1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cướp có vũ trang tấn công phóng viên tại Nam Phi

(Dân trí) - Trước thềm ngày khai mạc World Cup, an ninh một lần nữa trở thành vấn đề đáng lo ngại khi 3 phóng viên nước ngoài bị những kẻ có vũ khí tấn công. Rất nhiều đồ vật có giá trị cùng giấy tờ quan trọng đã bị lấy đi.

  

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng khi phóng viên của các tờ Expresso, Global Noticias Marca đang ngủ trong một khách sạn cách Johannesburg 75 dặm về phía Tây Bắc. Sau khi đột nhập, những kẻ lạ mặt đã lấy đi nhiều tiền mặt, laptop, hộ chiếu, máy ảnh, thẻ phóng viên World Cup và điện thoại di động. Rất may là không có ai bị hành hung. 

 

3 nạn nhân trên là thành viên của một nhóm hơn 20 phóng viên đang nghỉ tại khu khách sạn Nutbush để theo sát đưa tin về ĐT BĐN. Dù vậy thì khu khách sạn này khá biệt lập nên những tên cướp đã dễ dàng nhảy qua hàng rào vào gây án rồi cũng dễ dàng bỏ đi.

 

Cướp có vũ trang tấn công phóng viên tại Nam Phi - 1
Cảnh sát đến hiện trường vụ cướp.

 

Antonio Simoes, một trong số những nạn nhân kể lại: “Một tên chĩa súng lục vào đầu tôi và rồi lấy đi tất cả phụ kiện, máy ảnh, ống kính, laptop. Sau đó chúng bảo tôi nằm lên giường và rồi chùm chăn lên. Chúng tiếp tục dí súng lên đầu tôi một lần nữa và bảo tôi im lặng ngủ tiếp. Thật đáng sợ. Tất cả diễn ra trong khoảng 2-3 phút nhưng tôi có cảm tưởng như hàng giờ”. 

 

Theo phóng viên ảnh này 3 máy ảnh và phụ kiện bị mất trị giá khoảng 35.000 USD. Ngoài ra anh còn mất 4.000 USD tiền mặt, hộ chiếu và 1 chiếc quần jean. Rất may là sau đó cảnh sát đã tìm thấy thẻ tác nghiệp World Cup của anh bị vứt lại gần khách sạn. 

 

 “Tôi đã ngồi lặng 1 tiếng rưỡi đồng hồ trong phòng chờ trời sáng trước khi dám bước ra ngoài”, Simoes bàng hoàng. “Thật kỳ lạ khi họ bỏ lại chúng tôi ở trong một trang trại mà không hề có điện thoại trong phòng hay bảo vệ. Tại những nơi đã qua tôi đã qua chúng tôi luôn thấy những hàng rào điện và nhiều bảo vệ. Thật không hiểu nổi vì sao họ bỏ chúng tôi ở đây”. 

 

Cùng lúc đó phóng viên Miguel Serrano của tờ Marca cho biết phòng của anh đã bị trộm đột nhập và “khoắng” sạch sẽ laptop, 3 điện thoại, hộ chiếu, hơn 5000 USD tiền mặt và toàn bộ quần áo. Tất cả những gì anh còn lại là 1 chiếc áo thun dài tay và 1 quần jean. 

 

Quan chức cảnh sát  địa phương Leon Engelbrecht xác nhận họ đang truy tìm 2 kẻ tình nghi. Và có vẻ như họ đã bắt được 1 trong số đó thông qua việc dò tín hiệu từ một trong số những điện thoại bị đánh cắp. 

 

Dù sao thì vụ việc này vẫn khiến dư luận quốc tế không khỏi lo ngại bởi mới hôm 2/6, một thành viên của kênh phát thanh SBS đã bị cướp trong toilet của một quầy rau quả ở Johanesburg. 3 kẻ lạ mặt đã xông vào bóp cổ nạn nhân trước khi lấy đi đồ đạc. Chủ nhật tuần trước một phóng viên Hàn Quốc cũng trình báo đã bị cướp ngay trên phố ở Durban. 

 

Thanh Tùng