1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công chúa Brunei thi đấu tại SEA Games 30

(Dân trí) - Hai ngày trước, hoàng thân Faiq Bolkiah tham dự SEA Games 30 đã gây xôn xao dư luận khu vực. Tuy nhiên, còn có người có vị thế cao hơn cả Faiq Bolkiah tham dự SEA Games, đó là Công chúa  Fadzilah Lubabul Bolkiah.

Hai ngày trước hoàng thân Faiq Bolkiah khiến truyền thông Đông Nam Á xôn xao khi anh có mặt trong đội hình U22 Brunei tham dự SEA Games 30 thi đấu với U22 Việt Nam. Faiq Bolkiah là cháu họ của Quốc vương Brunei - Hassanal Bolkiah, anh sở hữu khối tài sản tỉ đô la và có thể nói giàu nhất trong giới cầu thủ hiện nay.

Tuy nhiên, thành viên hoàng gia Brunei tham dự SEA Games 30 không chỉ một người, còn có người vai vế cao hơn cả đội trưởng U22 Brunei.

Công chúa Brunei thi đấu tại SEA Games 30 - 1

Công chúa Fadzilah Lubabul Bolkiah (giữa) hò hét các đồng đội thi đấu

“Cái tên đầu tiên trong danh sách thi đấu của đội bóng lưới Brunei được đưa công bố trên truyền thông và ngay lập tức thu hút sự chú ý, bởi đó là Công chúa hoàng gia Brunei -  Fadzilah Lubabul Bolkiah”, tờ Channelnewsasia cho biết.

Fadzilah năm nay 34 tuổi, cô là con gái của Quốc vương Brunei - Hassanal Bolkiah. Mặc dù mang thân phận cao quý, song Fadzilah tự coi mình “chỉ đơn giản là một cô gái” khi theo đuổi niềm đam mê thể thao.

Hai năm trước Fadzilah vô cùng tiếc nuối khi không thể tham dự SEA Games 29, tại Kuala Lumpur cùng đội tuyển bóng lưới Brunei, do cô dính chấn thương chấn thương dây chằng chéo, nhưng năm nay mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Fadzilah đã được tham dự kỳ SEA Games đầu tiên.

“Điều này có ý nghĩa rất lớn trong trái tim tôi, hai năm trước tôi không thể thi đấu ở SEA Games do gặp chấn thương”, Fadzilah chia sẻ với Channelnewsasia sau trận đấu giữa tuyển bóng lưới Brunei với tuyển bóng lưới Singapore hôm 25/11 vừa qua.

Công chúa Brunei thi đấu tại SEA Games 30 - 2

Fadzilah (thứ hai từ trái sang) bị đối thủ theo kèm trên sân đấu

“Vì vậy, tôi đến đây với tâm niệm phục thù, tôi thực sự muốn tham dự SEA Games lần này, đây giống như việc nằm trong danh sách những việc cần làm của tôi”, Fadzilah nói tiếp

Công chúa Fadzilah tự nhận mình là lắm chiêu trò trong đội. Ngoài ra cô tiết lộ rằng bản thân cũng quen thuộc với việc đi thi đấu mà có vệ sĩ đi kèm.

“Thành thật mà nói, tôi chỉ đơn thuần là một cô gái. Tôi đã quen với việc có người bảo vệ đi cùng nên tôi cũng không để tâm việc này. Lúc đầu các đồng đội của tôi ngạc nhiên. Tôi là người thích kiểu “Các cô gái, hãy tiến lên” và giờ họ đã quen với điều đó”.

Mặc dù đội tuyển bóng lưới nữ Brunei đã thất bại trước đội tuyển Singapore ở trận đấu vừa qua, nhưng Fadzilah nói rằng cô rất tự hào về màn trình diễn của toàn đội.

“Tôi rất hài lòng”, Công chúa Fadzilah nói. “Chúng tôi không phải bắt buộc phải đánh bại đối thủ nào cả. Tôi nghĩ quan trọng nhất là chúng tôi đã chơi tốt hơn trước rất nhiều. Hôm nay tôi thấy bản thân cảm thấy tự hào”.

“Điều mà chúng tôi sai ở ngày hôm qua (trận thua của Brunei trước Singapore) là chúng tôi theo dõi trận đấu của các đối thủ khác, tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần đặt niềm tin vào chiến thuật của đội và thực hiện tốt điều đó, chơi trận đấu của mình với sự tuân thủ đấu pháp chặt chẽ.

Việt Bách