George Best bị ngộ độc

Con trai của George Best nói rằng hiện nay tình trạng sức khoẻ của huyền thoại của Manchester United này đã "ổn định" sau khi thừa nhận là ông đã được đưa vào phòng cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân ở London.

Cựu cầu thủ 59 tuổi này đang được điều trị tại bệnh viện Cromwell ở phía tây thủ đô. Nhưng theo thông tin của bác sĩ điều trị cho ông, Best đang ở trong tình trạng "nguy kịch" sau khi bị đột quỵ vì nhiễm độc.

 

Best đã được đưa đi cấp cứu vào hôm thứ 7 vì có những triệu trứng giống như cảm cúm. Tình trạng của ông nhanh chóng xấu đi và vào đêm Chủ nhật. Ông đã được chuyển tới phòng cấp cứu.

 

Bác sĩ Roger Williams cho biết Best đã rất yếu: "Ông ấy đã ở trong tình trạng rất nguy kịch nhưng đã được cải thiện phần nào. Tình hình đang tiến triển tốt đẹp. Vụ ngộ độc đã khiến ông ấy yếu đi rất nhiều nhưng ông ấy đang được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Chúng tôi hi vọng rằng có thể đưa ông ấy ra khỏi phòng cấp cứu trong 24 giờ tới".

 

Best đã phải trải qua một ca mổ cấy gan "sinh tử" tại Cromwell vào năm 2002, hậu quả của chứng nghiện rượu nặng trong nhiều năm. Vậy nhưng vừa tròn một năm sau, ông đã quay lại với "con ma men", quên khuấy lời cảnh báo của các bác sĩ.

 

Tháng 11 năm ngoái, ông lên bàn mổ lần thứ 2 để kiểm tra. Ông đã tuyên bố rằng ông đã bình phục và khoẻ mạnh, rồi còn hứa hẹn rằng ông sẽ "sống lâu trăm tuổi".

 

Kể từ khi ly hôn với người vợ, bà Alex, vào tháng 4/2004, tính khí ông có phần trầm đi.

 

Tháng 6 năm nay, cựu cầu thủ của United và ngôi sao của Bắc Ai Len đã bị "tống cổ" khỏi khu chăm sóc sức khoẻ Forest Mere, nơi mà 2 năm trước đó đã từng là nhà ông.

 

Cùng tháng đó, ông bước ra đường với 2 mắt tím bầm, nghe nói đó là do "chiến hữu" Ros Hollidge gây ra.

 

Vào tháng 8, lại một lần nữa người ta nhìn thấy một mắt của ông bị thâm tím sau vì gây sự trong một quán rượu ở Surbiton, Surrey.

 

Theo MUSVN