Hạ Ghana thuyết phục, Mali giành hạng 3 CAN 2013

(Dân trí) - Kịch bản tương tự như tại CAN 2012 đã xảy ra khi Mali thêm một lần nữa vượt qua Ghana ở trận tranh hạng 3 chung cuộc. Năm ngoái, Mali đánh bại “những ngôi sao đen” 2-0 còn năm nay, tỉ số của cuộc so tài này là 3-1.

Sau khi gây thất vọng lớn ở bán kết, cả Mali và Ghana đều rất muốn gỡ gạc lại danh dự bằng thắng lợi ở trận tranh giải 3. Trước đó, Mali đã thua tan nát 1-4 dưới tay Nigeria còn Ghana thúc thủ trước “tí hon” Burkina Faso sau loạt đá 11 mét.

Sự chói sáng của cựu binh Keita là chìa khóa cho thắng lợi của Mali trước Ghana

Sự chói sáng của cựu binh Keita là chìa khóa cho thắng lợi của Mali trước Ghana

Trận đấu tại SVĐ Nelson Mandela Bay đêm qua tái hiện lại trận tranh hạng 3 ở CAN 2012 bởi khi đó, 2 đại diện chiến đấu vì “giải vớt” cũng là Ghana - Mali. Với sự xuất sắc của cựu binh Seydou Keita, Mali đã thêm một lần nữa khiến cho “những ngôi sao đen” phải ôm hận.

Do đây chỉ là một trận tranh hạng 3 nên cả hai đội đều thi đấu với tinh thần cống hiến rất cao. Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên rất nhanh với nhiều pha ăn miếng trả miếng từ hai phía.

Phút 21, thế cân bằng của cuộc đụng độ này bị phá vỡ. Tamboura bứt tốc bên hàng lang trái rồi tạt vào rất dẻo cho Samassa trong một tư thế quá thuận lợi đánh đầu tung lưới thủ thành Dauda bên phía Ghana.

Ghana thiếu chút nữa có bàn cân bằng tỉ số ngay sau đó với cơ hội của Kwadwo Asamoah nhưng tiền vệ đa năng đang khoác áo Juventus lại đánh đầu chệch khung thành Mali trong gang tấc. Trong phần còn lại của hiệp một, các chân sút của Ghana cũng có thêm những tình huống thử thách tài năng của “người gác đền” So Diakite bên phía đối diện nhưng không một lần thành công.

“Những ngôi sao đen” Ghana chỉ có thể tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội

“Những ngôi sao đen” Ghana chỉ có thể tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội

Bước sang hiệp hai, Ghana sớm nhận thêm một “gáo nước lạnh” khi mành lưới của Dauda lần thứ 2 bị rung lên trong trận đấu. Sau một nỗ lực cá nhân của Samassa bên cánh phải, bóng được chuyền vào cho Keita đang băng xuống và ở cự li chỉ chừng 8 mét, cựu tiền vệ Barcelona dễ dàng đệm bóng tung lưới Ghana.

Phút 48 và tỉ số đã là 2-0 nghiêng về “những chú đại bàng” (biệt danh của Mali). Bị đẩy vào tình thế buộc phải tấn công đến cùng, Ghana đã dồn lên với tâm lí chẳng còn gì để mất. 10 phút sau khi phải nhận bàn thua thứ 2, các cầu thủ áo trắng được trao cho một cơ hội tuyệt vời để rút ngắn cách biệt với quả penalty ở phút 58 khi bóng chạm tay một cái bóng áo vàng trong vòng 16m50.

Tuy nhiên, từ khoảng cách 11 mét, Wakaso Mubarak đã phụ lòng tin của các đồng đội khi sút bóng vọt xà rất cẩu thả. Pha bỏ lỡ của Mubarak cũng khiến cầu thủ của Espanyol mất cơ hội vượt lên tiền đạo Emmanuel Emenike của Nigeria trong cuộc đua giành “vua phá lưới” (cả 2 cùng có 4 bàn).

Sau đó, tưởng chừng như Mali đã sớm nhấn chìm toàn bộ hi vọng mong manh còn lại của đối thủ khi Keita đưa được bóng vào lưới Dauda ở phút 72 thì trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị. Phải đến tận phút 82, Ghana mới tìm được đường vào khung thành của Mali và tác giả của pha lập công đó là ngôi sao số một Kwadwo Asamoah.

Từ cự li lên tới 30 mét, hảo thủ của Juventus tung cú đá mạnh như búa bổ vào góc xa bên phải. Thủ thành Diakite đổ người bị lố đà nên chẳng thể ngăn nổi bàn thua cho Mali. Dù vậy, niềm hi vọng vừa được nhen nhóm của Ghana nhanh chóng bị dập tắt.

Mali xứng đáng với vị trí thứ 3 chung cuộc ở CAN năm nay

Mali xứng đáng với vị trí thứ 3 chung cuộc ở CAN năm nay

Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, hàng thủ của Ghana lại bộc lộ sơ hở khi không thể cản được đường chuyền dài từ giữa sân của Mali và để bóng đến chân của Sigamary Diarra. Với một cú đá chân trái khá đơn giản vào góc xa, Diarra đã bắt Dauda phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

3-1 cũng là kết quả chung cuộc của cuộc chạm trán hấp dẫn tại SVĐ Nelson Mandela Bay. Như vậy, Ghana đã thêm một lần nữa phải ôm hận trước Mali trong những trận tranh giải 3 của CAN. Đêm nay, trận đấu quan trọng nhất của giải đấu tại Nam Phi năm nay sẽ diễn ra: trận chung kết giữa “đại bàng xanh” Nigeria với hiện tượng cực lớn Burkina Faso để tìm ra “nhà vua” mới của bóng đá lục địa đen.

Đội hình thi đấu:

Mali: Soumaila Diakite, Diawara, Salif Coulibaly, Adama Coulibaly, Tamboura, Ousmane Coulibaly, Kalilou Traore, Mahamane Traore, Mahamadou Samassa (Sigamary Diarra 78), Keita, Diabate.

Ghana: Dauda, Richard Boateng, Vorsah, Boye (Mensah 46), Afful, Wakaso, Awal, Asamoah, Asante, Atsu (Adomah 70), Gyan (Clottey 75).

Nguyễn Huy