Harry Kewell: "Tôi phải cảm ơn Benitez"
(Dân trí)- Harry Kewell vừa tỏ lòng cảm ơn tới HLV Rafael Benitez- người đã mang lại sự "hồi sinh" cho cá nhân anh- đồng thời hứa sẽ tiếp tục duy trì phong độ ổn định như hiện tại để giúp Quỷ đỏ vượt qua Chelsea trong trận Bán kết Cup FA sẽ diễn ra vào tuần sau.
Mùa giải năm nay, Kewell đã thể hiện phong độ ấn tượng khi từng bước khẳng định vị trí chắc chắn bên hành lang cánh trái của đội bóng thành phố Cảng Liverpool.
Vào thời điểm này anh đang có tới 26 trận ra sân liên tiếp, đóng góp không nhỏ vào thành tích lọt vào Bán kết Cup FA (gặp Chelsea) và vị trí thứ 3 tại giải Ngoại hạng cho đội quân của Benitez.
Đây là sự trở lại khá bất ngờ của tiền vệ người Australia này, bởi từ sau những thành công với Leed United, tưởng chừng như sự nghiệp thi đấu của anh đã xuống dốc khi liên tiếp gặp phải chấn thương.
Anh đã không có được cảm giác bóng tốt và tâm lý thi đấu ổn định trong một thời gian khá dài, và đã có lúc những người hâm mộ cảm thấy tiếc cho một tài năng sớm vụt tắt.
Tuy nhiên, bước ngoặt cho Harry Kewell chính là ngày Benitez tới sân Anfield. HLV người TBN đã tiếp thêm tự tin và nhiệt huyết cho anh đúng vào lúc anh suy sụp nhất và rõ ràng Benitez đã thành công.
Phát biểu trên trang Wed chính thức của CLB, Kewell nói: "Tôi biết ơn Rafael bởi nếu không có ông, có lẽ sự nghiệp của tôi đã đi xuống vực thẳm và chìm vào bóng tối.
Tôi muốn đền đáp sự tin tưởng của ông ấy, vì thế tôi sẽ tiếp tục ghi thêm những bàn thắng, cho Benitez và cho đội bóng. Tôi luôn muốn làm những việc mà tôi biết mình có khả năng làm được. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc".
Nói về trận đấu gặp Chelsea tại Bán kết Cup FA sẽ diễn ra vào tuần tới, anh tỏ ra rất phấn khích: "Tôi chưa từng lọt vào tới BK FA Cup vì thế sẽ thật đặc biệt nếu được tham dự trận đấu đó".
Đang "hồi sinh" trong màu áo Quỷ đỏ, Harry Kewell còn có một vinh sự rất lớn đó là dẫn dắt đội tuyển Australia tại World Cup mùa hè tới- World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của anh.
Tuy nhiên, hiện tại cầu thủ này cho biết anh chỉ tập trung vào thi đấu cho Liverpool mà chưa hề nghĩ đến những trận đấu tại Đức.
Anh phát biểu: "Nếu chúng tôi giành được Cup FA và về đích ở vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng, bạn có thể nói rằng đó là một năm tốt đẹp song tại Liverpool, mục tiêu luôn là giành được nhiều Cup và ngôi VĐ Premiership.
Vì thế, mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là vượt qua Chelsea và giành Cup FA."
Phan Trung









