1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Để thành công, Man Utd phải "tàn nhẫn" với C.Ronaldo

H.Long

(Dân trí) - Man Utd đang ngập chìm trong khủng hoảng. Đó là điều không ai phủ nhận. Đây là lúc mà HLV Solskjaer cần "tàn nhẫn" hơn với C.Ronaldo để có thể cứu giúp đội bóng cũng như tương lai của chính ông.

Bóng đá đang vận hành theo quy luật mới, ở đó yếu tố tập thể được coi trọng nhiều hơn. Trong dòng chảy này, các tiền đạo cũng sẽ phải tham gia phòng ngự và ngược lại, những hậu vệ cũng sẵn sàng dâng cao.

Để thành công, Man Utd phải tàn nhẫn với C.Ronaldo - 1

C.Ronaldo là một trong những cầu thủ lười chạy nhất của Man Utd.

Một đội bóng thành công là phải biết xây dựng một khối đội hình hoạt động nhịp nhàng. Cũng bởi lý do đó, tư duy của Man Utd đang tụt hậu dần so với Liverpool, Chelsea, Man City và nhiều đội bóng lớn ở châu Âu.

Man Utd lại chưa bao giờ mạnh bởi tập thể. Như Jamie Carragher đã nói Quỷ đỏ giờ đây chỉ là tập hơn của những ngôi sao. Họ trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân và gần như không phát huy được yếu tố tập thể. Điều này từng được nhiều người cũ của Man Utd như Gary Neville và Roy Keane đề cập tới.

Vì lẽ đó, giờ đây, khái niệm "đội bóng một người" đang dần bị lu mờ. Thành công luôn lẩn trốn Barcelona trong những năm cuối của Messi. Juventus thậm chí còn tụt hậu khi sở hữu C.Ronaldo. Và giờ đây, Man Utd đang phải chịu tình cảnh ấy.

Không phải vì C.Ronaldo không xuất sắc. Anh đã làm quá tốt nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn. Thế nhưng, nếu xét về tính tập thể, rõ ràng CR7 không đóng góp được gì nhiều cho Man Utd.

Nếu nói rằng, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ cần làm tốt nhiệm vụ ghi bàn thì tất cả đã… nhầm. Bởi như đã nói ở trên, điều đó không còn hợp với thời đại. Mohamed Salah, ngôi sao ghi bàn số 1 ở Premier League mùa này, lại là một trong những người tích cực tham gia phòng ngự từ xa nhất. Trung bình mỗi trận đấu, ngôi sao người Ai Cập thực hiện 15,3 pha pressing. Con số ấy của C.Ronaldo chỉ là 9,87 lần/trận.

Để thành công, Man Utd phải tàn nhẫn với C.Ronaldo - 2

Các chỉ số phòng ngự của Man Utd đều thấp ở Premier League.

Bản thân C.Ronaldo cũng chỉ chạy 9,3 km mỗi trận. Nếu chỉ tính ở Man Utd, cầu thủ này chỉ chạy nhiều hơn trung vệ Maguire và thủ môn De Gea.

Khi C.Ronaldo "lười biếng", đương nhiên các đồng đội sẽ chạy nhiều hơn để bù vào. Vấn đề là không phải trận đấu nào, Man Utd cũng làm được điều đó để "bù đắp". Điều này dẫn tới việc áp lực lên hàng phòng ngự cũng nhiều hơn.

Có một thống kê đáng chú ý, hầu hết các trận đấu này, Quỷ đỏ đều chạy ít hơn đối thủ. Điển hình như trong trận đấu với Leicester, họ chạy ít hơn tới 5,07 km. Còn trong trận đấu với Liverpool vào giữa tuần qua, họ di chuyển ít hơn 3,65 km.

