1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo đã sai lầm khi trở về Man Utd?

H.Long

(Dân trí) - C.Ronaldo đã thực hiện "quyết định từ trái tim" khi trở về Man Utd trong mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, có vẻ như đó là quyết định sai lầm của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trong mùa Hè vừa qua, C.Ronaldo chỉ còn cách Man City một bước chân. Thế nhưng, một cuộc điện thoại kéo dài 20 giây của Sir Alex Ferguson với nội dung vỏn vẹn: "Đừng gia nhập Man City!" đã khiến cho thương vụ này bẻ lái bất ngờ.

C.Ronaldo đã sai lầm khi trở về Man Utd? - 1

C.Ronaldo từng ở rất gần Man City trong mùa Hè vừa qua.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã quyết định "lựa chọn theo con tim" để trở về Man Utd, với khát khao giúp đội bóng trở lại thời kỳ hoàng kim. Trong buổi gặp mặt đầu tiên với các đồng đội mới, CR7 cũng thể hiện khát khao ấy: "Khát khao lớn nhất của tôi là giúp Man Utd trở thành với thời trước đây mà tôi từng thi đấu".

Trong bài phát biểu dài cả trang giấy này, C.Ronaldo đã hơn một lần nhấn mạnh tới từ "khát khao" trước những đồng đội Man Utd. Cả khán phòng im phăng phắc lắng nghe. Nhưng chỉ điều đó, cho tới thời điểm này, chỉ có một mình CR7 thực hiện đúng với những tuyên bố ấy.

Còn lại, người ta chỉ thấy sự nhạt nhòa của toàn đội…

Trong những năm qua, đặc biệt là dưới thời HLV Solskjaer, Man Utd dường như đã quên mất mình là tập thể lớn. Họ dễ dàng thỏa hiệp với thất bại, tới mức bạc nhược. Trận thua trước Man City vừa qua không hẳn nằm ở vấn đề kết quả, mà đó là sự thua kém về cả đẳng cấp lẫn khát khao.

Có chi tiết làm nổi bật lên điều này, đó là việc HLV Pep Guardiola vẫn không ngừng la mắng Phil Foden vì đứng sai vị trí dù cho Man City dẫn trước Man Utd tới 2 bàn. Nhưng ở chiều ngược lại, với Solskjaer, đó là sự bình thản tới lạ kỳ!

Trong vòng vài tuần qua, người ta đã thấy C.Ronaldo không dưới một lần "mất kiểm soát". Ở những phút cuối trận đấu với Man City, tiền đạo này không ngần ngại lao chân về phía De Bruyne dù đối phương đã ngã xuống. Hay như trận đấu với Liverpool, CR7 cũng không ngừng đá trái bóng vào người của Curtis Jones, bất chấp việc cầu thủ này nằm sân.

C.Ronaldo đã sai lầm khi trở về Man Utd? - 2

Mang theo khát khao chiến thắng nhưng C.Ronaldo lại bị "giam cầm" trong sự bạc nhược của Man Utd.

Những người hâm mộ Man Utd cũng chứng kiến gương mặt hằm hằm tức giận của C.Ronaldo khi bước thẳng vào đường hầm trong trận đấu với Everton.

C.Ronaldo là biểu tượng chiến thắng và không thích thất bại. Việc siêu sao số 7 mất kiểm soát cũng là hình ảnh tiêu biểu cho đội bóng bạc nhược. Thực tế, không phải là trong sự nghiệp, CR7 chưa thua trận đấu lớn nào. Nhưng vấn đề khiến cho cầu thủ này tức tối tới vậy chính là cái cách phản ứng với thất bại của CLB. Vô hồn và thiếu sức sống!

Man Utd ở thời điểm này không còn là "cỗ máy chiến thắng" như thời trước C.Ronaldo từng khoác áo. Không phải là đội bóng thiếu ngôi sao, mà vấn đề ở chỗ, họ thiếu một người "thuyền trưởng" để gắn kết tập thể ấy và tạo cho họ "tâm lý chiến thắng" như Sir Alex Ferguson.

Nhìn cách phản ứng đối lập của Solskjaer và Pep Guardiola có thể hiểu vì sao Man Utd và Man City cách xa trình độ tới vậy. Điều này đã được Bruno Fernandes thừa nhận: "Hôm nay, Man City đã cho chúng tôi thấy rằng không cùng đẳng cấp".

Lời tuyên bố ấy thực sự chua chát bởi trong quá khứ, Sir Alex Ferguson chỉ coi Man City như "gã hàng xóm ồn ào", chứ không hẳn là đối thủ thực sự của Man Utd.

C.Ronaldo đã sai lầm khi trở về Man Utd? - 3

Phải chăng C.Ronaldo đã sai lầm khi trở về Man Utd?

Giờ đây, tất cả chỉ còn là hoài niệm trong lòng của C.Ronaldo. Man Utd trước đây và hiện tại là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Không hẳn ở vấn đề lực lượng, mà ở tâm lý thi đấu và khát khao chiến thắng.

Ở tuổi 36, C.Ronaldo mang theo ước vọng lớn trở về "Nhà hát của những giấc mơ" nhưng có lẽ, anh đã trở về… sai thời điểm. Ở đó, không còn hình ảnh Sir Alex Ferguson và những đồng đội rực lửa chiến đấu, mà chỉ còn hình ảnh Solskjaer luôn dễ dàng thỏa hiệp và cười tươi ngay cả khi CLB thất bại.

Phải chăng, C.Ronaldo đã sai lầm khi quyết định "kết lại duyên" cùng Man Utd. Ở tuổi 36, anh hiểu rằng quỹ thời gian của mình không còn nhiều. Đây là thời điểm mà C.Ronaldo muốn giành nhiều danh hiệu nhất có thể trước khi nói lời tạm biệt với thế giới bóng đá. Chỉ có điều Man Utd không thể cho cầu thủ này điều đó, mà chỉ mang tới những nỗi bực dọc.

C.Ronaldo giống như kẻ khát khao vùng vẫy nhưng lại bị "giam cầm" trong nỗi bạc nhược của Man Utd.

Và thật đau xót khi báo giới Anh đặt ra câu hỏi: "Sẽ ra sao nếu như C.Ronaldo cập bến Man City vào mùa Hè qua?".

C.Ronaldo đã sai lầm khi trở về Man Utd? - 4