Đi tìm giá trị ngôi sao
Các sân khấu lớn luôn được coi là thước đo giá trị của các ngôi sao lớn. Cuối tuần này, những trận tranh tài giữa các đội tuyển quốc gia để giành vé đến Đức lại diễn ra. Và chúng ta sẽ lại được chứng kiến màn trình diễn của những ngôi sao: Raul (TBN), Nakata (Nhật Bản), Owen (Anh),…
Pablo Aimar (Argentina)
Sau 2 năm bùng nổ cùng Valencia (2000-2002), “chú hề” Aimar đã được khoác chiếc áo xanh trắng của những Maradona, Batistuta một thời. Tuy nhiên, cầu thủ nhỏ con này đã gây thất vọng tại World Cup ‘02, và gần đây mất luôn vị trí ở ĐTQG vào tay Riquelme.
Tại Valencia, Aimar mất hút trong mùa 04/05 (chủ yếu là do chấn thương) nhưng đã kịp tỏa sáng khi Liga 05/06 bắt đầu và ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Betis.
Được đánh giá là mạnh hơn Riquelme ở khả năng rê dắt, thậm chí cả trong hỗ trợ phòng ngự (thế mạnh của cầu thủ đang khoác áo Villarreal là thể lực và chuyền dài) nhưng lúc này, Aimar chỉ có vai trò số 2 ở Albiceleste. Cơ hội lớn đang chờ anh trên đất Đức!
Edgar Davids (Hà Lan)
Nửa mùa chơi hay tại Barcelona (2003/04) đã không thể giúp Davids nhận được sự kính trọng ở Inter Milan một năm sau đó. Hậu quả là, chàng tiền vệ 32 này đã mất vị trí trong sơ đồ của Van Basten (Hà Lan). Davids bị “bỏ quên” kể từ tháng 10/2004 và phải đến khi chuyển sang Tottenham, anh mới tìm lại phong độ của mình.
Nếu duy trì được sức mạnh đó, chắc chắn “mặt nạ đen” sẽ có mặt tại World Cup tới nhưng rõ ràng, Davids sẽ còn phải thể hiện nhiều trong màu áo da cam.
Sebastian Deisler (Đức)
Gây ấn tượng ngay từ lần khoác áo ĐT Đức đầu tiên, tuy nhiên, chấn thương đầu gối và chứng bệnh trầm cảm kỳ lạ đã cướp đi sức mạnh của Deisler ngay sau đó. Sau 5 năm ở Bayern Munich, tiền vệ 25 tuổi này vẫn chưa có đóng góp gì nhiều nhưng anh đã gây ấn tượng ở Confed Cup và ở giai đoạn khởi đầu Bundesliga 05/06. Deisler đang được HLV Klinsmann khá tin tưởng nhưng người Đức cần anh đóng góp nhiều hơn, đặc biệt là khi giải VĐTG được tổ chức trên quê hương của họ.
Alessandro Del Piero (Italia)
Từng là biểu tượng vàng của bóng đá Italia và là thành phần không thể thay thế của Juventus, nhưng ở tuổi 30, Del Piero đang đánh mất những thứ mà vốn thuộc về anh cách đây 1 vài năm: Sự kính trọng. Del Piero thậm chí đã không thể cạnh tranh với Ibrahimovic và Trezeguet ở Juve. Còn tại ĐT Italia, tầm ảnh hưởng của Totti lớn hơn anh rất nhiều.
Và sau 11 tháng bị lãng quên (kể từ khi ghi bàn vào lưới Moldova tháng 9/2004, Del Piero đã được Lippi gọi lại và có màn trình diễn khá thuyết phục khi Italia gặp CH Ireland (giao hữu, 17/8). Bởi sự thất thường của Cassano (Roma), Del Piero sẽ còn có tên trong kế hoạch của Lippi, nhưng tất nhiên khi cần, anh phải biết lên tiếng.
Harry Kewell (Australia)
Sau khi rời Leeds để đến Liverpool (tháng 7/2003), Kewell đã gặp rất nhiều khó khăn. Chấn thương, sa sút phong độ, rắc rối ở hậu trường... tất cả như một chiếc vòng luẩn quẩn bao bọc lấy cầu thủ nhiều năm được bầu là xuất sắc nhất châu Đại dương này.
Hiện tại, Kewell không còn ở đỉnh cao phong độ, tuy nhiên, anh vẫn là cầu thủ được kỳ vọng ở ĐT Australia. Kewell sẽ không thể có mặt ở trận play-off với ĐT Các đảo Solomon sắp tới, do chấn thương háng nhưng gần như chắc chắn tân HLV Guus Hiddink chiến thắng và Australia sẽ lần đầu tiên có vé dự World Cup. Được biết, Hiddink rất ngưỡng mộ Kewell, nhưng vấn đề là cầu thủ nổi tiếng này sẽ thể hiện như thế nào tại Đức?
Ronaldo (Brazil)
Sau 56 bàn thắng/88 trận ở ĐT Brazil, sau chức VĐTG năm 2002, sau mỗi mùa hơn 20 bàn thắng ở Real Madrid, Ronaldo đã là cái tên không thể không nhắc đến. Tuy nhiên, Ronaldo rất có thể sẽ mất vị trí vào tay Adriano, Ronaldinho và Robinho.
Ở Confed Cup 2006 hồi tháng Sáu vừa qua, bộ tứ Ronaldinho, Adriano, Robinho và Kaka đã chơi một thứ bóng đá hoàn hảo, vừa đẹp mắt, vừa nhiều bàn thắng để rồi Brazil đã vô địch bằng chiến thắng tới 4-1 trước kình địch Argentina. Tất nhiên Ronaldo là cầu thủ giỏi, nhưng đồng đội của anh cũng quá xuất sắc. Vì thế, “người ngoài hành tinh” sẽ phải cố gắng thật nhiều nếu không muóno ngồi ghế dự bị.
Theo Nguyễn Vân
Báo bóng đá





