1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh bật khóc trong buổi ra mắt tự truyện

(Dân trí) - Cuốn tự truyện “Phút 89” ra mắt sáng 23/5 của cầu thủ gây xôn xao dư luận một thời – Lê Công Vinh “bật mí” nhiều chi tiết đắt giá về nghề và người.

Ra mắt độc giả sáng 23/5, cuốn tự truyện có cái bìa khá giản dị “Phút 89” của tiền đạo số 1 Việt Nam từng gây xôn xao dư luận một thời (Phương Nam Book và NXB Thế giới ấn hành) khiến độc giả bất ngờ.

Kể nhiều chuyện “trong bóng tối”

Dù đã “treo giầy”, từ bỏ sự nghiệp bóng đá nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, vẫn rất nhiều khán giả của môn túc cầu chạy theo xin chữ ký của Lê Công Vinh. Công chúng không quên những trận cầu nảy lửa và những chiến tích của tiền đạo Lê Công Vinh ở phút 89, như cú đánh đầu vào lưới của đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, đưa Việt Nam lên đỉnh cao mới kể từ sau khi hoà nhập trở lại với bóng đá khu vực.


Công Vinh xúc động khi kể về quá khứ

Công Vinh xúc động khi kể về quá khứ

“Phút 89” là hành trình “sống lại” những kỷ niệm của Công Vinh, từ một cậu bé gầy gò ở miền quê nghèo Nghệ An, những biến cố đầu đời khi cha mẹ chia tay nhau khiến cậu bé kém may mắn dường như đã “chết yểu”, để rồi sau đó “sống lại” trong một con người mới, rừng rực quyết tâm khi bước lên con đường sự nghiệp đưa cậu bé nghèo đổi đời, cứu cả gia đình thoát khỏi hoàn cảnh tăm tối.

Những trang viết “bật mí” về “lò đào tạo” Sông Lam Nghệ An, về HLV Alfred Riedl, HLV Tavares, HLV Calisto, bầu Kiên, đồng nghiệp Văn Quyến… và cả những chuyện hậu trường cuộc đời “quần đùi, áo số” khiến trái bóng rất ít khi được chuyển tới chân Công Vinh, nỗi cô đơn đến phát điên khi bị chấn thương dây chằng tưởng như đã kết liễu cả sự nghiệp.

Không né tránh mô tả trực diện nhiều vấn đề, cuốn sách có những chương bạo liệt, trần trụi kể về kể cả những vấn đề cấm kỵ của bóng đá như bóng đen Bacolod (nơi đường dây bán độ của hàng loạt các trụ cột bị phanh phui), những vấn nạn của V-League từ bạo lực, trao đổi điểm hay những thoả thuận “lạ lùng” như kiểu “phép vua thua lệ làng”.

Bình tĩnh sống

“Anh đọc báo hay lên mạng và buồn vì người ta chửi anh. Nhưng người ta chửi anh xong, về nhà ngủ rất ngon, còn anh nghe người ta chửi xong để trong bụng rồi dằn vặt, tự kỷ, mất ngủ, mà thậm chí anh còn không biết người ta là ai. Còn bản thân anh thì buồn và ảnh hưởng đến những người thân của mình. Vậy thì ai thiệt” – Thuỷ Tiên đã từng nói với Công Vinh (trang 153 tự truyện “Phút 89”).


Công Vinh bật khóc khi kể về cuộc đời cầu thủ

Công Vinh bật khóc khi kể về cuộc đời cầu thủ

“Tôi chấp bút cho hai nhân vật thì đều bị ghét nhất nước, thứ nhất là Hoàng Thuỳ Linh, thứ hai là Lê Công Vinh. Cho nên ban đầu khi đến với Công Vinh, tôi rất dè dặt. Nhưng quả nhiên, Công Vinh mà tôi biết trên mặt báo với Công Vinh tôi cảm nhận thực tế là hoàn toàn khác nhau” – Nhà báo Trần Minh cho biết.

Không còn sợ mọi người ghét mình hơn sau khi đọc những lời nói thẳng, Lê Công Vinh khẳng định: “Tất cả những gì tôi nói là thật. Trên cả nước có hàng triệu đứa trẻ có thân phận giống tôi ở các vùng quê nghèo, khi biết về cuộc đời của tôi, chúng sẽ có niềm tin rằng ước mơ trở thành một người sống có ích hoàn toàn có thể trở thành sự thật”.

Nhắc đến những người bạn tri kỷ mà Công Vinh gọi tên họ là Điếc, với ẩn ý gần như đã bỏ ngoài tai tất cả những lời nói không hay để sống trọn vẹn nghĩa tình của những bằng hữu chân chính cùng nhau, tuyển thủ vang bóng một thời nghẹn ngào rơi nước mắt nhớ về người bạn điếc mà bây giờ khi có điều kiện và muốn quay về thành Vinh đón bạn đi chữa bệnh, thì bạn đã bỏ nhà đi đâu không ai biết.

Công Vinh bật khóc trong buổi ra mắt tự truyện - 3

Công Vinh và Thuỷ Tiên có mong muốn dùng toàn bộ số tiền bán sách để làm từ thiện bởi vì đối với cặp đôi này thì: “Cho dù mọi người ghét chúng tôi, nói về chúng tôi thế nào cũng được, miễn là mua sách, và những đứa trẻ nghèo sẽ nhận được tiền bán sách để có cơ hội thay đổi cuộc đời” – Lê Công Vinh nói.

Về gia đình của mình, Công Vinh chia sẻ: “Những năm tháng cơ cực của tôi không có bóng dáng của bố mẹ ở bên. Bố mẹ chia tay nhau, đứa con mang một vết thương trĩu nặng và ngay cả khi nhìn thấy người mới của bố mẹ mình, cơn đau vẫn tái phát. Nên khi lấy Thuỷ Tiên, tôi làm mọi cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Hễ có cãi vã là tôi xin lỗi ngay, bất đồng cỡ nào tôi cũng cho Thuỷ Tiên đúng hết”.

“Tôi cũng mất bố từ bé, nên chưa bao giờ hiểu được thế nào là hạnh phúc gia đình. Anh Vinh thì tuổi thơ bữa cơm chỉ có mẹ hoặc bố. Dù biết cuộc đời vô thường, mình hạnh phúc hôm nay nhưng không biết ngày mai có còn giữ được như thế hay không, nhưng cả hai chúng tôi đều cố gắng giữ gìn khi còn có thể để sau này không phải hối tiếc” – Ca sĩ Thuỷ Tiên xúc động nói.

Hoà Bình