Vì lẽ đó, Man Utd là đội bóng phòng ngự tệ nhất ở Premier League mùa này. Họ chỉ có 104 lần tắc bóng từ đầu mùa (xếp thứ 20 Premier League), tranh chấp 376 lần (xếp thứ 20), đánh chặn 68 lần (xếp thứ 18), tranh chấp bóng bổng thành công 108 lần (xếp thứ 18), giành lại bóng thành công 507 lần (xếp thứ 15), thực hiện 153 lần pressing (xếp thứ 15).

Không phải ngẫu nhiên, hàng thủ Man Utd liên tục mắc sai lầm. Đó là bởi áp lực mà họ chịu đựng khá lớn và không có nhiều sự hỗ trợ. Ngay cả HLV Pep Guardiola, tín đồ của bóng đá tấn công, cũng thừa nhận: "Bạn không thể vô địch nếu bị thủng lưới quá nhiều. Lý do đội bóng của tôi giữ bóng là để phòng ngự tốt hơn, giảm áp lực cho hàng thủ. Đối thủ chỉ có thể ghi bàn từ những tình huống cố định nhưng như vậy là ít cơ hội hơn".

Để thành công, Man Utd phải tàn nhẫn với C.Ronaldo - 3

Man Utd là một trong những đội bóng lười pressing nhất Premier League.

Như cựu danh thủ Danny Blind từng nhấn mạnh: "C.Ronaldo không thực sự đóng vai trò tích cực. Những cầu thủ khác trên sân có thể đặt ra câu hỏi: "Vậy chúng ta sẽ giải quyết việc phục vụ cho cầu thủ khác như thế nào?"

Thông thường, các tiền đạo hay di chuyển liên tục để gây áp lực cho các trung vệ. Điều đó làm nhiễu loạn hàng thủ đối phương. Bây giờ, bạn có thể thấy Man Utd không còn chơi theo khuôn mẫu của mình.

Khi bóng đi chệch hướng, HLV đã yêu cầu Pogba ngay lập tức phải tạo ra sức ép cho khâu phòng ngự từ xa. C.Ronaldo thì tự ý cho phép mình không cần làm nhiệm vụ đó. Cậu ta chỉ nghĩ tới bàn thắng và hy vọng những cầu thủ khác chuyền bóng cho mình càng nhiều càng tốt".

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa rằng Man Utd sẽ loại bỏ hoàn toàn của C.Ronaldo. Thế nhưng, không phải vì thế CR7 mặc định được sử dụng trong tất cả các trận đấu. Thay vào đó, HLV Solskjaer cần động thái "tàn nhẫn" hơn, tùy từng hoàn cảnh và chiến thuật khác nhau.

Để thành công, Man Utd phải tàn nhẫn với C.Ronaldo - 4

HLV Solskjaer cần phải "tàn nhẫn" để giúp Man Utd có lối chơi tập thể hơn.

Trên hàng công của Man Utd lúc này, Cavani xứng đáng được sử dụng nhiều hơn. Mặc dù cũng luống tuổi nhưng tiền đạo người Uruguay rất chịu khó phòng ngự từ xa. Theo thống kê, dù chỉ ra sân 131 phút ở Premier League mùa này nhưng Cavani đã có 52 lần gây áp lực, trung bình tới 35,7 lần trong mỗi 90 phút. Tiền đạo sinh năm 1987 cũng chạy trung bình 12 km mỗi trận (cao thứ 2 ở Man Utd).

Tương tự là trường hợp của Lingard, người gần như bị HLV Solsa bỏ qua trong mùa này. Tiền vệ công người Anh chạy tới 15,4 km mỗi trận và thực hiện 60,5 lần pressing trong mỗi 90 phút. Hai chỉ số này đều cao nhất ở Man Utd.

Rõ ràng, HLV Solskjaer không có nghĩa vụ chiều lòng bất kỳ cầu thủ nào. Đã đến lúc, ông cần phải linh hoạt và quyết đoán hơn. Nhưng liệu chăng Solsa có đủ can đảm để loại C.Ronaldo?