1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên “cháy” túi

Chiều 19.8, lo lắng của BTC về trận “chung kết” giữa Sài Gòn XT và Hà Nội T&T sẽ xảy ra xô xát giữa các CĐV đã không xảy ra khi 2 đội hoà 0-0.

Tuy nhiên, để xem được trận “chung kết” này, nhiều CĐV đã phải “cháy túi” vì tiền gửi xe, mua vé hoặc bị kẻ gian móc túi.

 

Ghi nhận của nhóm PV, trận “chung kết” đã “nóng” từ đầu giờ chiều.

 

Thông tin các khán đài B, C, D “xả” cửa tự do đã khiến lượng người đổ về SVĐ Thống Nhất đông nghẹt, khiến các điểm gửi xe bội thu với giá gửi xe “cắt cổ” từ 20.000 - 40.000 đồng/1 xe máy, còn ôtô gửi thì phải chi cả trăm ngàn đồng/chiếc. Các “cò” vé thi nhau hét giá từ 500.000 – 700.000 đồng/vé khán đài A, nhiều CĐV muốn xem trận “chung kết” nên đành móc hầu bao để vào sân.

 

Bởi phải chen lấn để vào sân, nhiều người hâm mộ đã phải “khóc ròng” vì điện thoại, máy ảnh, tiền bạc bị kẻ gian móc mất.

 

Anh Nguyễn Văn Nam (Q.Thủ Đức, TPHCM) cho biết, trong lúc chen vào sân, anh đã bị kẻ gian móc “cháy” túi, cả ví tiền, điện thoại. Lực lượng an ninh phải đau đầu giải quyết những vụ “tố” móc túi, móc điện thoại ngay các cổng ra vào. Anh Trường Giang (Q.Tân Phú) bức xúc: “Tôi vừa đi thu tiền khách hàng về, dù đã cẩn thận nhét túi thật kỹ vẫn bị móc mất 4 triệu đồng và điện thoại”.

 

Đến 15h30 cùng ngày, do người hâm mộ đã vào chật kín các khán đài B, C, D, BTC đóng các cửa. Nhiều người quá khích vì không được vào sân đã ném chai lọ, trèo tường, đập cửa, la hét để được vào sân.

 

Nhiều người dù đã được vào sân, nhưng lại không lên được khán đài, và cũng không thể thoát ra ngoài.

 

Để được xem trận đấu, nhiều CĐV đã không ngại ngần trèo tường hoặc leo lên các cây cao quanh sân, hoặc ngồi lên cả mái của khán đài...

 

Trận “chung kết” kết thúc không bàn thắng. Còn các con đường đổ về SVĐ Thống Nhất ngập trong rác, la liệt các chai lọ. Bia uống miễn phí cũng bị CĐV để tràn các gốc cây.

 

Theo Lao động