Vòng chung kết giải U21

Để thua T&T 1-7, B.Bình Dương vẫn vào bán kết

(Dân trí) - Dù để thua tan nát T&T Hà Nội 1-7, nhưng chủ nhà B.Bình Dương và đội bóng đến từ Thủ đô vẫn dắt tay nhau bán kết. Ở trận đấu cùng giờ, TP.HCM đã thúc thủ trước K. Khánh Hoà với tỷ số 0-1.

 

Sau 2 trận giành 6 điểm, đội chủ nhà B.Bình Dương đã cho xuất phát với đội hình 10 cầu thủ dự bị để đá nốt trận đấu cuối cùng với T&T Hà Nôị. Phía bên kia, HLV Trương Việt Hoàng gần như đã tung hết những con bài tốt nhất quyết đoạt ngôi đầu bảng A. Thế nên, chẳng khó hiểu, ngay từ những phút đầu đội bóng đến từ Thủ đô lại chơi lấn át hoàn toàn trước đội chủ nhà.

 

Cũng như trận đấu trước, tiền vệ Nguyễn Quang Tình chính là “chìa khoá” trong thành  công của T&T HN. Sự khôn ngoan và cách chơi bóng đỉnh đạc của “lính đánh thuê” xứ Nghệ ở giữa sân đã giúp cho đội bóng của thầy trẻ Việt Hoàng chơi uyển chuyển trong những đường bóng tấn công, và cũng rất xuất sắc trong phòng thủ.
 
 
Để thua T&T 1-7, B.Bình Dương vẫn vào bán kết - 1

B. Bình Dương (đỏ) thua tan tác trước T&T Hà Nội

 

Phút 25, một thoáng chần chừ của hàng phòng ngự và thủ môn Văn Bé, lưới của B.Bình Dương phải rung lên sau pha chớp thời cơ đánh đầu của tiền đạo Đình Bảo.

 

Hàng công chơi quá cùn, còn hàng phòng ngự tiếp tục chơi như mơ ngủ. 8 phút sau bàn thua, thêm một lần nữa Văn Bé lại phải vào lưới nhặt bóng. Đó là tình huống Quang Tình thực hiện cú đá phạt góc; quỹ đạo bay của quả bóng không quá khó, nhưng trung vệ Trung Tín của B.Bình Dương đã luống cuống đốt lưới nhà. 2-0 cho T&T Hà Nội.

 

Tuy có bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 do công của Quang Thắng ở phút 37, nhưng các cầu thủ đấu Thủ lại tiếp tục chơi vật vờ. Vào những phút cuối hiệp 1, Đình Bảo lập cú đúp cho riêng mình khi anh nhanh chân đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1.

 

Bước sang hiệp 2, đội bóng đất Thủ tiếp tục đưa ra những thử nghiệm, bởi vậy đội bóng Hà Nội không gặp mấy khó khăn để xuyên thủng mành  lưới của B.Bình Dương.
 
 
Để thua T&T 1-7, B.Bình Dương vẫn vào bán kết - 2

Nhưng cả hai đội đều dắt tay nhau vào bán kết

 

Phút 77, Trịnh Duy Long (vào thay cho Đình Bảo) bắt đầu “cơn mưa gôn” với bàn thắng ở phút 77. Những phút sau đó, đội bóng của HLV Nguyễn Tấn Thông chơi rối như gà mắc tóc, họ mặc sức cho các chân sút đến từ Hà Nội thi nhau bắn phá. Sau tình huống Vy Đức Anh dễ đàng loại bỏ 2 hậu vệ đối phương nâng tỷ số 5-1 (79’). Chỉ đúng 2 phút sau, đến lượt Ngô Thế Việt thực hiện cú đá phạt, đào sâu khoảng cách lên 6-1.

 

Và cuối cùng, cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận đấu Nguyễn Quang Tình đã khoá sổ cho chiến thắng hoàng tránh 7-1 cho T&T Hà Nội với cú đá ở góc hẹp vào phút cuối của trận đấu.

 

Như vậy T&T Hà Nội đã giành vị trí nhất bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, dù để thua tan nát, nhưng B.Bình Dương cũng đã giành 1 vé vào bán kết với vị trí nhì bảng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ K.Kháng Hoà đã trở về nhà với trận thắng danh dự trước TP.HCM với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Minh Thống.

 

Ngày mai (22/9) sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng ở bảng B:

 

15h30: Than Quảng Ninh - Tiền Giang

17h30: SHB Đà Nẵng - HA Gia Lai

 

Bài: Thạch Yên
Ảnh: Sơn Dũng