Cuộc đua Pichichi: Khi C.Ronaldo không còn là đối trọng với Messi

(Dân trí) - Với cú đúp vào lưới Levante, Messi đã kết thúc tháng 11 một cách không thể ngọt ngào hơn với 9 bàn thắng. Trong khi đó, C.Ronaldo gần như mất hút với chỉ 1 pha lập công duy nhất trong cùng quãng thời gian tương tự.

Chỉ cách đây khoảng 1 tháng, đặc biệt là sau màn trình diễn ngoạn mục tại Nou Camp trong trận cầu “siêu kinh điển”, báo giới tung hô Messi và C.Ronaldo như là cặp “kỳ phùng địch thủ” của mọi thời đại. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi một cách quá chóng mặt trong tháng 11, quãng thời gian mà Cristiano Ronaldo bất ngờ sa sút và trình diễn một phong độ nhạt nhòa trong khi Lionel Messi vẫn tiếp tục thăng hoa.

Messi đang quá vượt trội với phần còn lại
Messi đang quá vượt trội với phần còn lại

Trong tháng 11, C.Ronaldo chỉ có được duy nhất một pha lập công trong chuyến hành quân đến Ciutat de Valencia, trận đấu mà anh phải lĩnh nguyên cái cùi chỏ của David Navarro. Còn Messi, chỉ có Celta Vigo là có thể khiến anh tịt ngòi, chỉ có Celtic khiến anh thất bại, còn Mallorca, Zaragoza, Spartak Moscow và Levante, mỗi đội bóng đều bị Messi xuyên thủng mành lưới hai lần. Tổng cộng trong tháng 11, El Pulga có tới 9 pha lập công.

Khi mà C.Ronaldo không còn là đối trọng của Messi thì nghiễm nhiên cuộc tranh luận ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng nguội lạnh. Không những vậy, Với cú đúp vào lưới Levante cuối tuần qua, El Pulga đã có tổng cộng 19 bàn thắng tại La Liga, tạo khoảng cách tới 8 bàn so với đối thủ người Bồ Đào Nha, khoảng cách cũng mênh mông như khoảng cách mà Barcelona đang tạo ra với Real Madrid.

Những người có thể “nói chuyện” với Messi hiện tại không còn là những cầu thủ đang còn thi đấu mà là những chân sút vĩ đại nhất mà bóng đá thế giới từng chứng kiến, họ là “vua bóng đá” Pele và “kẻ dội bom” Gerd Muller. Sau khi xô đổ kỷ lục ghi bàn trong một năm của Pele (76 bàn trong năm 1958), Messi tiếp tục có những bước tiến thần tốc đến kỷ lục ghi bàn trong một năm của Muller (85 bàn sau 60 trận trong năm 1972).

Hiện tại, El Pulga đã có 82 pha lập công sau 63 trận trong năm 2012, bao gồm 52 bàn sau 33 trận tại La Liga Liga, 3 bàn sau 7 trận tại Copa del Rey, 2 bàn sau 2 trận tại Supercopa de España, 13 bàn sau 12 trận tại đấu trường Champions League và 12 bàn trong 9 trận cho đội tuyển Argentina. Với khả năng săn bàn khủng khiếp như vậy, nhiệm vụ khi từ 4 bàn trở lên trong 7 trận còn lại của năm 2012 để xô đổ kỷ lục của Muller là hoàn toàn nằm trong tầm tay siêu sao người Argentina.

Và dĩ nhiên, Messi cứ chơi bóng như vậy, cuộc đua tranh đến QBV cũng dần mất đi tính cạnh tranh khốc liệt.

Tên

Bàn thắng

Chân

Đầu

Pen

Đá phạt

Messi (FCB)

19

17

0

1

1

C.Ronaldo (RMA)

12

7

1

4

0

Falcao (ATM)

11

4

1

5

1

Aduriz (ATH)

8

7

1

0

0

Higuaín (RMA)

7

7

0

0

0

 
Những pha bóng ấn tượng vòng 13 La Liga:

Ngọc Trung