1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VCK giải U17 quốc gia 2014

Hà Nội T&T và PVF ra quân thắng lợi

(Dân trí) - 2 ứng cử viên vô địch là Hà Nội T&T và PVF đều có chiến thắng trong ngày khai mạc. Nếu như Hà Nội T&T đánh bại chủ nhà Huế với tỷ số sát nút 1-0, thì PVF ngược dòng thắng Bình Định 3-1…

Trận khai mạc giữa Hà Nội T&T và chủ nhà Thừa Thiên Huế diễn ra khá gây cấn. Với lợi thế sân nhà, Huế chủ động đá tấn công ngay từ đầu, trong khi đội bóng trẻ thủ đô khiêm nhường thu mình bên phần sân nhà, trước khi tung ra những đòn phản công sắc bén.

Trong khoảng 25 phút đầu tiên, Huế chiếm ưu thế hoàn toàn, họ liên tiếp tạo ra các cơ hội ở các phút 20 và 24. Đáng chú ý là tình huống ở phút 24, Thiện Ân bên phía đội chủ nhà có pha đối mặt với thủ môn Văn Tú của Hà Nội T&T, nhưng Thiện Ân không thể thắng thủ thành của đội khách.

Sau khoảng thời gian bị ép sân ấy, Hà Nội T&T mới dần lấy lại sự tự chủ, và tung ra những pha phản đòn đáng chú ý lên phía khung thành đối phương. Phút 30, từ pha đá phạt cách khung thành đội Huế chừng 30m, Quang Hải đá bóng thẳng về phía cầu môn đội chủ nhà, bóng lượn qua đầu một rừng cầu thủ 2 bên, trước khi đi luôn vào lưới, giúp Hà Nội T&T dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Huế càng ra sức tấn công mạnh, đấy cũng là cơ hội để Hà Nội T&T thực hiện lối đá phòng ngự phản công khá lợi hại của mình.

Nhiều tình huống sóng gió được tạo ra ở 2 đầu cầu môn trong những phút sau đó, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm, và Hà Nội T&T giành thắng lợi chung cuộc 1-0 trước đội chủ nhà.

Ở trận đấu thứ hai trong ngày, cũng thuộc bảng A, PVF giành thắng lợi 3-1 trước Bình Định. PVF là đương kim á quân của giải U17 quốc gia. Đội hình của họ năm nay vẫn còn rất đông những cầu thủ đã vào chung kết của giải năm ngoái. Đấy chính là lý do mà PVF được đánh giá khá cao.

Dù vậy, chính đội bóng trẻ đất Võ là những người vươn lên dẫn trước trong trận đấu này, bằng bàn thắng được ghi do công của Thanh Bình ở phút 42.

Không xuống tinh thần sau bàn thua vừa nêu, PVF vẫn kiên trì tấn công, rồi lật ngược tình thế bằng 3 bàn thắng của Văn Lộc ở phút 75, Đức Chính ở phút 77 và Anh Khoa ở phút 84. Riêng bàn thắng của Văn Lộc được thực hiện từ chấm phạt đền.

Thắng chung cuộc 3-1, PVF tạm dẫn đầu bảng A sau loạt trận đầu tiên. Ngày mai (17/7), các trận đấu ở bảng B sẽ bắt đầu, với 2 cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp S.Khánh Hòa (14h30) và Bình Dương gặp Viettel (16h30).

Kim Điền