1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Trước vòng 12 Eurowindow V-League:

Gò Đậu dậy sóng!

(Dân trí) - Trận cầu trên sân Gò Đậu giữa 2 tên tuổi Bình Dương và GĐT.LA diễn ra trong hoàn cảnh éo le: cả 2 đội đều khát điểm để thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Mặc dù vậy, những duyên nợ gần đây, và cả những tham vọng chưa tắt trong cuộc chiến tìm đường trở lại vẫn khiến trận đấu này trở thành một sự kiện được mong đợi.

 Sân Gò Đậu: Nếu có 6 điểm …

 

… thì cả 2 đội sẽ vui vẻ chia đều. Tuy nhiên, do chỉ có tối đa là 3 điểm, do đó đây sẽ là một trận đấu không có chỗ cho sự khoan nhượng. Bình Dương đang lâm nguy thật sự, sau 10 trận đã đấu, “Chelsea VN” mới chỉ có được 11 trong số 30 điểm tối đa, một kết quả phủ nhận hoàn toàn những tham vọng.

 

HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa thể chèo lái con tàu Bình Dương thoát khỏi cơn bão dữ, khi mà chấn thương vẫn đang cướp mất những hảo thủ của họ.

 

Lần này, trở lại sau khi về quê chịu tang mẹ, “tướng” Hải sẽ phải tìm giải pháp cho bài toán hàng thủ, “hiểm hoạ” lớn nhất trong lối chơi của Bình Dương. Nếu không, rất có thể ông sẽ phải ân hận trước sức “tàn phá” của bộ đôi nhà Rodriguez.

 

Lịch thi đấu vòng 12:

 

GĐT.LA – Bình Dương

 

TMN.CSG – M.Nam Định

 

M.H.Hải Phòng – P.Bình Định

 

P.SLNA – HP.HN

 

LG.HN.ACB – K.Khánh Hoà

 

Đà Nẵng – P.Tiền Giang

 

* HA.GL nghỉ

2 trận gần đây, Bình Dương đã để thủng lưới đến 6 bàn. Sự yếu kém của hàng thủ đã khiến có những lúc Abbey được kéo về trám khung thành. Tuy nhiên lúc đó, lỗ hổng to “vật vã” mà anh để lại không ai có thể khoả lấp được, đặc biệt là khi Hữu Thắng vẫn chưa lấy lại phong độ sau chấn thương.

 

Trong khi đó, dù GĐT.LA đã thể hiện những bước tiến mạnh mẽ sau sự trở lại của Carlos Rodriguez và Tài Em, Minh Phương. Những trận thắng liên tiếp với một hiệu suất ghi bàn đáng khâm phục đã khiến cho tinh thần thi đấu trở lại với các nhà ĐKVĐ.

 

Có vẻ như, GĐT.LA đang trở lại với “thói quen” của mình: khởi đầu chậm chạp và tăng tốc mạnh mẽ. Việc HLV Calisto bị tước quyền chỉ đạo sẽ là một thiệt thòi không nhỏ với đội khách. Nhưng nếu “Gạch” tiếp tục thi đấu với một phong độ như đã thể hiện trong 2 trận gần đây, một chiến thắng không phải là điều quá xa xỉ.

 

Dự đoán: Khách từ hoà đến thắng

 

Sân Chi Lăng: Lực hút ngôi đầu …

 

… sẽ là động lực để Đà Nẵng kiếm trọn 3 điểm trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ P.Tiền Giang.

 

Ở vòng đấu trước, trong khi Đà Nẵng chịu chia điểm không bàn thắng trên sân Quy Nhơn và mất luôn ngôi đầu vào tay M.Nam Định, P.Tiền Giang đã có một trận đấu bắt mắt trước đối thủ khó chơi Bình Dương.

 

Với 3 bàn thắng và phong độ chói sáng của Rubio, P.Tiền Giang đã xuất sắc giành được … 1 điểm. Hiện, báo động đỏ đang réo dưới chân các cầu thủ sông Tiền, khi đội bóng đang xếp cuối bảng với vẻn vẹn 9 điểm sau 10 trận.

 

Hiệu suất ghi bàn của hàng công chính là nguyên nhân chủ yếu khiến đội bóng miền Tây tụt dốc. Trong khi Rubio vẫn ghi bàn kiểu “5 thì mười hoạ” thì Martin Trinidad hầu như đã quên mất mình đã từng là Vua phá lưới mùa giải năm ngoái.

 

Trước sức tấn công mạnh mẽ của Đà Nẵng, 1 trong 3 hàng công mạnh nhất tính đến thời điểm này (15bàn/10 trận), chẳng có gì đảm bảo lối chơi “lấy thủ làm gốc” của “tướng” Giang sẽ giúp P.Tiền Giang ra về với 1 điểm.

