1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo tịt ngòi 3 trận ở Juventus: Mảnh đất dữ với CR7?

(Dân trí) - Giải Serie A không giống như La Liga bởi nó có đặc thù nhất định. Nó đang trở thành mảnh đất dữ với C.Ronaldo khi cầu thủ này vẫn im tiếng sau 3 trận đấu đầu tiên ở Juventus.

Sau trận đấu với Parma, nhật báo Gazzetta dello Sport đã giật dòng tít: “CR5,5”. Con số 5,5 chính là số điểm mà tờ báo này đánh giá về màn trình diễn của C.Ronaldo. Ở góc độ nào đó, nhật báo có trụ sở ở Milan có ý dè bỉu ngôi sao lớn nhất của Juventus.


C.Ronaldo gặp khó trong giai đoạn đầu ở Serie A

C.Ronaldo gặp khó trong giai đoạn đầu ở Serie A

C.Ronaldo đã quá quen đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng khi chỉ đối diện với những “kẻ tầm thường” như Gobbi, Bruno Alves, Gagliolo hay Iacoponi, cầu thủ này lại không thể “nổ súng”.

Thậm chí, theo thống kê, trong 3 trận đấu với Chievo, Lazio và Parma, C.Ronaldo đã tung ra tới 23 cú dứt điểm nhưng không một lần thành công. Điều đó biến anh trở thành chân sút tệ nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Rõ ràng, giải Serie A đang biến thành mảnh đất dữ với “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

Một trong yếu tố chính dẫn tới sự khác biệt lớn này nằm ở đặc thù ở Serie A, nó khác khá nhiều so với La Liga. Ở Serie A, tính chiến thuật được tuân thủ tối đa. Do đó, lối chơi của những CLB ở giải đấu này tuân thủ tính tập thể nhiều hơn.

Thống kê cho thấy, sau 1900 trận đấu trong 5 mùa giải gần nhất, số bàn thắng được thực hiện ở giải Serie A vào khoảng 5182 bàn, chỉ kém hơn giải La Liga đúng 57 bàn. Nhưng đây không phải là giải đấu của cá nhân.

Thực tế cho thấy, kể từ mùa giải 2006/07, giải Serie A không chứng kiến cầu thủ nào nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu (Totti là người cuối cùng). Trong khi đó, ở thời gian này, giải La Liga đã có tới 10 cầu thủ nhận giải (Premier League 2 cầu thủ). Thậm chí, giải Serie A còn không có đại diện hiện diện trong top 3 trong thời gian này.

Để ý thấy, trong những trận đấu vừa qua, các đối thủ đã tập trung vây ráp C.Ronaldo tới nghẹt thở. Cầu thủ người Bồ Đào Nha không có nhiều khoảng trống, để thực hiện những pha dứt điểm “một cách trọn vẹn”. Số cơ hội nguy hiểm của CR7 chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn là chủ yếu là những cú dứt điểm để giải tỏa sức ép.


C.Ronaldo vẫn cần thời gian thích nghi với giải đấu mới

C.Ronaldo vẫn cần thời gian thích nghi với giải đấu mới

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là tập thể Juventus chưa được lập trình để phục vụ riêng C.Ronaldo (như khi ở Real Madrid). Số lần CR7 chạm bóng trong vòng cấm rất ít, chủ yếu ở tư thế quay lưng về phía khung thành đối thủ.

Cần nói thêm rằng, yếu tố này liên quan tới thời gian. C.Ronaldo mới chỉ 1 tháng tập luyện với các đồng đội mới. Rõ ràng, HLV Allegri chẳng thể lập trình một “công thức” mới nhanh tới vậy. Nên nhớ, trước đó, cầu thủ này đã có nhiều năm chinh chiến cùng tập thể Real Madrid. Việc họ hiểu từng bước di chuyển của CR7 là điều đương nhiên.

Vấn đề khác nằm ở bản thân của C.Ronaldo. Dù cầu thủ này thừa nhận mình vẫn có sức khỏe ở tuổi 23 nhưng rõ ràng, sức ì của CR7 đã lớn hơn rất nhiều. Trong mùa giải trước, anh đã mất 8 trận mới “mở tài khoản” bàn thắng ở Real Madrid. Mùa giải 2016/17, C.Ronaldo cũng khởi đầu khá ì ạch ở giai đoạn 1, trước khi bùng nổ ở giai đoạn 2.

Sự kỳ vọng quá lớn đã khiến C.Ronaldo càng nôn nóng muốn lập công không. Không phải HLV Allegri không tạo điều kiện cho cầu thủ này. Thực tế, trong thời gian qua, ông đã thử nghiệm C.Ronaldo đá trong vai trò tiền đạo cắm (sơ đồ 4-2-3-1) cũng như tiền đạo lệch trái (sơ đồ 4-3-3).

Thế nhưng, việc C.Ronaldo tịt ngòi chưa hẳn đã là điều quá tệ với Juventus. Việc đối thủ tập trung nhân sự để bắt chết “siêu sao” người Bồ Đào Nha giúp các vệ tinh khác có không gian để xâm nhập vòng cấm và ghi bàn.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Bernardeschi trong trận đấu với Chievo đã cho thấy điều đó. Cầu thủ này đã âm thầm xâm nhập vòng cấm (khi đối thủ bị hút hết về phía C.Ronaldo) để ghi bàn. Tương tự, Mario Mandzukic hay Matuidi đều đã có những pha lập công trong vòng cấm. Đó chưa kể tới việc Pjanic có không gian để tung ra cú sút ngay sát vòng 16m50 trong trận đấu với Lazio.

Tựu chung lại, giải Serie A không phải mảnh đất lành với những siêu sao. Ngay cả khi sang Inter năm 1997, Ronaldo “béo” (trước đó cũng thi đấu ở La Liga cho Barcelona) đã mất tới 5 trận mới ghi bàn thắng đầu tiên.

C.Ronaldo cũng chỉ đang trong giai đoạn thích nghi. Do đó, người hâm mộ chẳng thể đòi hỏi quá nhiều. Ít nhất, CR7 vẫn tỏa sáng ở khía cạnh tập thể. Chỉ cần cởi nút thắt tâm lý, anh hứa hẹn sẽ bùng nổ.

H.Long