Hàn Quốc dừng bước ở World Cup 2022 vì quá phụ thuộc Son Heung Min

Sông Lam

(Dân trí) - Là một trong ba đội tuyển châu Á giành vé vào vòng 1/8, nhưng Hàn Quốc chịu chung số phận với Australia và Nhật Bản khi sớm dừng bước trước Brazil, do quá phụ thuộc vào Son Heung Min.

Brazil thắng 4-1 trước Hàn Quốc, tiến vào tứ kết gặp Croatia

World Cup 2022, đội tuyển Hàn Quốc được dẫn dắt bởi đội trưởng Son Heung Min, ngôi sao đến từ Premier League và là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất thế giới, người đã bình phục kịp thời sau ca gãy xương hốc mắt để góp mặt ở Qatar, đeo khẩu trang đen để bảo vệ khuôn mặt.

Nhưng sự phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo của Tottenham Hotspur sớm khiến Hàn Quốc dừng bước ở vòng 16 đội, bất chấp họ đã gây sốc khi đánh bại Bồ Đào Nha ở lượt đấu cuối vòng bảng để đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hàn Quốc dừng bước ở World Cup 2022 vì quá phụ thuộc Son Heung Min - 1

Nỗi thất vọng của Son Heung Min sau trận thua đậm trước Brazil (Ảnh: Getty).

Sự phụ thuộc vào Son Heung Min không chỉ được phản ánh ở trận gặp Brazil mà còn ở cả 3 trận đấu vòng bảng. Ở trận ra quân gặp Uruguay, Son Heung Min dường như mất hút trong suốt 90 phút thi đấu chính thức khi bị hàng phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ khóa chặt.

Điều may mắn là Hàn Quốc vẫn cầm hòa không bàn thắng với Uruguay. Ở trận đấu này, nguyên nhân Son Heung Min chơi mờ nhạt có thể do anh không đủ 100% phong độ sau 3 tuần điều trị chấn thương nứt xương hốc mắt.

Ở trận đấu với Ghana, HLV Paulo Bento của Hàn Quốc thay đổi chiến thuật và áp dụng cách tiếp cận trực tiếp hơn bằng những quả tạt vào vòng cấm. Điều này cũng nhằm để giảm gánh nặng tổ chức tấn công lên Son Heung Min, và thực tế Hàn Quốc đã ghi được 2 bàn thắng tuyệt đẹp với lối chơi trên. Nhưng người tỏa sáng không phải là Son Heung Min mà là chân sút tương đối vô danh Cho Gue Sung.

Hàn Quốc dừng bước ở World Cup 2022 vì quá phụ thuộc Son Heung Min - 2

Son Heung Min bật khóc sau khi Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha để giành vé vào vòng 16 đội (Ảnh: Getty).

Dù vậy Hàn Quốc vẫn để thua 2-3 ở trận đấu này, một kết quả được HLV Paulo Bento mô tả là "hoàn toàn không công bằng". Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi HLV Bento nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng, dẫn tới bị cấm chỉ đạo ở lượt đấu cuối với Bồ Đào Nha.

Chỉ với một điểm và trong thế không còn đường để lùi, Hàn Quốc buộc phải giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha để mong có vé đi tiếp. Đáng tiếc Son Heung Min tái diễn màn trình diễn mờ nhạt trong suốt thời gian thi đấu của hai hiệp chính.

Rất may ngôi sao người Hàn Quốc đã có khoảnh khắc lóe sáng bằng pha phản công nhanh và chọc khe tinh tế cho đồng đội ghi bàn ở phút bù giờ 90+1 để giúp Hàn Quốc vượt qua vòng bảng một cách kỳ diệu, nhất là khi họ chỉ hơn Uruguay về hiệu số bàn thắng bại.

Hàn Quốc dừng bước ở World Cup 2022 vì quá phụ thuộc Son Heung Min - 3

Gương mặt thất vọng của Son Heung Min khi chứng kiến Brazil ghi liên tiếp 4 bàn trong hiệp một nhưng anh lại thi đấu mờ nhạt trên hàng công (Ảnh: Getty).

Nhưng rồi trước một Brazil đẳng cấp vượt trội, Son Heung Min không thể tạo nên khác biệt cho Hàn Quốc và rời khỏi giải đấu tại Qatar mà không có nổi một bàn thắng. Tiền đạo 30 tuổi qua đó cũng chính thức bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp cho đội tuyển Hàn Quốc.

Dù không ghi bàn, nhưng Son Heung Min vẫn tạo ra dấu ấn của riêng mình ở World Cup 2022 khi anh khóc quá nhiều. Ngôi sao người Hàn Quốc bật khóc sau trận thua Ghana vì thất vọng, sau đó lại rơi lệ khi chứng kiến đội nhà đánh bại Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8.

Nhưng ở giải đấu khắc nghiệt như World Cup, phần đông người hâm mộ chỉ đánh giá thành công ở nụ cười mỗi lần ghi bàn của cầu thủ, nhất là một ngôi sao được kỳ vọng lớn như Son Heung Min.

Hàn Quốc dừng bước ở World Cup 2022 vì quá phụ thuộc Son Heung Min - 4