1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tiêu biểu Confed Cup 2005

Sự lì lợm của “cỗ xe tăng Đức”, niềm hứng khởi của vũ điệu Samba, kỷ luật màu lá cây tới từ Trung Mỹ, hay những bước chân quyến rũ của các vũ công Tango - tất cả sẽ còn được nhớ mãi trong tâm trí giới mộ điệu. Confederations Cup 2005 đã cống hiến cho người hâm mộ những khoảnh khắc khó quên của một giải đấu tầm cỡ và đầy xúc cảm.

Chúng tôi xin bình chọn đội hình xuất sắc nhất tại Cúp Liên đoàn các châu lục 2005, với mục đích tôn vinh những ngôi sao đã làm nên thành công của ngày hội bóng đá tiền World Cup trên nước Đức.

 

Thủ môn: Oswaldo Sanchez (Mexico)

 

Dù không thể giúp El Tricolor thành công trong những loạt đá luân lưu định mệnh trước Argentina, nhưng Oswaldo Sanchez vẫn sẽ là cái tên được nói tới nhiều nhất trước khung gỗ tại Confederations Cup lần này. Sanchez năm nay 31 tuổi, đang được đánh giá là một trong những thủ môn tài năng nhất sẽ tiếp bước đàn anh Jorge Campos tại ĐTQG.

 

Trung vệ: Lucio (Brazil) - Fabricio Coloccini (Argentina)

 

 

Đội hình tiêu biểu Confed Cup 2005 - 1
 

Lucio

 

Cả Lucio và Coloccini đều có điểm rất mạnh là khả năng không chiến và càn quét đầy hiệu quả. Nhưng sự mạnh mẽ của trung vệ Bayern và khả năng phán đoán tình huống cực tốt của cầu thủ đang khoác áo Deportivo sẽ bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo nhất, trong trường hợp họ được đá cặp trong đội hình xuất sắc nhất Confederations Cup năm nay.

 

Hậu vệ cánh phải: Arne Friedrich (Đức)

 

Nếu là người ít theo dõi ĐT Đức, bạn sẽ cho rằng cái tên Friedrich là một phát hiện mới của Klinsmann. Tuy nhiên, thực ra, cầu thủ của Hertha Berlin này đã từ lâu được xem như một kỳ tài hiếm có của “cỗ xe tăng Đức” trong thời điểm trước thềm VCK World Cup 2006. Nếu xét về sự ổn định và khôn ngoan bên hành lang cánh phải tại giải lần này, sẽ chẳng có ai qua mặt được hậu vệ này của tuyển Đức.

 

Hậu vệ cánh trái: Carlos Salcido (Mexico)

 

Đội hình tiêu biểu Confed Cup 2005 - 2
 Bàn thắng tuyệt đẹp của Salcido trong trận gặp đối thủ Argentina ở bán kết đã chứng tỏ kỹ thuật rất hoàn hảo của cầu thủ này. Tuy nhiên, người ta cũng không thể quên được những màn trình diễn phòng ngự rất ấn tượng của Salcido tại vòng bảng, trước những đối thủ như Nhật Bản, Brazil hay Hy Lạp. Hậu vệ đang chơi cho Chivas chính là mẫu cầu thủ hiện thân của Bixente Lizarazu ở thời đỉnh cao - công thủ toàn diện.

 

Tiền vệ trụ: Michael Ballack (Đức)

 

Kể từ khi HLV Klinsmann trao cho Ballack chiếc băng đội trưởng, tiền vệ số 13 này thực sự trở thành 1 thủ lĩnh, một linh hồn không thể tách rời trong lối chơi của người Đức. Không chỉ luôn mạnh mẽ trong việc đánh chặn, tiền vệ của Bayern Munich còn hết sức hiệu quả trong những pha lao lên phía trước.

 

Tiền vệ tấn công: Juan Roman Riquelme (Argentina)

 

Sau khi Zidane chia tay Les Bleus, người ta đã bắt đầu coi Riquelme như một số 10 truyền thống còn sót lại ở cấp độ ĐTQG. Với nền tảng kỹ thuật hết sức độc đáo và khả năng gây đột biến rất cao trong những đường chuyền, tiền vệ tổ chức của Villarreal chắc hẳn sẽ là một ngôi sao rực sáng trên nước Đức mùa hè năm sau.

 

Tiền vệ cánh phải: Ronaldinho (Brazil)

 

Một siêu kỹ thuật gia ở mọi vị trí. Nhưng với cái chân phải siêu hạng của cầu thủ này, chúng tôi vẫn muốn xếp anh chơi lệch sang bên cánh phải nhiều hơn trong đội hình xuất sắc nhất Confederations Cup 2005. Ở vị trí này, khả năng xuyên sâu ở cánh hay đột phá vào trung lộ của Ronaldinho sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

 

Tiền vệ cánh trái: Shunsuke Nakamura (Nhật Bản)

 

 

Đội hình tiêu biểu Confed Cup 2005 - 3
 

 

Lựa chọn tiền vệ của Reggina không phải là để an ủi châu Á. Hãy nhớ, tiền vệ số 10 của Nhật Bản đã chơi tuyệt đến thế nào ở vòng đấu bảng, trước những đối thủ được đánh giá cao hơn anh rất nhiều. Bàn thắng từ cú sút xa thần sầu của Nakamura vào lưới Brazil  có lẽ đã nói lên tất cả, từ kỹ thuật, khả năng kiểm soát tình hình, cũng như bản năng sát thủ của tiền vệ này tại giải năm nay.

 

Tiền đạo: Lukas Podolski (Đức) - Adriano (Brazil)

 

Một người rất khéo léo, còn người kia vô cùng mạnh mẽ trước khung thành đối phương. Cả 2 đều không phải là những sự lựa chọn số 1 của quốc gia họ trên hàng công, nhưng những gì mà Podolski và Adriano thể hiện tại giải lần này đã nói lên tất cả: Tương lai thuộc về họ.

 

Tiền đạo đang chơi cho Cologne năm nay mới 20 tuổi, còn Adriano cũng chỉ 23. Theo đánh giá của rất nhiều người, họ sẽ là những tay săn bàn đáng sợ tại VCK World Cup 2006, khó mà nghi ngờ điều đó, nếu 2 cầu thủ này vẫn tiếp tục chơi tốt như hiện nay.

 

HLV: Ricardo Lavolpe (Mexico)

 

Có lẽ chỉ cần 2 trận đấu của Mexico với Brazil (vòng bảng) và Argentina (bán kết), người ta cũng đủ để hiểu được sự sắc sảo và cách điều tiết chiến thuật hết sức tài ba của ông Lavolpe. Với 1 đội hình không có nhiều ngôi sao, HLV người Argentina này đã khiến giới hâm mộ đi từ ngạc nhiên này tới thú vị khác. Nếu không phải là ông, thì ai vào đây nữa sẽ xứng đáng dẫn dắt đội hình tiêu biểu của Cúp liên đoàn các châu lục 2005?

 

Theo Thể thao hàng ngày