Hai Long tỏa sáng, Hà Nội FC bám sát ngôi đầu V-League của Nam Định

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền vệ Hai Long góp công với một bàn thắng để giúp đội chủ nhà Hà Nội FC đánh bại đội đang xếp cuối bảng SHB Đà Nẵng, qua đó tiếp tục cuộc đua ngôi vương mùa này với CLB Nam Định.

Tiếp đón đội bóng đang có phong độ không tốt ở mùa giải này là Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 15 V-League diễn ra vào tối 2/3, Hà Nội FC được dự báo sẽ dễ dàng giành chiến thắng nhưng trên thực tế diễn biến trận đấu lại hoàn toàn khác.

Hai Long tỏa sáng, Hà Nội FC bám sát ngôi đầu V-League của Nam Định - 1

Hà Nội FC chơi tấn công mạnh mẽ trước Đà Nẵng trong suốt hiệp 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân)

Trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên của hiệp 1, Hà Nội FC gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Tuy nhiên thế bế tắc cuối cùng cũng được phá vỡ ở phút 32, khi Hùng Dũng đột phá ở cánh trái rồi tạt bóng rất dẻo bằng chân trái để Daniel Passira bật cao đánh đầu. Bóng hướng về phía cột xa khiến thủ môn Tiến Dũng của Đà Nẵng bất lực cản phá.

5 phút sau, Hà Nội FC suýt có bàn thắng thứ 2. Từ đường chuyền bổng của đồng đội, Daniel Passira đánh đầu làm tường cho Tuấn Hải. Chân sút sinh năm 1998 ra chân rất nhanh trong vòng cấm khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng của Đà Nẵng chỉ còn biết đứng nhìn nhưng bóng lại đập trúng cột dọc đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Hai Long tỏa sáng, Hà Nội FC bám sát ngôi đầu V-League của Nam Định - 2

Hà Nội FC dẫn trước Đà Nẵng 1 bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Hiệp 2 chứng kiến cục diện trận đấu liên tục đảo chiều một cách hấp dẫn. Phút 49, tiền đạo Đình Duy đi bóng từ biên phải vào trung lộ rồi cứa lòng chân phải để vẽ nên đường cong tuyệt hảo khiến thủ thành Văn Hoàng không có cơ hội cản phá, giúp Đà Nẵng gỡ hòa 1-1.

Chỉ 2 phút sau, lại là Đình Duy thoát xuống bên cánh phải trước khi tạt bóng vào vòng cấm cho Văn Hữu dứt điểm cận thành để giúp đội khách vượt lên dẫn trước 2-1.

Hai Long tỏa sáng, Hà Nội FC bám sát ngôi đầu V-League của Nam Định - 3

Hai Long mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội FC ở phút 66 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Để thua ngược nhanh chóng ở đầu hiệp 2, Hà Nội FC có thay đổi về nhân sự khi HLV Makoto Teguramori quyết định tung tiền vệ Hai Long vào sân và điều này ngay lập tức mang đến hiệu quả.

Phút 66, đội trưởng Văn Quyết chuyền bóng tinh tế từ cánh phải để Daniel Passira khống chế bóng một chạm, làm tường trong vòng cấm để Hai Long băng lên dứt điểm bằng chân trái khiến thủ thành Bùi Tiến Dũng lần thứ hai vào lưới nhặt bóng, qua đó tỷ số được quân bình 2-2.

Bàn gỡ hòa giúp tâm lý của các cầu thủ Hà Nội FC thăng hoa và chơi dồn ép đối thủ trong những phút còn lại.

Hai Long tỏa sáng, Hà Nội FC bám sát ngôi đầu V-League của Nam Định - 4

Joad Pedro ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Nội FC ở phút 88 của trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân)

Phút 88, từ đường treo bóng bên cánh phải của Thái Quý, tiền đạo người Bồ Đào Nha Joad Pedro bật cao đánh đầu cận thành để giúp Hà Nội FC thắng chung cuộc 3-2 trước Đà Nẵng.

Giành 3 điểm kịch tính trước đại diện Đà thành, Hà Nội FC vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2024-25 với 26 điểm sau 15 vòng đấu, kém đội dẫn đầu bảng Nam Định 4 điểm. Trong khi đó, thất bại đầu tiên dưới thời tân HLV Lê Đức Tuấn khiến CLB Đà Nẵng tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Đình Hai, Hùng Dũng, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Nam, Luka, Pierre Lamothe, Tuấn Hải, Văn Quyết, Passira.

SHB Đà Nẵng: Tiến Dũng, Đức Anh, Emerson, Duy Cương, Công Nhật, Quốc Tú, Cassio, Đình Duy, Minh TuấnVăn Long, Thiago.

Hai Long tỏa sáng, Hà Nội FC bám sát ngôi đầu V-League của Nam Định - 5