1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

HLV Ancelotti: "Real Madrid xứng đáng thua trận"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Carlo Ancelotti cho biết những chỉ trích về trận thua 0-1 của Real Madrid trước Lille là hoàn toàn đúng khi hai đội gặp nhau ở lượt trận thứ 2 UEFA Champions League rạng sáng 3/10.

"Đối thủ chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng", HLV Ancelotti phát biểu sau trận thua của Real Madrid trước Lille, qua đó chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại đã kéo dài 9 tháng trên mọi đấu trường đáng kinh ngạc của "Kền kền trắng".

Quả phạt đền của Jonathan David ngay trước khi kết thúc hiệp 1 (sau khi công nghệ VAR phát hiện bóng chạm tay của Eduardo Camavinga) là bàn thắng duy nhất của trận đấu trên sân nhà của Lille.

HLV Ancelotti: Real Madrid xứng đáng thua trận - 1

Jonathan David ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền giúp Lille đánh bại Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Endrick và Vinícius Junior là những người có cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 cho Real Madrid, trong khi Jude Bellingham, Antonio Rüdiger và Arda Güler cũng bỏ lỡ những cơ hội rất rõ ràng vào cuối trận.

"Về mặt đấu tay đôi, cường độ, sự nhất quán của chúng tôi là không tốt. Real Madrid phải rút kinh nghiệm về những gì chúng tôi phải cải thiện, điều này khá rõ ràng, không phức tạp lắm.

Hôm nay mọi thứ khá tệ. Chúng tôi chơi bóng rất tệ. Thật khó để chúng tôi giành lại bóng. Thật khó để chúng tôi chuyển đổi. Chúng tôi cần phải tấn công nhiều hơn.

Cảm giác ngày hôm nay là chúng tôi khó có thể tạo ra cơ hội. Toàn đội kiểm soát bóng khá chậm, với ít ý tưởng. Chúng tôi có những tiền đạo cần chơi theo chiều dọc nhiều hơn. Nếu bạn khó kiểm soát bóng và bóng đến với các tiền đạo chậm, thì đó sẽ là vấn đề", HLV Ancelotti chỉ ra nguyên nhân thất bại.

Kết quả này khiến Real Madrid chỉ có được 3 điểm sau hai trận đấu vòng bảng UEFA Champions League và đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng 36 đội.

"Nỗi buồn xuất phát từ cảm giác của toàn đội rằng đó không phải là một trận đấu hay. Real Madrid không nên tìm lý do để bào chữa, chúng tôi phải cải thiện.

Tôi rất trung thực. Những lời phê bình cho trận đấu hôm nay là công bằng, đúng đắn, chúng ta phải chấp nhận", HLV Ancelotti chốt lại.

Một tin tích cực cho Real Madrid là đây là lần đầu tiên tài năng trẻ Endrick được đá chính ở Champions League, sau khi tiền đạo này ghi bàn khi vào sân thay người trong trận ra mắt giải đấu với Stuttgart.

Endrick trở thành cầu thủ trẻ nhất của Real Madrid ra sân ngay từ đầu ở Champions League, phá vỡ kỷ lục của Raul Gonzalez ở độ tuổi 18 năm 73 ngày.

"Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi đang ở CLB lớn nhất thế giới. Thật khó để chơi ngay từ đầu. Điều đó rất quan trọng đối với tôi, tôi rất vui vì điều đó, nhưng không phải vì thất bại", Endrick nói với Movistar Plus.