Vòng cuối giải hạng Nhất 2005:
Hạ màn bằng “cuộc chiến toé lửa”
Hôm nay, trận đấu cuối cùng của giải hạng Nhất quốc gia giữa chủ nhà Đông Á và Tôn Hoa Sen Cần Thơ sẽ quyết định chủ nhân của chiếc vé thăng hạng chính thức còn lại. Thông tin về <a href="http://dantri.com.vn/The-Thao/2005/8/69522.vip" >vụ mua bán độ </a>trước cuộc so tài "bạc tỷ" này khiến độ gay cấn và căng thẳng càng tăng cao.
Sau Tiền Giang, Khánh Hòa, chiếc vé thăng hạng chính thức còn lại sẽ chỉ dành cho hoặc Đông Á, hoặc Tôn Hoa Sen Cần Thơ. Hai đội sẽ giao đấu với nhau tại TPHCM chiều nay (6/7). Đông Á hiện giữ vị trí thứ 3, và hơn đối thủ 1 điểm, nên chỉ cần hòa ở trận cầu đinh này là hoàn thành mục tiêu trở lại "mái nhà xưa" V-League.
Trong khi đó, đội khách chỉ còn đường phải thắng nếu muốn có vị trí thứ 3 chung cuộc. Bằng không, họ sẽ phải trải qua cuộc đấu play-off với đội đứng thứ 11 V-League để tranh suất vớt dự giải vô địch quốc gia 2006.
Ở cuộc chạm trán này, Tôn Hoa Sen Cần Thơ có thể tung ra đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, Đông Á lại không có được sự phục vụ của tiền vệ quan trọng Issac, do bị hai thẻ vàng. Nhưng bù lại, ba mũi giáp công: Camara, Anh Đức, Tiểu Đạt của đội chủ nhà lại đang cực kỳ hưng phấn và tỏ ra ăn ý với nhau.
Sức mạnh của Camara, sự tinh quái của Vương Tiểu Đạt, và lối chơi không ngại va chạm của Anh Đức sẽ khiến hàng phòng ngự đội khách (vốn bị coi là yếu) có một buổi chiều vất vả. Cần Thơ lại chủ yếu dựa vào ba ngoại binh. Do vậy, nếu hàng tiền vệ của Đông Á chính xác trong các đường chuyền cho 3 tiền đạo, đồng thời thắt chặt lại hàng thủ, thì Cần Thơ có rất ít cửa thắng.
Vòng cuối (22)
15h30, ngày 6/8 Thể Công - Bưu Điện Thanh Hoá - Tiền Giang Khánh Hoà - Quảng Nam Đồng Nai - Huda Huế Đông Á - Cần Thơ Đá Mỹ Nghệ - An Giang
|
Lãnh đạo cấp cao của thành phố Cần Thơ cũng đã hứa sẽ cải tổ mạnh mẽ chất lượng, cơ sở vật chất, lương thưởng cho toàn đội khi thăng hạng (trước mắt là khoảng 600 triệu đồng cho toàn đội nếu có vé lên V-League). Sự xuất hiện của hai nhân viên an ninh bên cạnh đội bóng đã khiến các cầu thủ ngoại của Cần Thơ "khiếp vía". Mohamed, Benjamin và cả Correira sẽ quyết thi đấu hết mình nhằm chứng tỏ mình hoàn toàn trong sạch.
Đông Á cũng ở hoàn cảnh tương tự. Mặc dù chưa có bằng chứng gì chứng tỏ họ có liên can đến các sự cố trong những ngày vừa qua, nhưng HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh của Đông Á vẫn rất cẩn thận khi làm công tác tư tưởng trước cho các học trò của mình. "Tướng" Vinh trực tiếp giữ điện thoại di động của các cầu thủ, và yêu cầu trang bị đầy đủ mọi dụng cụ sinh hoạt, ăn uống trong trung tâm Đạt Đức nhằm phục vụ cho mọi người.
Ông Nguyễn Thành Vinh cho biết: "Chúng tôi phải tự bảo vệ mình trước hàng loạt thông tin không có lợi cho đội trong trận đấu quyết định này. Bản thân tôi tin các cầu thủ trẻ của mình sẽ đứng vững trước các cám dỗ của thế lực xấu. Đội bóng mạnh hơn trong chuyên môn sẽ chiến thắng". Chủ tịch đội Đông Á, ông Đặng Phước Dừa, cũng tuyên bố sẽ thưởng ít nhất 600 triệu đồng nếu thắng trận.
| |
Toàn đội Đông Á tập trung trước trận đấu
|
Tuy không được người hâm mộ quan tâm bằng cuộc chiến giành vé lên V-League, nhưng cơ hội cuối cùng để trụ hạng cho Bưu Điện và Strata Đồng Nai cũng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Bưu Điện vắng nhiều vị trí trụ cột trong chuyến làm khách Thể Công (đã trụ hạng) trên sân Hàng Đẫy. Còn Strata Đồng Nai được đón tiếp một Huda Huế đã hết mục tiêu phấn đấu. Hiện hơn Bưu Điện 2 điểm, cơ hội trụ hạng của Đồng Nai rõ ràng sáng hơn rất nhiều.
Ngoài ba cặp đấu trên, các trận đấu còn lại đều không đáng bàn, vì tất cả đều đã đạt được mục tiêu riêng của mình.
Theo Nguyễn Tuấn
Vnexpress