HLV Tây Ban Nha nói điều bất ngờ sau khi bị loại đau đớn ở Euro 2020

H.Long

(Dân trí) - Trái với tâm lý buồn bã, HLV Luis Enrique khẳng định đội tuyển Tây Ban Nha đã trải qua trận đấu tuyệt vời và ông rất tự hào về các học trò.

Tây Ban Nha đã thi đấu hay và có thể trận áp đảo trước Italia trong trận bán kết Euro 2020. Mặc dù vậy, họ không thể kết liễu đối thủ. Sau đó, đội bóng của HLV Luis Enrique đã thất bại trong loạt sút luân lưu.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Tây Ban Nha mới thất bại ở vòng bán kết giải đấu lớn trong lịch sử. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique không hề thất vọng. Ông khẳng định đội tuyển Tây Ban Nha đã trải qua trận đấu tuyệt vời và rất tự hào về các học trò.

HLV Tây Ban Nha nói điều bất ngờ sau khi bị loại đau đớn ở Euro 2020 - 1

HLV Luis Enrique an ủi học trò sau thất bại trước Italia ở bán kết Euro 2020.

Phát biểu trên tờ AS, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi đã trải qua kỳ Euro 2020 vô cùng tuyệt vời. Sau 9 năm vượt sa mạc (ám chỉ thất bại của bóng đá Tây Ban Nha), chúng tôi đã trở lại.

Tôi muốn dành tặng cả đội một tràng pháo tay vì họ đã hoàn thành công việc của mình một cách đáng kinh ngạc. Tôi cảm ơn Morata. Tôi đã ôm cậu ấy. Sự tỏa sáng của cậu ấy giúp chúng tôi tiếp tục giấc mơ thêm nửa giờ.

Các cầu thủ háo hức bước vào loạt sút luân lưu. Chỉ đáng tiếc là mục tiêu không hoàn thành. Dù sao, tôi vẫn tự hào vì những gì các học trò đã thể hiện. Tất cả các cầu thủ đều xuất sắc, kể cả những người không ra sân nhiều.

HLV Tây Ban Nha nói điều bất ngờ sau khi bị loại đau đớn ở Euro 2020 - 2

Đội tuyển Tây Ban Nha đã có một trận đấu hay trước Italia. Tuy nhiên, họ thiếu may mắn ở thời điểm quyết định.

Họ sẽ lớn hơn rất nhiều sau giải đấu này. Chúng tôi muốn xây dựng một đội bóng mà người hâm mộ sẽ tự hào về thành công trong tương lai. Hôm nay, chúng tôi đã thành công.

Để hướng tới chặng đường dài, bạn phải học cách đối diện với chiến thắng cũng như thất bại. Bạn không được phép rơi lệ mà phải đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

Có ai thấy Pedri đã làm được gì ở tuổi 18 không? Thú thật là tôi chưa từng thấy ai làm được điều đó, kể của Iniesta".