 

Dự đoán: Chủ nhà thắng đậm

 

Sân Thống Nhất: Ngôi đầu khó giữ?

 

Sau 2 trận thắng ấn tượng trước HA.GL và LG.HN.ACB, người Thành Nam đã lần đầu tiên được hưởng cảm giác “cao hơn tất cả”. Phong độ xuất sắc của Đức Dương cùng với khả năng phối hợp ngày càng ăn ý giữa Ngọc Linh và Ekaphan trên hàng công đã khiến lối chơi của M.Nam Định trở nên mềm mại hơn.

 

Tuy nhiên, họ không phải là không có các điểm yếu. Thứ nhất là khả năng áp đặt lối chơi trong thế trận bất lợi, thứ 2 là sự thiếu vắng của một lnih hồn tuyến giữa thực sự (kiểuVăn Sỹ hay Trung Kiên) và một sát thủ trên hàng công, người có khả năng một mình làm nên chuyện (kiểu Achilefu hay Amaobi thời trước).

 

 

Gò Đậu dậy sóng! - 1

Nam Định (áo vàng) sẽ gặp vất vả lớn

trước một TMN.CSG. (ảnh: Vietnamnet) 

 

Chính vì thế, khó có khả năng M.Nam Định trụ lâu được ở ngôi đầu, đặc biệt là khi họ đã thi đấu hơn Đà Nẵng và P.Bình Định 1 trận. TMN.CSG sẽ là một thuốc thử vừa tầm cho sức mạnh cảu đội bóng thành Nam. Sự vắng mặt của Ngọc Linh sẽ là cơ hội cho chân sút trẻ Thanh Nguyên được ra sân cùng Ekaphan trên hàng công đội khách.

 

Thép - Cảng đang bị phân tâm vì những sự việc liên quan đến việc SLNA chạy chức vô địch 5 mùa giải trước. Chính vì thế mà dù De Jesus vẫn dẫn đầu danh sách làm bàn với một hiệu suất phá lưới đang nể, Thép - Cảng vẫn lận đận ở nhóm cuối bảng.

 

Hàng thủ nổi tiếng “rắn mặt” của đội bóng TP mang tên Bác bỗng nhiên sa sút đến không ngờ sau mấy trận đầu thi đấu chắc chắn. Hơn bao giờ hết, đội chủ nhà cần 1 chiến thắng để không bị đẩy sâu hơn xuống đáy BXH.

 

Dự đoán: Thép “ghè vỡ” Gạch men.

 

Sân Lạch Tray: Hai thái cực

Nếu như ở Italia người ta nhắc đến hàng thủ của Juventus, thì ở V-League không thể không nhắn đến … P.Bình Định. Sau 9 vòng đấu, hàng thủ “kín như bưng” của đội bóng đất Võ mới 2 lần để thủng lưới. Chính vì thế mà dù có hiệu suất ghi bàn kém nhất giải (7bàn/10 trận), “Ngựa ô” vẫn vững vàng ở nhóm đầu Bảng.

 

Trong khi đó, đội chủ nhà M.H.Hải Phòng đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Thật bất ngờ, nhưng hàng công của đội bóng xứ cảng đang có hiệu suất dội bom ấn tượng nhất tại V-League năm nay (17 bàn/10 trận).

 

Bộ ba Julien (8 bàn), Văn Thành và Tostao (cùng 4 bàn) chính là nền tảng của những chiến thắng gần đây của đội bóng đất Cảng. Cuộc đối đầu giữa hàng công mạnh nhất và hàng thủ mạnh nhất tính đến thời điểm này chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.

 

Nhưng bất ngờ cũng có thể đến từ hàng thủ chủ nhà, một bộ tứ vốn nổi tiếng … phóng túng với 16 lần buộc Tuấn Điệp phải vào lưới nhặt bóng. Đó sẽ là cơ hội rất tốt cho Sarayoot, một tiền đạo rất giỏi chơi phản công.

 

Một trận đấu khó lường và có thể có tỷ số cao.

 

Trong 2 trận đấu còn lại, HP.HN đang trong cơn khủng hoảng sẽ phải hành quân đến sân Vinh mà không có 2 trụ cột là Wagner và Sỹ Vinh. LG.HN.ACB sẽ tiếp tục ở lại sân Hàng Đẫy để tiếp tân binh K.Khánh Hoà đang có phong độ khá tốt.

 

Một ngày không dễ dàng cho 2 đại diện thủ đô.