1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Djokovic thắng nhanh ở vòng một Wimbledon

Hạo Minh

(Dân trí) - Novak Djokovic đã có được chiến thắng nâng cao sự tự tin để bắt đầu chiến dịch Wimbledon 2024 khi nhà vô địch 7 lần vượt qua tay vợt tới từ vòng loại Vit Kopriva 6-1, 6-2, 6-2.

Sự chuẩn bị của Djokovic cho giải đấu sân cỏ năm nay đã bị cản trở sau khi anh trải qua ca phẫu thuật đầu gối vào đầu tháng trước, tuy nhiên tay vợt 37 tuổi người Serbia không hề tỏ ra khó chịu khi thi đấu vòng một Wimbledon 2024 kéo dài 1 giờ 58 phút.

Hạt giống số 2 thi đấu tại sân trung tâm, anh bẻ giao bóng của đối thủ hai lần trong mỗi set để nâng tỷ số thi đấu tại vòng một Wimbledon lên 19-0.

Djokovic thắng nhanh ở vòng một Wimbledon - 1

Djokovic chơi tốt ở trận đầu ra quân tại Wimbledon (Ảnh: Getty).

"Mọi thứ rất tốt. Tôi rất hài lòng với cách tôi di chuyển trên sân ngày hôm nay", Djokovic nói trong cuộc phỏng vấn trên sân.

"Rõ ràng là đến với Wimbledon năm nay, hoàn cảnh của tôi hơi khác một chút vì đầu gối. Tôi không biết mọi thứ thực sự sẽ diễn ra như thế nào trên sân. Các buổi tập khá khác so với các trận đấu chính thức, vì vậy tôi vô cùng vui mừng về cách mình thi đấu và cảm giác trên sân của mình ngày hôm nay", Nole chia sẻ.

Kopriva chưa tạo được nhiều dấu ấn tại Wimbledon khi tay vợt 27 tuổi mới chỉ thi đấu tại các vòng loại năm 2022, 2023. Năm nay anh có những bước tiến đột phá khi giành quyền dự vòng chung kết Australian Open và bây giờ là Wimbledon.

Dẫu vậy, tay vợt người CH Séc không thể đối phó với sự ổn định của đối thủ lừng lẫy tại vòng đấu đầu tiên tại giải Grand Slam trên sân cỏ. Djokovic chỉ mắc 16 lỗi tự đánh hỏng trong ba set và kết thúc trận đấu với 90% (35/39) số điểm sau lần giao bóng đầu tiên.

Djokovic bị nghi ngờ về khả năng thi đấu tại Wimbledon sau khi thực hiện ca phẫu thuật gối, tuy nhiên anh vẫn di chuyển tốt trong suốt trận đấu đầu tiên và không hề tỏ ra ngần ngại khi lướt quanh sân cỏ All England Club.

Djokovic nói: "Tôi đã cố gắng tập trung vào trận đấu và không thực sự nghĩ quá nhiều về đầu gối. Tất cả những gì tôi có thể làm, tôi đã làm cùng với đội của mình trong ba tuần rưỡi qua để có cơ hội được thi đấu. Tôi nghĩ nếu là cho bất kỳ giải đấu nào khác, có lẽ tôi sẽ không mạo hiểm hay vội vàng nhiều như vậy, nhưng tôi yêu Wimbledon".

Tại vòng 2, Djokovic tiếp theo sẽ đối đầu với Jacob Fearnley, người thắng 7-5, 6-4, 7-6(12) trước Alejandro Moro Canas tại vòng một.