1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bảng D vòng loại Euro 2008:

Đức “thảm sát” San Marino, CH Séc thắng derby Tiệp Khắc

(Dân trí) - Chơi bóng như ở chốn không người, Đức đã giành được thắng lợi kỷ lục trong lịch sử BĐ châu Âu: 13-0. Cùng lúc đó, CH Séc dễ dàng hạ Slovakia 3-0 để bảo toàn ngôi nhì bảng.

> Lốc da cam trút giận, Đông Âu kịch chiến

> "Anh em" bán đảo Iberia gây thất vọng

> Crouch ghi bàn, ĐT Anh lại giành chiến thắng

> Pháp - Italia: Ân đền oán trả

 

San Marino - Đức: 0-13

 

Không có từ ngữ nào để diễn tả hết tỷ số 13-0, đó không phải là tỷ số của một trận bóng đá. Nhưng thực sự điều đó đã xảy ra ngay trên sân nhà của San Marino. Chiến thắng “kinh hoàng” này của người Đức đã phá vỡ kỷ lục chiến thắng 12-1 mà Tây Ban Nha xác lập năm 1983 trước đối thủ Malta.

 

Không những thế, đó còn là kỷ lục chiến thắng đậm nhất trên sân khách của BĐ Đức. Tiền đạo gốc Ba Lan Lukas Podolski đã chào mừng trận đấu của những kỷ lục này bằng 4 bàn thắng, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose và Thomas Hitzlsperger mỗi người đóng góp 2 bàn. 3 bàn còn lại là những pha lập công của thủ quân Michael Ballack, Arne Friedrich và Bernd Schneider.

 

 Kết quả VL Euro 2008

Bảng A
Azerbaijan - Kazakhstan:1-1
Armenia - Bỉ: 0-1
Phần Lan - BĐN: 1-1
Ba Lan - Serbia: 1-1
Bảng B
Lithuania - Scotland: 1-2
Ukraina - Georgia: 3-2
Pháp - Italia: 3-1
Bảng C
Na Uy - Moldova: 2-0
Thổ Nhĩ Kỳ - Malta: 2-0
Bosnia - Hungary: 1-3
Bảng D
Slovakia - CH Czech: 0-3
San Marino - Đức: 0-13
Bảng E
Macedonia - Anh: 0-1
Israel - Andorra: 4-1
Nga - Croatia: 0-0
Bảng F
Thụy Điển-Lichtenstein: 3-1
Iceland - Đan Mạch: 0-2
Bắc Ireland - TBN: 3-2
Bảng G
Bulgaria - Slovenia: 3-0
Albania - Romania: 0-2
Hà Lan - Belarus: 3-0

Trước sự chứng kiến của 5.000 khán giả, cuộc “thảm sát” của người Đức bắt đầu ở phút 11, khi Podolski đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Schneider.  Những phút đầu, San Marino vẫn giữ được tinh thần thi đấu, chính vì vậy không có một sự thoải mái quá lớn giành cho đội khách.

 

Đến phút 29, tỷ số được nhân đôi sau khi Schweinsteiger áp sát nhanh và đệm bóng chuẩn xác từ cú căng ngang của Jansen. Kể từ tình huống này, “những cỗ xe tăng trẻ” liên tục bắn phá khung thành của thủ môn tội nghiệp Simoncini. Đến hết hiệp 1, tỷ số là 6-0.

 

Không có một sự khoan nhượng nào, hiệp 2 vẫn tiếp tục là cuộc diễn tập sút cầu môn của người Đức. Đến phút 87, tỷ số đã là 12-0.

 

Đức được hưởng một quả phạt đền vào phút cuối, thủ thành Jens Lehmanns, người đã chơi nhàn nhã trong suốt 90 phút hứng chí chạy lên đòi đá phạt đền. Nhưng có vẻ như người Đức không muốn chuốc lấy điều tiếng vào mình, nên anh thủ môn già này đã không được chấp nhận.

 

Thay vào đó Schneider ấn định chiến thắng khủng khiếp 13-0 bằng một cú sút chìm nhẹ nhàng. Thắng lớn, Đức vững vàng ở ngôi đầu bảng, dù có cùng điểm với CH Séc.

 

Đội hình thi đấu:

San Marino: Aldo Simoncini - Nicola Albani, Alessandro Della Valle, Bacciocchi, Palazzi - Carlo Valentini, Vannucci (Davide Simoncini 68), Michele Marani, Domeniconi (Bonini 45) - Manuel Marani (Masi 78), Andy Selva.

