CAN 2010
Hạ Algeria, “đại bàng xanh” Nigeria giành HCĐ
(Dân trí) - Trước một Algeria thiếu vắng đến 3 trụ cột vì án treo giò, Nigeria không mấy khó khăn để chơi lấn lướt. Và bàn thắng duy nhất của Victor Obinna ở phút 55 đã giúp họ vượt qua Algeria với tỷ số sít sao 1-0, qua đó giành chiếc HCĐ CAN 2010.

Mặc dù tấn công không thực sự sắc nét và các chân sút còn bỏ lỡ không ít cơ hội, tuy nhiên đêm qua “đại bàng xanh” vẫn làm được điều cần làm khi hạ Algeria với tỷ số 1-0. Victor Nsofor Obinna trở thành người hùng của Nigeria với một cú tăng tốc trước vòng cấm địa rồi dứt điểm gọn gàng, đem chiếc HCĐ về cho đội nhà.
Bước vào trận đấu, sau thất bại 0-4 trước Ai Cập ở Bán kết, Algeria phải chịu tổn thất nặng nề khi cả Halliche, Belhadj và Chaouchi đều vắng mặt vì án treo giò. Ở bên kia chiến tuyến, HLV đang chịu nhiều áp lực Shaibu Amodu cũng đưa ra một loạt thay đổi khi loại bỏ các tên tuổi lớn như John Obi Mikel, Obafemi Martins và Peter Odemwingie. Thay vào đó ông trao cơ hội cho lão tướng Nwankwo Kanu.
Sau hồi còi khai cuộc, do tính chất quan trọng của trận đấu cả hai đội đều nhập cuộc tương đối thận trọng. Các tình huống tranh chấp chủ yếu xảy ra ở giữa sân và Nigeria tỏ ra là đội nhỉnh hơn khi phần nào lấn lướt về thời gian kiểm soát bóng cũng như số pha hãm thành. Dù vậy những đợt lên bóng của họ mang nhiều tính bột phát cá nhân hơn là những tình huống phối hợp bài bản.

Phút thứ 9, cơ hội đầu tiên đến với Nigeria sau pha đá phạt của Taye Taiwo. Bóng tìm đến đúng vị trí của Obinna trong vòng cấm địa. Tiếc rằng cú dứt điểm sau đó lại đưa bóng đi vọt xà. Không lâu sau vẫn là Obinna nhận đường chuyền dài từ sân nhà của đồng đội. Thế nhưng anh lại không thắng nổi hậu vệ Slimane Raho.
Phải đến phút 25, Algeria mới có được câu trả lời đầu tiên. Karim Ziani chọc khe sắc bén cho Abdelkader Ghezzal băng xuống. Nhưng khi anh chưa kịp dứt điểm thì đã bị Danny Shittu cản phá.
Cuối hiệp một tưởng như Nigeria đã có bàn mở tỷ số khi Uche khôn khéo thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội. Khi trước mặt chỉ còn lại thủ môn đối phương anh lại chọn giải pháp chuyền ngang thay vì dứt điểm. Bóng đi sửa lưng đồng đội và cơ hội của “Đại bàng xanh” bị bỏ lỡ.

Sau giờ giải lao, Nigeria vẫn là đội chiếm ưu thế. Cơ hội mở tỷ số bằng vàng đến với họ ở phút 50 khi cú sút phạt của Taiwo quá căng khiến thủ môn Algeria không thể bắt dính. Nsofor lao vào sút bồi cận thành nhưng thật kỳ lạ bóng lại dội xà ngang bật ra.
Dù vậy các CĐV của đội bóng áo xanh cũng không phải tiếc lâu. Phút 55 trong một đợt tấn công trung lộ Obinna có cú đột phá dũng mãnh qua 2 trung vệ đối phương trước khi dứt điểm gọn gàng hạ Boucher. 1-0, “đại bàng xanh” vượt lên.
Sau bàn thua Algeria buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy những đợt lên bóng của họ gặp nhiều khó khăn bởi lối chơi giàu thể lực của Nigeria. Liên tục các phút 75 và 78, tiền đạo vào thay người Obafemi Martins còn bỏ lỡ 2 cơ hội nới rộng cách biệt cho đội nhà.
Dù vậy thì chiến thắng 1-0 cũng là đủ để Nigeria giành chiếc HCĐ an ủi sau và tự tin chuẩn bị cho nhiệm vụ nặng nề tại World Cup sắp tới.
Hoàng Tùng





