1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Chung kết Cúp Truyền hình Bình Dương Cup 2005:

Cúp ở lại Gò Đậu

(Dân trí) - Giành thắng lợi sát nút 1-0 trước ĐKVĐ V-league GĐT.LA bằng bàn thắng của Abbey, Bình Dương lần thứ 3 bước lên bục cao nhất tại BTV Cup. Trước đó, nhà vô địch ĐNA Tampines Rovers cũng đã vượt qua Đà Nẵng 3-1 để cán đích thứ ba.

Trong khi đội chủ nhà vẫn xuất phát với đội hình mạnh nhất với bộ ba thiện chiến Amaobi - Toledo và Abbey thì ông Calisto chỉ xếp anh em nhà Rodriguez trên hàng công và tăng cường Bruno De Souza ở trung tâm hàng thủ để hạn chế sức tấn công của đối thủ.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Thái Lan Veerapool Prayoon, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên cao với nhiều pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai đội.

 

Vẫn nhập cuộc điềm đạm và tự tin, nhưng Gạch đã phải nhận bàn thua chóng vánh chỉ sau 10 phút thi đấu. Từ pha treo bóng cầu âu bên cánh phải của Xuân Thành, Abbey đã bật rất cao tung ra cú đánh đầu chuẩn xác trước sự bất lực của Fabio Santos và hàng thủ đội khách.

 

Kết quả toàn giải:

 

Vô địch: Bình Dương - Cup, cờ cộng 20.000 USD

 

Giải nhì: GĐT.LA - Cờ cộng 10.000 USD

 

Giải ba: Tampines Rovers - Cờ cộng 5.000 USD

 

Giải phong cách: Bình Dương

Bị thua sớm, các học trò ông Calisto đã dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Nhưng trong khi những nỗ lực của họ chưa mang lại hiệu quả rõ rệt thì họ đã sớm gánh chịu hậu quả do sự thiếu bình tĩnh của mình. Phút 27, Antonio Rodriguez, người hùng của Gạch trong trận bán kết, đã có pha đột phá xuất thần trước khu vực cấm địa và bị Văn Hải đốn ngã. Lập tức, cầu thủ Brazil đã có phản ứng bằng cách đẩy người và chỉ chờ có thế, chàng "diễn viên" ngã lăn ra sân. Kết quả là một  thẻ đỏ được rút ra dành cho Antonio.

 

Mặc dù ức chế tâm lý từ pha xử lý có phần nặng tay của trọng tài người Thái, các cầu thủ GĐT.LA vẫn thi đấu khá sắc sảo và chiếm lĩnh được thế trận. Trong pha sút phạt ngay sau tình huống phút 27, Fabio Santos chút nữa đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn khi thực hiện cú sút chìm cực mạnh nhưng rất tiếc, bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành người đồng nhiệm Samuel. Cú đệm bóng ngay sau đó của Minh Phương cũng lại đập cột dọc ra ngoài thay vì tìm vào mành lưới Bình Dương.

 

Những tình huống đen đủi liên tiếp đã báo hiệu điềm không vui với các cầu thủ Gạch. Họ vẫn miệt mài tấn công trong suốt thời gian còn lại nhưng sự đơn độc của Carlos Rodriguez trên đã khiến cho hàng công của đội bóng Tây Nam Bộ không còn đủ sự sắc sảo cần thiết.

 

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía chủ nhà.

 

Sang hiệp hai, với hy vọng cải thiện tình hình, BHL Gạch đã tung Tshamala vào sân và anh này đã có nhiều pha đột phá nguy hiểm vào thẳng khu cấm địa. Phút 60, đội khách có cú vuốt bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa nhưng tài năng của Samuel đã từ chối một bàn thắng đẳng cấp của đội khách.

 

Các giải cá nhân:

 

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trần Trường Giang

 

Vua phá lưới: Amaobi (5 bàn thắng)

 

Thủ môn xuất sắc nhất: Fabio Santos

Sức tấn công của Gạch đã không đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều tầng của đội chủ nhà. Cũng cần nói thêm, các học trò của ông Đoàn Minh Xương đã lùi sâu về sân nhà sẵn sàng trình diễn một lối chơi phòng ngự tiêu cực để bảo toàn tỷ số. Chính lối chơi này của đội chủ nhà đã khiến cho trận đấu bị bẻ vụn và không có nhiều pha bóng hấp dẫn trong hiệp hai.

 

Không ghi được bàn thắng, đội khách đành chấp nhận thất bại khi hồi còi kết thúc của trọng tài cất lên.

 

Với chiến thắng này, lần thứ ba chủ nhà Bình Dương bước lên ngôi vô địch trong lịch sử 6 năm Cup BTV. Ngoài nỗ lực của các cầu thủ, chiến thắng của đội chủ nhà còn có sự góp sức không nhỏ của sự may mắn và ông trọng tài Thái Lan, người đã bị chỉ trích khá nhiều sau trận đấu.

 

Như vậy, chủ nhà Bình Dương đã đòi được món nợ thua đau ngay tại sân Gò Đậu khiến họ "đứt" mạch trận chiến thắng và khởi đầu cho sự chững lại của đội bóng Đông Nam Bộ trong khuôn khổ V-League 2005. Trận thắng này còn là điểm bắt đầu cho những cuộc chiến mới: cuộc chiến dành ngôi vô địch V-League mùa giải tới.

 

Trong trận đấu tranh giải ba trước đó 2 tiếng đồng hồ, các cầu thủ Đà Nẵng với đội hình chắp vá đã chấp nhận thất bại đậm đà 0-3 trước Tampines Rovers qua đó để tuột vị trí thứ ba về tay vị khách mời đến từ Singapore.

 

Thông tin quanh trận chung kết:

 

Trận đấu đã bị hoãn lại ít phút sau khi khán giả Thủ Dầu 1 đã tỏ ra quá khích khi liên tiếp la ó và ném chai lọ xuống đường piste và ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội khách. Trận đấu chỉ bắt đầu khi lực lượng cảnh sát cơ động được điều đến để ổn định tình hình.

 

Trương Văn Hải, "diễn viên chính" trong pha va chạm khiến Anatonio lãnh thể đỏ rời sân đã phải đi bộ trên sân với cái chân tập tễnh trong 10 phút cuối trận đấu vì Bình Dương đã hết quyền thay người.

 

 Sau trận đấu, phất biểu trước báo giới, HLV Calisto đã không kiềm chế được sự bức xúc và có những lời lẽ nặng nề với trọng tài Thái Lan Veerapool Prayoon, người điều khiển trận đấu. Ông thầy Bồ Đào Nha đã nói: ''Tôi chưa gặp trọng tài nào mà yếu kém như trọng tài này!''. Đồng thời, ông cho rằng chiến thắng của Bình Dương là không xứng đáng và thiếu thuyết phục.

           

Hồng Kỳ