của mình, một chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thày trò Ranieri.

Đội hình dự kiến:

Inter: Julio Cesar; Jonathan, Samuel, Ranocchia, Zanetti; Cambiasso, Motta, Stankovic; Sneijder; Pazzini, Zarate.

Cagliari: Agazzi; Pisano, Canini, Ariaudo, Agostini; Biondini, Conti, Nainggolan; Ekdal; Nene, Thiago Ribeiro.

Dự đoán: Inter thắng 2-0

H.Long