Đức: Lehmann - Jansen, Arne Friedrich, Lahm - Schweinsteiger, Frings (Hitzlsperger 62), Ballack (Odonkor 46), Schneider, Manuel Friedrich - Klose (Asamoah 46), Podolski.

 

Ghi bàn: Podolski 11, Schweinsteiger 28, Klose 29, Ballack 35, Podolski 43, Klose 45, Schweinsteiger 47, Podolski 64, Hitzlsperger 66, Podolski 70, Hitzlsperger 72, Manuel Friedrich 87, Schneider 90 pen.

 

Slovakia - CH Séc: 0-3

 

Trận derby của hai người anh em thuộc Tiệp Khắc cũ đã không diễn ra nảy lửa như mong đợi do sự chênh lệch và trình độ bóng đá giữa hai nước. Sau khi nói lời chia tay với thế hệ vàng của những Nedved, Poborski…, CH Séc đang xây dựng một thế hệ trẻ mới, dưới sự dẫn dắt của HLV Karol Brueckner.

 

Chính vì vậy, chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa về điểm số, giúp họ bám sát người Đức trên BXH, mà còn là một chiến thắng thể hiện sức mạnh và bản lĩnh của dàn cầu thủ trẻ. Bởi ai cũng biết, từ quá khứ đến hiện tại, những trận đấu giữa các nước Đông Âu nói chung, và đặc biệt giữa hai người anh em CH Séc và Slovakia luôn có một màu sắc rất đặc biệt.

 

Tiền vệ Libor Sionko đã có một ngày thi đấu xuất sắc, lập cú đúp bằng hai bàn thắng đẹp mắt.

 

Đức “thảm sát” San Marino, CH Séc thắng derby Tiệp Khắc - 1
CH Séc (đỏ) không mấy khó khăn trước
người anh em cùng dòng máu Tiệp Khắc (cũ).
 

 

Chơi tấn công không khoan nhượng, không thăm dò, CH Séc đã sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Marek Jankulovski đi bóng thoải mái bên cánh trái và tạt bóng chuẩn xác vào trung lộ cho Sionko đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

 

Chỉ 11 phút sau, tỷ số được nhân đôi cho CH Séc, người lập công lại là Sionko. Lần này, anh tận dụng tốt đường chuyền của Koller và kết thúc khéo léo vào góc xa khung thành.

 

Mặc dù chơi đầy quyết tâm và thể hiện không đến nỗi nào, song lối phòng ngự chặt chẽ của CH Séc đã không cho Slovakia có nhiều cơ hội thể hiện mình. Trong hiệp 1, họ chỉ có một cơ hội duy nhất ở những phút bù giờ, nhưng cú đánh đầu của Valachovic đã bị Petr Cech chặn đứng.

 

Số phận trận đấu được định đoạt ở phút 57 từ một pha phối hợp đá phạt mẫu mực. Rosecky đá phạt trực tiếp, đưa bóng luồn qua hàng rào Slovakia đến chân Sionko. Đường chuyền quyết định của tiền vệ trẻ này đã làm phần việc còn lại của Koller trở nên đơn giản bội phần.

 

Thắng trận 3-0, CH Séc có 6 điểm nhưng xếp sau Đức trên BXH vì thua kém về hiệu số bàn thắng/bại.

 

Trận thắng có sự góp mặt của nhiều cầu thủ dự bị đã khiến HLV Brueckner hoàn toàn hài lòng. Ông nói: “Những cầu thủ đã từng được coi là dự bị nay sẽ được nhắc đến với một vị thế hoàn toàn khác. Tôi tin rằng đội bóng của mình sẽ còn tiến bộ nhiều, Cái chúng tôi cần là thời gian và lòng kiên nhẫn”.

 

Ngược lại, HLV Dusan Galis của Slovakia không che giấu nổi sự thất vọng: “Rõ ràng đối thủ đã chơi hay hơn chúng tôi. Chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi hớ hênh trong hiệp 1, và họ đã tận dụng triệt để. Họ xứng đáng với chiến thắng này”.

 

BXH Bảng D sau 2 lượt trận

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Đức

6

2

2

0

0

14

2

CH Séc

6

2

2

0

0

4

3

Slovakia

3

2

1

0

1

2

4

Xứ Wales

0

1

0

0

1

-1

5

CH Ireland

0

1

0

0

1

-1

6

Đảo Sýp

0

1

0

0

1

-5

7

San Marino

0

1

0

0

1

-13

K.L