1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Hai quả phạt đền "dở khóc dở cười", xem xong vẫn cảm thấy khó hiểu

H. Long

(Dân trí) - Trận đấu giữa Magdeburg và Greuther Furth ở giải hạng Hai Đức diễn ra vào hôm 6/10 đã chứng kiến hai quả phạt đền vô cùng khó hiểu.

Trận đấu giữa Magdeburg và Greuther Furth ở vòng 6 giải hạng Hai Đức diễn ra hôm 6/10 đã kết thúc với tỷ số 2-2. Đáng chú ý, trong trận đấu này, người hâm mộ đã được chứng kiến hai quả phạt đền "dở khóc dở cười".

Hai quả phạt đền dở khóc dở cười, xem xong vẫn cảm thấy khó hiểu - 1

Gideon Jung bất ngờ cầm bóng lên sau đường chuyền của thủ môn (Ảnh chụp màn hình).

Quả phạt đền đầu tiên diễn ra ở phút 13. Xuất phát từ tình huống bóng rơi tự do trong vòng cấm đội khách Greuther Furth, thủ môn Nahuel Noll dùng tay khống chế bóng. Sau đó, anh ném bóng chuyền cho đồng đội Gideon Jung đang đứng gần. Không hiểu vì lý do gì, Gideon Jung lại cầm bóng lên, thay vì dùng chân kiểm soát bóng.

Ngay lập tức, trọng tài đã cho Magdeburg hưởng phạt đền. Mặc dù thủ thành Nahuel Noll đã cản phá thành công quả phạt đền của Mohamed El Hankouri nhưng anh vẫn để cầu thủ này đá bồi thành công.

Thế nhưng, dường như Magdeburg muốn đáp lễ đối thủ khi cũng chịu quả phạt đền trong tình huống ngớ ngẩn không kém. Phút 41, trong tình huống tranh chấp, cầu thủ của Greuther Furth ngã ngoài vòng cấm.

Nhưng vấn đề ở chỗ, khi trọng tài vẫn chưa cắt còi, hậu vệ Daniel Heber lại nhặt bóng lên và đưa cho đối thủ. Kết quả, trọng tài đã cho Greuther Furth hưởng quả phạt đền. Julian Green đã không bỏ qua "món quà" này.

Bình luận về hai tình huống phạt đền này, tờ Yahoo đã phải dùng từ "kỳ lạ". Họ không tin rằng có tới hai sai lầm như vậy xuất hiện trong một trận đấu. Thậm chí, hai quả phạt đền này còn được trang chủ Bundesliga đăng lại với dòng tít: "Hai quả phạt đền hỗn loạn".

Hai quả phạt đền dở khóc dở cười, xem xong vẫn cảm thấy khó hiểu - 2

Daniel Heber cầm bóng trong vòng cấm khi trọng tài chưa cắt còi (Ảnh chụp màn hình).

Tờ Hindustan Times cho rằng ngay cả người xem cũng cảm thấy khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra. Họ nhấn mạnh: "Không thể tin được có hai quả phạt đền điên rồ như vậy xuất hiện trong một trận đấu. Từ "khó hiểu" là không đủ để diễn tả về hai tình huống này".

Kết thúc trận đấu này, Magdeburg đang xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng giải hạng Hai Đức với 16 điểm sau 8 trận, kém đội đầu bảng Fortuna Dusseldorf. Trong khi đó, Greuther Furth xếp thứ 10 với 10 điểm.