1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Casper Ruud gặp Djokovic ở chung kết Roland Garros

Phù Sa

(Dân trí) - Casper Ruud đã giành chiến thắng 6-3, 6-4, 6-0 trong trận bán kết đơn nam thứ hai trước Alexander Zverev. Hạt giống số 4 sẽ tranh cúp vô địch Roland Garros với Novak Djokovic.

LỊCH THI ĐẤU DỰ KIẾN ROLAND GARROS 2023

20h00 ngày 11/6: Novak Djokovic - Casper Ruud

Lặp lại những thành công trong quá khứ không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng Casper Ruud đã làm được điều đó vào rạng sáng nay (10/6) tại Roland Garros.

Tay vợt người Na Uy bước vào trận tranh chức vô địch thứ ba trong năm sự kiện Grand Slam gần nhất sau chiến thắng 6-3, 6-4, 6-0 trong trận bán kết trước Alexander Zverev. Ruud từng lọt vào chung kết ở Paris một năm trước và tại US Open 2022. Ở trận bán kết tại Roland Garros năm nay, Ruud mang đến một màn trình diễn ấn tượng với những cú đánh gọn gàng đặc trưng để áp đảo Zverev và giành chiến thắng kéo dài 2 giờ 09 phút trên sân Philippe Chatrier.

Casper Ruud gặp Djokovic ở chung kết Roland Garros - 1

Casper Ruud năm thứ hai liên tiếp tiến vào chung kết Roland Garros (Ảnh: GI).

"Thành thật mà nói, tôi ra sân và cố gắng thi đấu mà không có quá nhiều cảm xúc, không suy nghĩ quá nhiều", Ruud nói trong cuộc phỏng vấn tại sân. "Nếu giải đấu sắp kết thúc, dù sao tất cả mọi người ở đây thi đấu hôm nay đều đã làm rất tốt. Vì vậy, tôi đã cố gắng thi đấu mà không bị áp lực, không suy nghĩ quá nhiều và không bị chi phối bởi cảm xúc".

"Hôm nay rất suôn sẻ, may mắn rằng từ đầu đến cuối, mọi thứ đều diễn ra theo cách của tôi, tôi rất vui khi giành chiến thắng trong trận đấu này".

Ruud chuyển đổi 6 trong số 10 break-point để giành một suất trong trận tranh chức vô địch vào Chủ nhật sắp tới. Đối thủ của anh sẽ là tay vợt hai lần vô địch Novak Djokovic, người trước đó đã đánh bại Carlos Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

Ruud đến Roland Garros với thành tích khiêm tốn 16-11 trong năm 2023, nhưng gần đây tay vợt người Na Uy cho thấy những dấu hiệu trở lại phong độ tốt nhất sau khởi đầu khó khăn. Tay vợt 24 tuổi giành danh hiệu ATP Tour thứ 10 tại Estoril vào tháng 4 và lọt vào bán kết ATP Masters 1000 ở Rome vào tháng 5, anh tiếp tục hồi sinh ở Paris bằng cách để thua chỉ hai set trên đường đến trận chung kết Grand Slam thứ ba trong sự nghiệp.

Ruud nói: "Tôi không đến Roland Garros với suy nghĩ rằng mình là ứng cử viên được yêu thích để lọt vào trận chung kết. Không phải như vậy. Tôi đang cố gắng nghĩ từng trận một và chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào từ đó".

"Rõ ràng là tôi rất muốn được thi đấu trận chung kết như năm ngoái, tôi đã luôn nghĩ đến việc cố gắng bảo vệ vị trí trong trận đấu cuối cùng này từ năm ngoái. Chúng ta đã ở đây hai tuần, đã có hai tuần rất vui vẻ ở Paris, như năm ngoái, và hy vọng lần thứ ba có thể là cơ duyên đối với tôi".

Casper Ruud gặp Djokovic ở chung kết Roland Garros - 2

Ruud đang cải thiện phong độ tại Roland Garros (Ảnh: GI).

Ruud đứng thứ 83 trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin sau khi bị loại ở vòng ba tại Miami vào tháng Tư, nhưng hiện tại anh ấy đã leo lên thứ tám khi theo đuổi lần thứ ba liên tiếp xuất hiện tại ATP Finals.

Đặc điểm nổi bật trong màn trình diễn của Ruud trước Zverev là việc anh liên tục khiến đối thủ của mình phải thi đấu. Ruud chỉ mắc 19 lỗi không đáng có trong ba set, so với 37 lỗi của Zverev, và cú thuận tay đầy uy lực là vũ khí quan trọng đằng sau tổng số 25 winner của anh.

Zverev mất game đầu tiên giao bóng nhưng ngay lập tức đòi break thành công, tuy nhiên tay vợt người Đức vẫn gặp khó ở game giao bóng và mất tiếp break thứ hai. Ruud không còn chệch choạc, gia tăng tỷ số lên 3-1, tay vợt người Na Uy tiến thẳng tới chiến thắng 6-3.

Set thứ hai diễn ra chặt chẽ, Ruud đã thể hiện bản lĩnh khi cứu triple break-point thành công ở game 4, sau đó anh tận dụng sai lầm của đối thủ ở game 7 để bẻ game và tạo bước ngoặt tiến tới thắng set 2 với tỷ số 6-4. Áp lực đè nặng khiến Zverev chơi kém cỏi ở set 3, anh thua cả sáu game và kết thúc trận đấu.

"Tôi rất thất vọng với ngày hôm nay, bởi vì tôi nghĩ rằng mình có thể thua nhưng khả năng chiến đấu phải có", Zverev nói sau khi gục ngã ở bán kết năm thứ ba liên tiếp tại Roland Garros. "Đây là sự khác biệt lớn so với các trận đấu trước. Ruud đã chơi tốt, tôi đã chơi dưới mức trung bình. Đó là cách trận đấu xảy ra".