1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chiêu “giả ngây ngô” lừa đối thủ của Gael Monfils

(Dân trí) - Trong trận đấu diễn ra ở vòng 2 Monte Carlo Masters 2015, tay vợt Gael Monfils khiến nhiều người xem trận đấu này phải bật cười bởi màn diễn hài rất xuất sắc của anh. Hạt giống số 14 có màn giả ngây ngô vô cùng hài hước để đánh lừa đối thủ và ghi điểm.

Monte Carlo là giải Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện ở mùa giải năm nay. Ở giải đấu tầm cỡ lớn này bất cứ tay vợt nào cũng muốn thi đấu tốt và các trận đấu thường diễn ra căng thẳng. Tuy nhiên, với hạt giống số 14 Gael Monfils, mọi chuyện chẳng có gì phải nghiêm trọng. Thực tế tay vợt này sẵn sàng diễn trò ngay trên sân để mang lại tiếng cười cho khán giả nhà.


Gael Monfils
Gael Monfils

Sau khi vượt qua ở vòng đầu tiên, Monfils chạm mặt ở Alexandr Dolgopolov ở vòng hai. Set đầu tiên, tay vợt người Pháp đã thắng sau loạt tie-break rất căng thẳng. Ở game 4 thuộc set hai, sau một pha bóng giằng co với đối thủ, Monfils quyết định cắt bóng trái tay thành cú bỏ nhỏ phía trái. Tuy nhiên, dường như hạt giống số 14 cũng tính được khả năng cứu bóng thành công của đối phương, nên sau khi thực hiện pha bỏ nhỏ anh lập tức quay mặt đi, giả vờ như mình đã ghi điểm thành công.

Tình huống giả vờ của Monfils đánh lừa cả Dolgopolov, tay vợt người Ukraina có vẻ nghĩ rằng đối phương quay đi nên tỉa bóng chéo về cuối sân với lực đánh vừa phải. Ngay khi Dolgopolov lao đến đồn hết tâm trí vào cú đánh của mình thì Monfils mới quay lại để xem đối thủ đánh sẽ đi đâu và rồi lao ra đáp trả. Một cú passing thuận tay của Monfils khiến đối thủ của anh trở tay không kịp.

Dolgopolov đã lắc đầu ngán ngẩm chiêu trò của Monfils sau tình huống này. Kết quả Monfils thắng trận đấu này với tỉ số 2-0 (7-6 (5), 7-6(6)) .


Phù Sa